1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọc ngang Tây Yên Tử, Sa lầy đèo Hạ My, lạc lối Sa Lý, hạ cánh Chi Ma

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục con đường với lối mòn cứu cánh. Là tia hy vọng để đi tiếp:
    [​IMG]
    Giờ nó lại rất nhỏ:
    [​IMG]
    Con đường đổi màu và thay hình đổi dạng:
    [​IMG]
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đẩy xe qua bùn nước. Ngập ngang đầu gối và toàn bùn nhão:
    [​IMG]
    Vẫn chưa hết Hồ:
    [​IMG]
    Đến đây có 2 lối rẽ: rẽ trái sang quả đồi khác và đi thẳng là cây cối um tùm che hết đường đi. 2 anh em chia làm 2 ngả dò dẫm tìm đường:
    [​IMG]
    Chọn con đường đi thẳng và bẻ cây, băng rừng:
    [​IMG]
    Hết bụi rậm lại mở ra đường độc đạo:
    [​IMG]
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Loanh quanh Hồ nước:
    [​IMG]
    Bụi rậm và hố bùn phải phi qua rất chật vật:
    [​IMG]
    Đoạn này sau đó là kết thúc và quay trở lại. Lối mòn đường đất chỉ còn duy nhất ở quả đồi này là cứ đi nguợc lên. Tôi theo lối mòn này cứ đi lên, đến gần tụt dốc phát hiện ra là sắp lên đỉnh đồi. Sau đó phải dừng lại và 2 thằng lại đi xa và do thám. Cả vài quả đồi cạnh đó trên lưng đồi và dưới thấp đã không còn lối mòn để đi nữa, xung quanh toàn bụi rậm như nhau cả. Thời gian lúc đó khoảng 9h- 9h30 gì đó. 2 anh em quyết định bỏ cuộc, không còn hy vọng nữa, nó quá mong manh. Con đường phía trước của chúng tôi thì quá dài. Chúng tôi mới chỉ hoàn thành chưa đc 1 nửa Cung đường mà đã mất khoảng 60% thời gian rồi. Đành ngậm ngùi và hậm hực hẹn lần sau sẽ đến Chinh phục nốt.
    Nói theo thằng bạn Chau_phuc " anh nên để lại một chút Nợ, chút Duyên" để lần sau còn quay lại.
    Có câu " Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". Vài năm sau ta sẽ Quy Hoạch để san quả đồi Phúc Thằng thành bình địa để làm đường.
    [​IMG]
    Kết thúc đoạn Làng Mòng ở đây và quay lại Phúc Thắng - Thôn Thượng - Biển Giữa - QL279 -.......
  4. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    --------------------------------------
    Cung này mà dẫn bạn gái mặc Bikini tắm suối thì quá tuyệt đấy!
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mệt quá nên không có hứng để post. Mai, kia post đoạn này vậy. Đoạn này cũng hết sức gian nan, vượt suối và vượt ngầm:
    ( Hồi sau sẽ rõ):
    QL 279 ?" Làng Lược ?" Cổng Lầu ?" Vựa Ngoài ?" rẽ phải QL 285 ?" Sa Lý ?" Đèo Ải ?" QL 237 ?" Xuân Dương ?" Bản Tó ?" Khòn Phạc ?" Na Dương ?" Lộc Bình ?" hạ cánh Chi Ma ?" Chi Ma ?" Lộc Bình ?" Lạng Sơn ?" HN.
  6. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ^^! :D
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tiếp
    QL 279 ?" Làng Lược ?" Cổng Lầu ?" Vựa Ngoài ?" rẽ phải QL 285 ?" Sa Lý ?" Đèo Ải ?" QL 237 ?" Xuân Dương ?" Bản Tó ?" Khòn Phạc ?" Na Dương ?" Lộc Bình ?" hạ cánh Chi Ma ?" Chi Ma ?" Lộc Bình ?" Lạng Sơn ?" HN.
    Đoạn trước ở Biển Giữa - Bắc Giang. Giờ tiến theo QL279:
    [​IMG]
    Rẽ theo hướng Đồng Mỏ:
    [​IMG]

  8. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    QL279 mặt đường rất đẹp:
    [​IMG]
    Lúa xanh 2 bên đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cung đường còn lại đặt ra thì quá dài mà quãng đường thực tế thực hiện thì còn ít. Cảnh sắc 2 bên đường không có gì đặc sắc lắm nên ít chụp ảnh ở QL 279. Đi 1 nửa 279 tới ngã 3: đi thẳng ra Chi Lăng - rẽ phải đi 285 mù mịt mịt mù. Rẽ phải QL285. Lại là quốc lộ nhưng không hề có biển chỉ dẫn, bia chỉ dẫn nào cả

    QL285 là đoạn đường đang làm. Hầu như rất ít ô tô và xe máy đi lại, chỉ có đôi lúc có xe máy dân bản địa đi một đoạn. Ô tô toàn lại chở VL xây dựng. Đuờng đi rất gian truân và đôi chút khổ cực. Hầu như không có biển báo chỉ được, bia đá khắc tên đường. Đường bụi mù và máy xây dựng đang làm đường, xẻ đường, vượt suối, vượt ngầm liên tục. Đường cấp phối, đường đá dăm, đường bê tông áp phân, đường đất lu lèn, đường lẫn đất bùn và đá cuội. Nói chung hỗn độn sơ khai.
    Ruộng lúa nửa đồng bằng, nửa miền núi. Gọi là Bán Sơn Địa:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Đoạn đường có thể nói là mặt đường gần như đẹp nhất QL285:
    [​IMG]
    QL285 chỉ có lúa gọi là tương đối ổn để chụp đánh dấu:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này