1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc ngang Tây Yên Tử, Sa lầy đèo Hạ My, lạc lối Sa Lý, hạ cánh Chi Ma

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saharaa

    saharaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    đại hành gia rong ruổi, chỉ vì nghe lời gái mà lạc đường
    thì nhục không sao kể siết
  2. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải,bác Xadieu thì em chưa có hân hạnh biết chứ ông XL2882 thì em cam đoan chết vì gái là chuyện thường ngày cơm bữa
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ------------------------------------
    Chết vì gái là cái chết rất êm ái! Chú mày còn non lắm...
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    Tiếp
    Lên Đồi ở Làng Mòng tiến về Sa Lý - Đèo Ải:
    Bắt đầu lên đồi đường đã thu hẹp và đó là đường dành người đi bộ. Chỉ còn khoảng 30 - 40cm và độ dốc là men theo sườn đồi, nhiều đoạn chia cắt bởi lạch và đường đất biến mất.
    Nhiều đoạn " nhô cao ngắn hạn và trũng sâu dài hạn". Ý em lại nhầm nói từ chuyên môn quá, đây là lý thuyết về môn Tiến Độ Thi Công của bọn em. Nghĩa là nhiều đoạn nhô cao đột ngột, xong lại tụt qua hố rất sâu, nhiều lẫn đẩy xe qua hố, qua bùn, qua nước.....hết sức gian nan, Nhiều lần phạt cây, cây sấu hổ che kín hết cả lối đi, phải bẻ cây lấy đường:
    Bắt đầu con đường:
    [​IMG]
    Vượt qua quả đồi:
    [​IMG]
  5. cunbong84

    cunbong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0


    ảnh của bác chụp đẹp thạt...xem 2 cái ảnh này e lại nhứo tới mường lát...chúc mừng bác có 1 chuyến đi thành công


    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 27/08/2008
  6. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------------------

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Cung này không bằng Mường Lát được. Mường Lát đường tre suối muống. Hơn!
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------------------------------

    Đoạn này mình chỉ ngồi để chụp ảnh thôi. Và chỗ này không phải sâu nhất, tiến thêm tý nữa sâu hơn. Nó chỉ cách rốn tý vài gang.
    Tắt máy dắt qua bạn ạ! Bugi xe mình thì có thể bất chấp nước vì nó là bugi dành cho ô tô mà.
    Chuyến vừa rồi mình đi những con suối như vậy cỡ khoảng vài chục con suối. Cũng tắt máy dắt qua nhưng về 2 thằng kiểm tra Dầu máy vẫn toàn nước.
  8. Flash81

    Flash81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Quá ổn. Chuyến đi của các bạn làm mình lung lay kế hoạch ở nhà đợt này quá. Đi 2 ng` mà rất ok. Thanks4share
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    --------------------------------------------------------------
    Chào bác soldierTX . Lần trước đi HG gặp đoàn bác 2 lần: 1 lần buổi tối ở Quản Pạ và 1 lần bắt đầu vào Phố Cáo. Phố Cáo anh em cũng có bức ảnh chụp chung. Không biết bác là nhân nào trong ảnh này?
    Đường qua đồi Ngô - Chũ cũng là đường hay nhưng để tròn vòng nên em đã rẽ Lục Nam - Xóm Đồng - Đồng Đỉnh - Tuấn Mậu - Làng Nòn. Đoạn này đi dọc Tây Yên Tử, đẹp hơn bác ạ !
    Hôm nào có Cung hay bọn em sẽ alo! Nhưng cũng chỉ báo trước khoảng 2,3 ngày là kịch tầm thôi.
    Tặng bác soldierTX và chú em XL2882. Giao lưu giữa Xạ Điêu( áo sao vàng đỏ bên trái) và đoàn Vivu Hà Giang 30/4 - 01/5 ở Phố Cáo - Hà Giang.
    [​IMG]
    Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 29/08/2008
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục hành trình: Phúc Thắng - Làng Mòng - Sa Lý
    Chúng tôi tiếp tục hành trình đi trên đỉnh đồi từ Phúc Thắng - Làng Mòng. Vẫn 1 cái hồ và trập trùng vượt từng quả đồi. Đi mãi mà vẫn chưa hết hồ nước đó.
    Phía ô tô xa xa là con đường cũ tôi đã đi. Giờ đang trên đồi nhìn lại:
    [​IMG]
    Chả hiểu hồ này tên là gì. Hồ Cấm Sơn vị trí khác rồi!
    [​IMG]
    Chúng tôi tiếp tục đi bám quanh Hồ này:
    [​IMG]
    Vẫn chưa hết cái Hồ. Nhiều lần chúng tôi nghĩ " phải chăng gặp Ma" Nếu gặp Ma thì sẽ không bao giờ đi hết đường cả, sẽ đi vòng vèo rất lâu rồi quay lại chỗ Cũ. Tôi đã một lần đi trong đêm tối ở huyện Chợ Mới khi tôi đi sâu vào bản, nhà con bé thờ Ma Gà, tối hôm đó gần nữa đêm mới về được. Sợ ghê:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này