1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc, nghe, xem, thấy và...suy nghĩ

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi atomichurricane, 13/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là anh chàng kia mình sẽ trả lời co gái masage là con của cô thỏ bông là một thỏ bông xinh đẹp. Chính xác hơn là giống như thỏ bông bố. Câu chuyện sẽ dừng lại ở đó để cô gái không thể nói câu cuối cùng được. Chiêu này không còn mới lạ nữa, thỉnh thoảng vẫn bị vợ lừa rồi nên không bị lừa nữa. Quan trọng là tin tưởng, không có lòng tin thì không có cũng biến thành có. Đôi khi trong cuộc đời không phải lúc nào cũng tròn trịa như mình muốn, ấy nên là sống yêu thương nhau như những gì có thể. Có chân trọng thì mới được chân trọng.
    Tìm được rồi thì cố mà giữ, không giữ được thì đi tu...
  2. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    khi nào mình cóđược 1 anh thỏ bông tử tế , mình sẽ suy nghĩ cái vấn đề này nghiêm túc tử tế
  3. the_road

    the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    khi nào mình cóđược 1 anh thỏ bông tử tế , mình sẽ suy nghĩ cái vấn đề này nghiêm túc tử tế
  4. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Choáng
    Khi nghe xong đoạn hội thoại này tớ không nghĩ đây lại là tổng giám đốc của Vietnam_airlines
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rams/vietnam_airlines.ram
    Không còn từ nào để nói
  5. npmvn

    npmvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Choáng
    Khi nghe xong đoạn hội thoại này tớ không nghĩ đây lại là tổng giám đốc của Vietnam_airlines
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/rams/vietnam_airlines.ram
    Không còn từ nào để nói
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu nghĩ là ai nói. Mà chúng ta đang bàn về vấn đề thỏ bông cơ mà. Ông Hiển với thỏ bông có gì liên quan đến nhau nhỉ.
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế cậu nghĩ là ai nói. Mà chúng ta đang bàn về vấn đề thỏ bông cơ mà. Ông Hiển với thỏ bông có gì liên quan đến nhau nhỉ.
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện 1: Quảng cáo và lòng tin của trẻ con.
    Hôm vừa rồi, trong chương trình quảng cáo, khi đến chương trình quảng cáo mấy hộp sữa gì đó mà có khuyến mại đồ chơi Robot, thằng con tớ nó bảo tớ: Họ lừa đấy. Tôi ngạc nhiên, nó giải thích rằng từ hồi có chương trình ấy , nó toàn đòi mẹ với cả ông nội mua sữa đấy, lấy phiếu dự thưởng nhưng chẳng bao giờ trúng. Quảng cáo thì rêu rao mua ngay để trúng. Người lớn thì ai cũng biết rằng quảng cáo chỉ là quảng cáo, đó chỉ là mấy trò câu khách hoặc nếu có phần thưởng đấy thì xác suất để trúng được là rất nhỏ, nên chẳng mấy ai quan tâm đến phần thưởng khi mua hàng hoá. Nhưng trẻ con thì không. Chúng tin hoàn toàn tuyệt đối vào những lời hứa ấy và sau hàng tháng mua hàng và không trúng thưởng, chúng bắt đầu mất lòng tin vào quảng cáo. Chỉ mới 4,5 tuổi mà chúng đã mất lòng tin vào người lớn thì sau này còn cái gì để cho chúng tin nữa ? các bạn có giải pháp nào để lấy lại lòng tin của trẻ con ko?
    Câu chuyện 2: Cái cặp sách to tướng.
    Con giai tôi mới vào lớp 1, sốt sắng đến trường. Nhưng ngay buổi đầu tiên đã bị cô giáo cho đứng xó. Vì cái tội không mang đủ sách vở. Tối hôm ấy tôi mới kiểm tra thời khoá biểu và sách vở của nó thì thấy ôi chao cơ man nào là sách. Học lớp 1 vỡ lòng mà có hàng chục quyển sách dày cộp từ sách giáo khoa đến sách tham khảo, bài tập. Rồi vở tập viết, vở nháp. Có những loại sách mà chúng tôi không hiểu lớp 1 dùng để làm gì vì nó đấy chữ là chữ. Trẻ con đang tập đánh vần ABC làm sao mà đọc được? Thế mà hàng ngày chúng vẫn phải mang từng ấy sách đến trường cùng bao nhiêu đồ dùng học tập khác nữa. Bảo sao bọn trẻ bây giờ hay bị vẹo cột sống.
    Thời khoá biểu của con giai tớ hàng ngày thường có 5 tiết học buổi sáng. Đến 11h ông nội đón về. 2h chiều lại lên lớp học buổi chiều đến 4h chiều. Và bài tập ở nhà của nó có khaỏng 4 trang tập viết hoặc một lô bài tập toán. Đi học về vứt cặp sách ngồi ngay vào bàn để học, đến giờ cơm chỉ tắm rửa rồi ăn qua quýt nhanh chóng, ngồi tiếp đến 9h mà vẫn chưa xong bài. Mắt díp lại vì buồn ngủ. Lại phải để sáng mai dậy làm tiếp. Tôi ngạc nhiên, đến người lớn làm cũng chỉ đến 8 tiếng 1 ngày, đằng này 1 thằng trẻ con mới vào lớp 1 học 8 tiếng ở trường mà về nhà học hết cả tgian chơi cũng chưa hết bài. Không hiểu chương trình học kiểu gì? Nghe nói là mới có cải cách giáo dục nhưng cải cách thế này thì quá bằng để nguyên. Ngày xưa chúng tôi cũng học nhưng có đến nỗi thế này đâu? Mà đâu có thành loại ăn hại xã hội.
    Ngành của tôi liên quan đến xây dựng cơ bản, thỉnh thoảng có làm các công trình to cũng được gặp bộ trưởng này nọ, thì thấy rằng các bố ấy chỉ lo lo ăn hối lộ là nhanh, hô hào cải cách chứ có quan tâm mẹ gì đâu. Cứ tình hình này thì cái nền giáo dục nước nhà còn khốn nạn. Giáo viên từ thấp đến cao chạy theo thành tích, ép một thằng bé con vác cả một cái tủ sách trên lưng, thử hỏi giáo dục kiểu gì.
  9. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ồ cái topic này từ đời thuở nào tớ không chăm sóc được nó nên lâu rồi cũng không biết nó trôi giạt phương nào, nay được anh chàng võ sỹ bọ ngựa kéo lên, lại vấn đề muôn thuở giáo dục con trẻ đây, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng giải quyết được nhỉ
    Trẻ con giờ khôn lắm, toàn sữa tươi, sữa bột, sữa chua, sữa .... mẹ, không khôn mới lạ Tớ không nhớ rõ quảng cáo mà võ sỹ nhắc tới lắm, nhưng có thể nên xem lại có thực sự là mua sữa đó được khuyến mại kèm theo robot ngay không hay là lại kèm theo 1 bản điền thông tin rồi gửi về 1 địa chỉ nào đó? Nếu đúng là như vậy thì việc trúng thưởng còn phụ thuộc may mắn bốc thăm. Hiểu ra sự thật thì tớ nghĩ người lớn cũng nên tìm cách giải thích cho con trẻ về thực tế, khi con bảo như vậy thì bố/mẹ nên nói rằng họ không lừa đâu con ạ, là do chúng ta thiếu một chút may mắn thôi mà, có thể hôm nay con chưa được, nhưng bạn khác lại được , để tránh con cái có suy nghĩ tiêu cực về lòng tin. Mà cũng nên nói rõ với con loại thực phẩm/đồ uống nào có lợi/hại cho cơ thể hoặc sự phát triển trí não của con, bọn trẻ thông minh lắm tự khắc sẽ tiếp thu. Một ví dụ như đứa cháu 5 tuổi nhà mình mẹ nó bắt uống thuốc (nó bị 1 cái hạch trên cổ), nhất định ko chịu uống, sau cô phải giải thích rằng mỗi ngày cháu uống 1 thìa thuốc, cái "cục" trên cổ cháu nó sẽ bị teo đi 1 chút, cháu sẽ ít đau hơn khi nhai. Thế là hôm nào cũng đòi cô cho uống thuốc ngon lành, trước khi uống ngày nào cũng nói "cháu uống thìa này hôm nay cái "cục" kia sẽ teo đi 1 ít cô nhỉ", yêu ghê cơ
    Tớ thì nghĩ ừ thì nền giáo dục nó thế rồi, cái chính là mình có đòi hỏi ở đứa trẻ quá đáng không. Nếu bố mẹ nào cũng mắc bệnh thành tích muốn con mình phải học ngấu học nghiến cái đống sách vở mà đến người lớn còn cho rằng lằng nhằng đó thì mới tội nghiệp bọn trẻ. Mà không hiểu trường của con bạn có phải trường điểm gì không mà thế, chứ tớ thấy con cái các chị ở cơ quan không đến nỗi thế đâu. Một chị ở cơ quan tớ có cách giáo dục khác. Con chị ấy vừa học xong lớp 1 xong, năm nay lên lớp 2 rồi. Nói chung cả năm học vừa qua cậu bé vẫn đầy đủ thời gian chơi, học ở nhà. Cả ngày ở trường bán trú rồi, tối về mẹ chỉ ngồi kèm con học làm toán và 1 bài tập viết rồi 2 mẹ con xem phim hoặc cho con chơi điện tử trên máy tính rồi đi ngủ. Cả mùa hè vừa rồi chị cho con nghỉ ngơi đi chơi, đi du lịch cùng ông bà, không phải học gì cả. Chị quan điểm rằng không phải học thêm, không phải học trước vì bọn trẻ học trước xong đến lớp chỉ ngồi nói chuyện thôi, như thế rất lãng phí, mà học không thực chất, giống như học gạo vậy. Mà trẻ con cứ phải tự nó nhận thức nó được mấy điểm rồi tự biết cố gắng thì mới tiến bộ được. Bố nó làm phó chủ nhiệm khoa của 1 trường đại học lớn thì nhiều khi nó bị điểm kém còn mắng cả mẹ vì sao để con như thế (các ông bố thường đòi hỏi thành tích mà, mặc dù chẳng mấy khi dành thời gian kèm con học gì cả ), chị chỉ cười mà bảo con nó biết lỗi rồi Được cái thằng cu thông minh và học nhanh lắm, lại cũng biết sỹ diện nên bị điểm kém là "không dám nói chuyện với bạn bè" - trích nguyên văn câu cháu nói với cô
    Lạm bàn với võ sỹ bọ ngựa một chút về 2 vấn đề bạn đưa ra, tớ chưa có kinh nghiệm thực tế, chỉ là đưa những câu chuyện của những người xung quanh lên làm ví dụ, thiết nghĩ rằng bố mẹ cũng nên là người hướng dẫn suy nghĩ cho con, chứ đừng cứng nhắc theo khuôn mẫu nền giáo dục mà mình đã cho rằng không phù hợp hay quá nặng nề
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vầng, nhưng mà bạn atomic ạ, trẻ con mà hiểu cặn kẽ những lời nói lươn lẹo trong quảng cáo thì gọi gì là trẻ con nữa? Giải thích kiểu gì với cái quảng cáo : " mua ngay sữa xyz để trúng 1000 robot, 100 quyển vở...." ? . Với cái người học hết 12 năm phổ thông, 5 năm đại học và một số năm cao học thì đấy chẳng là vấn đề. Nhưng với đứa trẻ con đầu óc trong trắng thì bất cứ cái gì người lớn nói mà chả là thật. Cái trò quảng cáo mua hộp sữa 2.500 đồng mà trúng ô tô với trúng nhà thì bạn nghĩ sao? Người lớn có tin được không? Sao lại bắt trẻ con tin? Tin vào may mắn? Thế thì bảo trẻ con chơi lô với chơi đề thì hơn, cái đấy dễ trúng hơn đấy. Cái trò lừa đảo là có thật bạn ạ.
    Con giai tớ cũng uống thuốc giỏi lắm, viên thuốc đắng ngắt mà nó ko thèm nuốt mà còn nhai rau ráu đấy. Đi tiêm nó cũng dũng cảm lắm, chẳng sợ gì đâu, chắc ko phải là tớ ko biết dạy con nhỉ.
    Trường thằng cu nhà tớ ko phải trường điểm, chỉ là trường đạt chuẩn quốc gia thôi. Chương trình học tớ chẳng bịa ra. Như cái chị gì chỗ bạn ấy, ngoài học chính ra chỉ có kèm toán với tập viết. Bạn biết toán với tập viết chiếm bao nhiêu tgian ko? Trong tgian đấy chắc là ko có chương trình hoạt hình hay thiếu nhi gì nhỉ? Thằng cu nhà tớ ngủ sớm lắm. 9h đã lên giường rồi. Hay tớ luyện cho nó thức đêm để có thêm nhiều thời gian?

Chia sẻ trang này