1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc ??oYoung Stalin??? của Simon Montefiore

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bomho, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đọc ?oYoung Stalin? của Simon Montefiore

    Mỗi năm mùa Lễ Tạ Ơn đếân, tôi thường tự tìm một lý do để cám ơn nước Mỹ đã cho tôi một chỗ dung thân. 29 năm qua, vẫn một câu trả lời cũ: Nước Mỹ đã cho tôi một không khí tự do để thở. Tôi, một người có máu như nhà thơ Phùng Quán, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét, may mắn không còn sống ở trong chế độ độc tài kiểu Stalin.

    Stalin, người đã chánh thức được lịch sử Âu Châu ghi nhận là nhà độc tài, khát máu đã giết hơn 30 triệu người Nga trong thời kỳ ông cai trị Sô Viết, được ghi trong tấm bia của Liên Hiệp Quốc ở Thụy Sĩ về tội ác của Cộng Sản, đã có một cuộc đời mâu thuẫn. Nhà thơ Tố Hữu, người chuyên làm thơ để ca tụng chính mình, ca tụng chế độ và lãnh tụ đã thần thánh hóa Stalin với ?ođầu lòng con gọi hai tiếng Stalin? khác với những kẻ thù chánh trị như Nikolai Sukhanov trong hồi ký về cuộc cánh mạng Nga năm 1917 đã cho rằng ?oStalin là một bóng mờ (grey blurr) đến rồi đi trong bóng tối và không để lại dấu vết, không có một điều gì đang nói về hắn ta?. Leon Trotsky, đánh giá thấp Joseph Stalin, mặc dù nhận định Stalin ?othực tế, có ý chí sắt đá, cứng đầu? nhưng chê Stalin là kẻ có một nhận định, một cái nhìn về chân trời chính trị rất hạn hẹp và là ?omột quái vật vô hình được tạo ra bởi guồng máy chính quyền ngay cả khi cầm quyền?. Các học giả giữa thế kỷ 20, đều cho rằng Stalin là người thiếu học vấn, không xuất sắc chỉ là kẻ thao túng, điều khiển trong bóng tối.

    Nhờ những thay đổi ở Sô Viết vào thời kỳ đổi mới Glasnost và những tài liệu được đưa ra ánh sáng sau sự sụp đổ của Sô Viếât, nhiều tác giả đã có cái nhìn mới về Stalin. Năm 1988, Demitri Volkognov gọi Stalin là một con người thật, có quyền lực, đầy những mâu thuẫn, xúc động, nghiêm trọng và trí thức. Cuốn sách mới năm 2007 của Simon Sebag Montefiore ?oYoung Stalin? đã rọi sáng về cuộc đời niên thiếu của Stalin, giúp chúng ta hiểu rõ cuộc đời của Stalin đã ảnh hưởng đến chính sách độâc tài, sát nhân của chế độ Cộng Sản đến từ Georgia. Montefiore đã bỏ trên mười năm nghiên cứu, tìm được những nguồn tin tức chính xác như những giòng hồi ký của chính Stalin viết ở Nga trước cuộc khủng bố Cộng sản năm 1937 và người đàn bà 107 tuổi, người trong gia đình của bà Kato vợ đầu của Stalin. Tiểu sử của Stalin qua cuốn sách của Montefiore khác hẳn tiểu sử Stalin được công bố bởi các đảng Cộng sản trên thế giới.

    Cuộc đời niên thiếu của Stalin

    Joseph Stalin, tên thật là Joseph Djugashvili, sanh ở thành phố Gori, bang Georgia, Nga vào năm 1878. Hồi nhỏ cậu thường được gọi là Soso. Cha của Stalin là Beso, thợ sửa giầy, giàu có nhưng đến năm 1889 công việc làm ăn thất bại, ông say rượu hay đập đầu cậu bé Soso bằng chai rượu, hành hung con đến nỗi cậu bé Stalin phải từ cha. Joseph Stalin xem một thương gia và một tu sĩ trong vùng như là cha cậu (theo tác giả Montefiore, một trong hai người có thể là cha ruột của Stalin). Trong sách của Montefiore, chàng trẻ tuổi Stalin là một người có nhiều tài, gốc da trắng Causasian, có sức quyến rũ mạnh mẽ, có tài đóng kịch tự nhiên, một kẻ nguy hiểm liên hệ với bọn phạm pháp ngoài vòng pháp luật nhưng lại là một nhà thơ trữ tình (cuốn sách Young Stalin năm chương bắt đầu bằng năm bài thơ của Stalin). Stalin bị bệnh đậu mùa lúc nhỏ nên bị mặt rỗ về sau tay trái và hai chân bị thương nặng nên đi khập khễnh thêm vào đó các ngón chân bị tật bẩm sinh, dính vào như chân vịt.

    Sống ở trong xóm vùng Gori, cậu bé Stalin gia nhập băng đảng, phải đánh lộn với bọn trẻ cùng xóm để sống sót, sau trở thành thủ lĩnh nổi tiếng với món võ đánh quyền Anh, bắn ná, bắn tên vào trâu bò và khủng bố nông dân trong vùng bằng những hành động du đãng.

    Mẹ của ông muốn ông trở thành một con người hữu dụng, nổi tiếng nên gởi cậu ta vào trường đạo ở Gori và sau đó gởi cậu vào ở trong chủng viện nổi tiếng ở Tiflis. Những học giả phê bình Cộng Sản ở thế kỷ 20 cho rằng Stalin là một nhà tu xuất nên hệ thống chính trị Cộng sản từ hình thức cho đến sự khắt khe giống như Thiên Chúa Giáo La Mã, nhưng theo Montefiore, Stalin thành công trên đường chính trị nhờ sự tổng hợp giữa sự tàn nhẫn trên đường phố và giáo dục trong chủng viện. Stalin quên bẵng đi những sự thánh thiện của Thiên Chúa Giáo mà đi ngược hẳn về sự tàn nhẫn của đường phố Gori. Chủng viện Tiflis thời đó được tổ chức như những trường công ở Anh với cư túc xá, học trò hiếp đáp nhau, thầy đối xử tàn nhẫn với học trò và những giờ cấm túc giống như bị đi tù.

    Stalin nổi tiếng là ca sĩ hát thật hay ở những tiệc cưới. Năm 17 tuổi Stalin đã làm thơ và những bài thơ khó hiểu đã cho thấy trí óc bị ám ảnh như những người mắc bệnh thần kinh (Paranoid) của nhà độc tài Sô Viết tương lai. Stalin mê đọc sách ngoài Bible, sách của Marx của Plekhanov (học giả Mac-xít của Nga). Cuốn sách Joseph Stalin thích đọc nhất, bị ảnh hưởng nhất là cuốn sách bị cấm của Alexander Kazbegi ?oThe Patricide?, câu chuyện với nhân vật chánh Koba, kẻ cướp người Causasian đánh nhau với người Nga, hy sinh cho nước Nga, sau đó trả thù tàn nhẫn tất cả kẻ thù và những người đối lập.

    Montefiore nhận thấy Koba là một tên lớn đối với Stalin. Nhân vật Kota người Causasian vùng núi phục thù với những nỗi ám ảnh trung thành, phản bội, hy sinh cho gia đình, cá nhân cho lý tưởng đã là một Joseph Stalin về sau của thời cách mạng đổ máu.

    Năm 1889, Stalin bị đuổi khỏi chủng viện vì tuyên truyền chủ nghĩa Mác-xít nhưng Stalin đổ lỗi cho chủng viện đã đuổi ông ra khỏi chủng viện vì xì-căng-đan ******** (một cô bạn đã mang thai với Stalin), chủng viện đuổi 20 chủng sinh cùng lúc với Stalin. Trong hồi ký Stalin nói rằng chủng viện đã đuổi các chủng sinh để che dấu xì-căng-đan ********.

    Sau khi bà vợ đầu mất, năm 1907, Stalin có rất nhiều người yêu, sống thiếu đạo đức, ăn chơi bừa bãi, thích phụ nữ nhà quê ngực lớn hay trẻ em vị thành niên, ông có tất cả 15 tình nhân chánh thức, ít nhất là hai đứa con vô thừa nhận. Năm 1914, yêu cô Lydia Pereprygia 13 tuổi, Stalin gây xì-căng-đan lớn giữa đám cách mạng (năm 1956, KGB bỗng nhiên mở cuộc điều tra về việc cô bé 13 tuổi mang thai với Stalin trong giai đoạn Stalin bị đày ở Siberia).

    Hoạt động cách mạng và liên hệ với Lenin

    Sau cuộc biểu tình thất bại của công nhân ở Tiflis năm 1901, Stalin chạy về Batumi thành phố nhỏ ở ven biển Hắc Hải. Ở đây Stalin làm việc ở hãng lọc dầu và cho thấy thủ đoạn chính trị. Trong vòng ba tháng sau khi Stalin đến, hãng lọc dầu bốc cháy. Stalin đốt hãng dầu dùng cảnh sát tiêu diệt kẻ thù, một mặt xúi công nhân đình công biểu tình ngày 1 tháng 5 bảo đảm cảnh sát và Cossack không bắn họ trong khi biết chắc lính và cảnh sát sẽ đàn áp. Một năm sau Stalin bị bắt, bị buộc tội gây rối loạn ở Batumi, vào tù Stalin trở thành lãnh tụ ?okhủng bố trí thức trong tù, đàn áp tù và làm bạn với tội phạm?. Khi lên cầm quyền Joseph Stalin đã làm các đồng chí sững sờ vì dùng tội phạm vào đoàn cảnh sát mật vụ (NKVD) nhưng Stalin đã dùng bọn tội phạm trong suốt cuộc đời từ lúc nhỏ cho đến khi cầm quyền.

    Tác giả Montefiore cho thấy Lenin đã dang tay chào đón Stalin, người dân Georgia tuyệt vời, nhờ bản lãnh nói trên của Stalin thời thơ ấu và khi đi tù mặc dù Lenin và Stalin khác nhau một trời một vực. Lenin gốc gác quí tộc Nga, trí thức, sống ở Âu Châu lâu năm, nói tiếng ngoại quốc thông thạo trong khi Stalin luôn luôn có mặc cảm tự ti, khó khăn lắm mới học được tiếng Đức và tiếng Anh. Một điều giống nhau giữa Stalin và Lenin là sự bạo động. Cả hai đều đồng ý về bạo lực cách mạng, thích đổ máu và đàn áp dã man đối lập mặc dù Stalin không hẳn là một học trò trung thành của Lenin.

    Năm 1904, bị đầy đi Siberia, Stalin trốn thoát nhờ giấy tờ giả, về lại Tiflis năm 1905, tiếp xúc với Bolsheviks lần đầu, Lenin xem Stalin từng là thủ lãnh băng đảng có thể gây quỹ hoạt động cho Bolsheviks. Joseph Stalin cầm đầu toán bắt cóc trẻ em và các thân nhân gia đình giầu có để chuộc tiền như Mosa Nagayev triệu phú giầu hỏa ở Baku. Năm 1907, Stalin cầm đầu băng đảng đánh cướp nhà băng, bắn chết bảo vệ, ném bom vào xe ngựa chở tiền rồi tẩu thoát với số tiền tương đương 3.4 triệu Mỹ kim thời nay.


    Năm 1908, Stalin bị đầy đi mãi trên vùng Bắc Nga, nhưng trốn thoát lần nữa, Stalin giếât tất cả những kẻ nghi ngờ đã tố cáo ông với cảnh sát.

    Tám lần trốn thoát, chín lần bị bắt, bốn lần tù khiến nhiều người nghi ngờ Stalin đã làm việc cho mật vụ nhưng sách của Montefiore không tìm ra bằng chứng. Cách thức làm việc của Stalin tiếp tục trong thời kỳ cách mạng Bolsheviks hoạt động bí mật, Lenin tin dùng Stalin sau khi ông viết cuốn ?oMarxist and National Questions? (chủ nghĩa Mác-xít và những vấn đề quốc gia) năm1913. Stalin tự nhận mình là lý thuyết gia, lần đầu tiên dùng tên Stalin, chủ trương lập đảng dân chủ xã hội Georgia tách rời khỏi Nga, chịu ảnh hưởng của Lenin, Stalin vẽ ra một mô hình chủ thuyết quốc gia. Năm 1913 đến năm 1917, Stalin bị đi đầy ở Siberia, ông ta cho rằng bốn năm đã tạo ra một Stalin ?otự tin, thận trọng, lạnh lùng, cô độc và đưa tinh thần những kẻ đi săn ở Siberia vào điện Cẩm Linh.? Điều khôi hài là Stalin cũng như ông Hồ Chí Minh xem nhà tù là trường học tạo nên một tinh thần quốc gia dũng cảm, sau này lại dùng nhà tù Siberia đầy những kẻ đối lập nhất là trí thức từ nhà thơ Boris Pasternak đến nhà văn Solzhenetitzyn.

    Tháng ba năm 1917, Stalin trở thành một bộ mặt quan trọng trong hậu trường chính trị Sô Viết và Đảng ở Petrograd (trước là St Petersburg sau thành Stalingrad) làm việc cạnh Lenin trong Ủy ban Trung ương đảng Bolshevik, Tổng biên tập báo Sự Thật Pravda, đại diện Bolshevik trong chánh quyền. Stalin nổi tiếng tàn ác, đến cả cánh tay mặt của Stalin là Kamo cũng tàn ác, từng năn nỉ Stalin cắt cổ kẻ thù và chính tay mổ ngực lấy tim kẻ thù.

    Thời kỳ nội chiến 1918-1921 là thời kỳ thật sự tạo ra Stalin, thời kỳ tranh chấp quyền lực sau khi Lenin chết. Stalin có khả năng điều khiển những kẻ dưới quyền với bạo lực cách mạng. Những người xem thường Stalin bị loại trừ kể cả việc ám sát giết Trotsky bằng búa đập vào đầu ở Mexico City. Chìa khóa thành công của Stalin là khả năng kiểm soát hệ thống đảng hàng tỉnh, đưa bạn bè tay chân vào những chức vụ quan trọng, loại bỏ đối lập. Chỉ riêng năm 1922, 10,000 uỷ viên hàng tỉnh là người của Stalin bổ nhiệm, những người này là những chân tay thân tín trong việc tranh quyền với Trotsky.

    Joseph Stalin mang bè đảng, những người da trắng gốc Caucasus vào điện Cẩm Linh, không bao giờ quên kẻ thù, dùng quyền không những để tiêu diệt kẻ thù như đảng Mafia mà còn hủy diệt gia đình kẻ thù tương tự chánh sách ?oTru di tam tộc? của Tầu.

    Di sản chánh trị của Stalin là hoạt động băng đảng từ thời niên thiếu. Cái nghi ngờ và ám ảnh kẻ thù hiện diện ở cùng khắp là cá tính của Stalin. Montefiore viết: ?oNếu Malinovsky có thể là kẻ phản bội thì các thống chế Sô Viết, tất cả các tướng lãnh Nga, các đồng chí Zinoviev, Kamenev, Bukharin, và hầu hết ủy viên trung ương đảng cũng có thể là những kẻ phản bội. Tất cả những người này đều bị xử bắn vì tội gián điệp trong thập niên 1930 theo lệnh của Stalin.?

    Cộng sản Đông Âu và sau đó Sô Viết đã sụp đổ năm 1991, nhưng ảnh hưởng, tư tưởng và cách suy nghĩ của Stalin vẫn tồn tại. Tượng Lenin bị giật sập, xác Lenin chưa được giải quyết nhưng tượng các nhà độc tài vẫn tiếp tục được dựng lên. Các chế độ Cộng sản TQ, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba vẫn còn đó. Những nhà độc tài mới lại xuất hiện từ Vladimir Putin ở Nga, Perez Musharraf ở Pakistan, các tướng lãnh ở Miến Điện cho đến Hugo Chavez ở Venezuela.

    Cách mạng tháng 8, 2007, đảng CS Việt tiếp tục tuyên dương Stalin, một mặt muốn đổi tên đảng trở về tên cũ là đảng Lao Động, một mặt họ vẫn muốn độc đảng và đàn áp đối lập; bao giờ ảnh hưởng xấu của đời chàng tuổi trẻ Joseph Djugashvili mới chấm dứt?

    Việt Nguyên
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Viết bài đăng trên BBC đi, hay đấy đ/c ạ.
    PS; bao giờ đổi tên đảng Lao động Việt Nam thì đ/c có xin vào không? Đây sẵn lòng làm người bảo lãnh.
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 23/12/2007
  3. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    ấy đ/c đừng xúi dại! Viết bài cho BBC lở bị mất thẻ đảng sao???? đảng Lao động Việt Nam hay đảng CS Việt Nam tuy hai nhưng là một ... em đả có thẻ đảng CSVN rồi thì đượng nhiên cũng sễ có thẻ đảng Lao động Việt Nam thui ... (In case .. đảng CS Việt Nam đổi tên thành đảng Lao động Việt Nam ... ) Anyway, thanks for your offer!!!!!
    P.S. bài này ko phải cuả em ... chi copy lai thui ...
    Được bomho sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 23/12/2007
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Joseph Stalin mang bè đảng, những người da trắng gốc Caucasus vào điện Cẩm Linh
    Ừ, thế bè đảng của Trocki chắc toàn bọn Nga da nhọ thôi nhỉ? Cha này đọc đến chữ Caucasus thì chắc tưởng là quê Stalin chứ gì?
    Được altus sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 23/12/2007
  5. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Xem google giải thích "Caucasus":
    The largest peoples of the Caucasian language family are Georgians (4,600,000), Chechens (800,000), and Avars (500,000). Georgians are only Caucasian people that have their own independent state - Georgia, while some other of those peoples possess their republics within the Russian Federation: Adyghe (Adygea), Cherkess (Karachay-Cherkessia), Kabardins (Kabardino-Balkaria), Ingush (Ingushetia), Chechens (Chechnya), while Northeast Caucasian peoples mostly live in Dagestan. Abkhazians live in Abkhazia, which is de facto independent, but de jure is autonomous republic within Georgia, while Ajarians live in Ajaria, which is autonomous republic within Georgia.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Peoples_of_the_Caucasus

    Yếu quá em A tù, trước khi pót phãi google chứ!!!!! Trình độ yếu thế, sao cu em A tù tìm được 9868 gold nhể???? Pó tay .
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Ừ, công nhận bọn này toàn là da trắng, trắng phốp, nhỉ.
    Mà sao đanng bàn về ''gốc'' mà nhà bác cứ phải đi gúc mấy cái giải thích về ngôn ngữ mà mang về khoe thế?
  7. bomho

    bomho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tại có ku em "ấm đầu" gào: ... "Ừ, thế bè đảng của Trocki chắc toàn bọn Nga da nhọ thôi nhỉ? Cha này đọc đến chữ Caucasus thì chắc tưởng là quê Stalin chứ gì?"
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Vâng, nhà bác trình độ gúc cao rồi, tôi biết rồi.
    Bấy giờ, phiền nhà bác phát huy kỹ năng gúc, gúc tiếp đi xem ''da trắng'' với lại ''Caucasus'' nó liên quan đến nhau thế nào, thì sẽ thấy cái câu trích kia, cũng như cái giải thích về các ngôn ngữ vùng Caucasus cùng một loạt bọn nhọ mà nhà bác đi gúc được bê về ấy, nó ngớ ngẩn thế nào. Thế nhá bác nhá.
  9. V_Kid

    V_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cần phải xem lại lý lịch của thằng cha viết cuốn sách này, chứ bây giờ bọn lá cải phương Tây rỗi nghề hay viết xằng kiếm khách lắm, nó tô vẽ Stalin không khác gì một tên côn đồ mặc áo đỏ (CNXH) vậy, nhưng lại không dám đụng chạm đến Lenin, chắc là lại sợ FSB ám sát đây mà.

Chia sẻ trang này