1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đọc nhật ký vợ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi alsou, 07/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ai tội ai cơ... =))
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Một sự nhịn , chín sự lành . Dẫu gì thì cô vợ chú cũng đã chấp nhận đưa chân vào chuồng rồi . Còn chú thì cũng rơi mịa nó vào lưới trời đã giăng rồi . Kế hoạch chú vạch ra từ a-e chỉ tự đày đoạ thêm bản thân chú chứ giải quyết được vấn đề gì . Bỏ được cô vợ đó rồi lấy cô khác thì chú cũng nát cái đầu vì chính chú với những mối quan hệ khác của những thành viên trong gia đình cả hai bên .
    Tự do tư tưởng là bất diệt , chẳng có nhà lao nào giam giữ được tư tưởng cô ấy cả .
    Chú chắc cũng đã nghe mấy câu này rồi nhỉ :

    Thân thể ở trong lao,
    Tinh thần ở ngoài lao.....

    Việc nên đi hay nên ở chỉ có tự chú quyết định được thôi vì ai biết rõ nội vụ của chú thế nào mà phán cho chính xác được . Không khéo quả thận hỏng không cắt lại thuận tay xén quả lành thì khổ cả một đời người.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Em nói thật, trước khi bác đi tu, bác gọi thằng kia đi uống bia, nhờ nó trông nom chăm sóc hộ luôn, là yên tâm nhất. Vì:


    1- Nó yêu vợ bác hơn bác.


    2- Bác với nó đã có quá khứ dùng chung đồ đạc của nhau mà không xích mích, gây hấn, chém giết gì.


    3- Bác biết rõ nó, nó biết bác, yên tâm về khoản sức khoẻ sinh lý.


    4 - Bác mà đi tu thì đằng nào thì vợ bác với nó cũng gặp nhau, thế nên nếu bác gặp nó và nói chuyện đàng hoàng, thì bác trên cơ toàn bộ, hai đứa ấy nó lại càng biết ơn bác.


    5- Lý do quan trọng nhất: Trong hai người đàn ông là nó và bác, thì có gì xảy ra đi nữa, vợ bác cũng vẫn sẽ chọn bác!
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ai mượn đọc trộm nhật ký,cho chết!
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ông bạn cứ bình tĩnh đê, làm gì mà sồn sồn lên thế? Với tư cách của một thằng đàn ông sắp có vợ, tôi có vài nhời với ông như này.

    Một : Ông đã có mối quan hệ yêu đương gần 10 năm với cô vợ bây giờ, kể cũng rất dài, nhưng ông đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi quay lại gái khi không cảm nhận được mức độ tình cảm mà gái dành cho mình.
    Tôi đoán chắc vì ông quá tự tin vào bản thân, vào tình yêu ( cũ) mà trước đó, khi gái chưa cặp với thằng bồ mới kia - nó vẫn dành cho ông. Nhưng ông đã nhầm, 10 năm đằng đẵng của ông éo bằng vài tháng phang phịch + nỉ non của thằng ôn đó.

    Hai: Trước khi quyết định cưới, ông đã không có những phép thử cần thiết để check lại mức độ mặn nồng của gái đối với mối quan hệ này, cái này là do độ tinh và độ tỉnh của ông kém, nó cũng có nguyên nhân sâu xa từ việc yêu nhau quá lâu, cảm xúc cùn mòn con mịa nó đi nên ông không nhận ra đâu là tình yêu đâu là thói quen ở bên nhau.

    Ba: Việc vợ ông viết " nhảm" về giai cũ, xét cho cùng éo mắc lỗi gì với ông hết. Cái này các cụ vẫn bảo là " ngoại tình trong tâm tưởng". Ông kiểm soát thế dek nào được suy nghĩ, rung động của vợ? Gái cũng như mình, khi có gia đình vẫn có những khoảng trống, những giây phút mà bản thân éo thể " kiểm duyệt" được là chuyện thường tình. Chỉ khi nó cụ thể hoá suy nghĩ của nó ra bằng hành động thì mới kết được " tội" nó mà thôi ( cũng như việc thích một cái dây lắc vàng của người khác và việc nhảy vào giật nó là hai việc hoàn toàn khác nhau).

    Bốn: Xét bổn phận của một người vợ thì như chính ông nói, gái vẫn đang là vợ ngoan, dâu hiền, được mọi người yêu mến ( chỉ mỗi tội là thèm giai khác ngoài chồng). Nếu vợ tôi như này, tạm thời tôi éo làm gì hết. Sẽ tiếp tục ngu ngơ éo biết gì, một mặt âm thầm theo dõi mọi " di biến động" của vợ, mặt khác sẽ đối xử, quan tâm tới vợ gấp 3 lần trước kia, nghĩa là tìm mọi cách " tán lại" vợ một lần cuối xem tình cảm của vợ có biến chuyển gì không? Sau một thời gian, nếu không có thay đổi gì, gái vẫn thờ ơ nhạt nhẽo hoặc không quên được cu kia, khi ấy anh éo nói nhiều nữa: cút!

    Đấy, ông bạn nghĩ và xử được như trên thì éo ai trách móc được nữa, ông sống cũng thanh thản hơn bội phần.
  6. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Bốn: Xét bổn phận của một người vợ thì như chính ông nói, gái vẫn đang là vợ ngoan, dâu hiền, được mọi người yêu mến ( chỉ mỗi tội là thèm giai khác ngoài chồng). Nếu vợ tôi như này, tạm thời tôi éo làm gì hết. Sẽ tiếp tục ngu ngơ éo biết gì, một mặt âm thầm theo dõi mọi " di biến động" của vợ, mặt khác sẽ đối xử, quan tâm tới vợ gấp 3 lần trước kia, nghĩa là tìm mọi cách " tán lại" vợ một lần cuối xem tình cảm của vợ có biến chuyển gì không? Sau một thời gian, nếu không có thay đổi gì, gái vẫn thờ ơ nhạt nhẽo hoặc không quên được cu kia, khi ấy anh éo nói nhiều nữa: cút!
    -----------
    Giải pháp khả thi và giống ý định của tôi nhất!
    ----------
    Cảm ơn các đồng chí tư vấn+ném đá rất nhiều! Đôi khi biết ít lại sống thanh thản hơn. Thành vợ chồng rồi nó khác hẳn bồ bịch nên cân nhắc hơi khó tí!
    THôi thì phải dùng chiến thuật 2 năm 1 đứa để giữ hạnh phúc gia đình vậy! Dù sao 2 vợ chồng đều thích có nhiều trẻ con :D

    Cảm ơn tất cả 1 lần nữa! Mod đóng hộ em ạ!
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    khiếp, thấy nhiều mem khuyên là tại đọc chộm nên mới thế, hay sống nhẹ nhàng cho thanh thản... Toàn lý thuyết tỏ vẻ cao thượng. Nói thẳng cho nó vuông, ai cũng thế thôi, yêu là phải tin, nhưng cũng phải dùng lý trí, thằng nào con nào bảo yêu là tin 100%, là cho đối tác của mình 1 khoảng trời riêng ko đc động đến là ngu và phi lý. Làm gì có đứa nào chấp nhận đc khi lấy nhau rồi vợ/chồng nó tâm tưởng nghĩ đến thằng/con khác rồi so sánh với mình.

    Việc của chủ thớt thì 2VC nói chuyện thẳng thắn với nhau, dùng lý trí suy đoán cho chắc chắn, nếu em nó còn vương vấn đúng như trong nhật ký thì viết giấy ly hôn đi là vừa. Không thì 100% sau khi ông bạn đi học thì 2 đứa nó sẽ lao vào nhau thôi. Nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh, ko dùng bạo lực, ko nóng nảy, và phải thấy mình cũng là may mà phát hiện ra sớm.
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Cố gắng viết trước khi topic bị khoá( có khi bị khoá rồi cũng nên [:P])
    Cưới được 2 tháng, thì cái thời gian xoá file kia trước 2 tháng 1 chút, và cũng có thể là chưa đến 2 tháng.
    Nếu trước thời gian 2 tháng, coi như không biết gì, vì lúc đó chưa cưới. Và có thể sau khi sống với bạn, vợ có những thay đổi.
    Nếu chưa đến 2 tháng, và thời gian càng ít( chẳng hạn mới một vài ngày, thì nghĩa là vợ bạn vẫn nghĩ thế, chẳng có gì thay đổi cả). Để có thể có những thay đổi, chắc phải đợi một thời gian dài dài, hoặc sau khi có con.( đấy là nếu có thay đổi). Mà trong thời gian có bầu, tâm lý ảnh hưởng hơi bị nhiều, bạn cực kỳ nên chú ý).
    Nói chung, thì cũng đồng ý với cách nghĩ của bạn bây giờ. Nghĩa là kệ, và quan tâm càng nhiều càng tốt.
    PS: Vợ bạn hơi bị dại. Đáng nhẽ với những chuyện nhạy cảm thế, nên đặt pass, nếu có xoá, thì để mở vẫn cần pass nhỉ?[:D]
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Phụ nữ khi chuẩn bị lên xe bông đều bị tâm lý: mình có quyết định vội quá không, anh ta có phải sẽ là một sai lầm nghiêm trọng trong đời mình không, mình đã sẵn sàng làm mẹ chưa, những dự định (du lịch, ăn chơi) của mình sẽ bị ảnh hưởng nhiều không..... Mọi con đàn bà đều thế cả, éo riêng gì vợ ông.

    Cho nên, biết được tâm lý vợ là lợi thế, bắt đầu giải quyết từng câu hỏi của vợ:

    - Nói chuyện và tâm sự về việc nên lấy chồng sớm (mấy con kia cứ kén chọn mãi rồi ế chỏng chơ rồi đấy, không lấy chồng sinh con sớm sau già rồi chăm con nhỏ cực lắm....)
    - Biểu hiện chăm sóc, trách nhiệm, là trụ cột gia đình, không nóng giận bất chợt và tuyệt đối không vũ lực... để chứng tỏ rằng anh là điều đúng đắn nhất mà cuộc đời em đã làm.
    - Việc làm mẹ là thiên tính, cứ múc cho ra một nhóc là tự biết làm mẹ thôi.
    - Tạo điều kiện trước khi sinh con, cho vợ đi chơi đi nhởi cho thỏa mãn, tình hình này buộc phải tổ chức trăng mật, không thì kiếm đám bạn có gia đình nào đó, tổ chức một đợt du hí. Cho vợ nó thấy, đi du lịch lúc chưa có gia đình éo vui bằng đi với chồng.

    Giải quyết sơ sơ bằng đó việc, về đến nhà vợ ngoan như cún con.

    P/s: đã qua thực nghiệm, sau khi thực hiện các bước như trên, vợ cực ngoan, nhu mì trong phòng khách, mạnh mẽ trong phòng ngủ, giữ được hơn 1 năm rồi. Đang thực hiện chiến dịch 2: tâm lý vợ khi có con
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Mod Ku ghẻ đừng xoá vội thớt này, cứ để đấy cho các giai, gái sắp lập gia đình đọc mà phòng thân.

    P/s: Một số chú bảo " nên trao đổi thẳng thắn " cùng vợ về vấn đề này (?) Nói vậy rất non. Vợ chủ thớt nó có ngoại tình éo đâu, những thứ nó viết lăng nhăng là tâm sự thầm kín của bản thân, nó có viết để gửi cho giai dek đâu mà phải " làm cho ra lẽ". Hay là muốn kiểu : tôi cấm cô....nghĩ về thằng đó à?:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này