1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc qua box bạn.....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi tranduong, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranduong

    tranduong Guest

    Đọc qua box bạn.....

    Cái này là trong lúc vô tình tranduong đọc được thấy cũng hơ......i đúng nên copy lại cho bà con HLC cùng xem để mọi người cùng biết về chiến tích của con người đã góp phần tạo nên box HLCta....chắc chắn con số này bây giờ đã khác và thông tin này có thể đã cũ d..zưng mà kệ vì nói thế nào nhỉ..."không nên hoãn cái sự sung sướng này lại...."


    Milanista - Con số 5555 và tình yêu dành cho mạng

    Còn nhớ, cách đây cũng lâu lâu rồi, cuối 2001, chính xác là 5/12/2001, có một chàng trai ngu ngơ gia nhập TTVN, thuộc hàng 8X nhưng lại "quấn quít" với 7X, thế mới lạ. Rồi sau này, lại gắn bó thêm nhiều với những nơi mà anh yêu quý: Hạ Long Club, vương quốc Tình yêu, "hội" AntiMU... Chàng trai ấy viết bài "kinh dị" luôn, cho tới thời điểm hiện tại, anh đã "sở hữu" số vốn kha khá: 5555 bài. Con số thật đẹp, không nói lên được tất cả nhưng cũng nói lên được nhiều điều.
    Chúng ta có nhiều cách để xây dựng cộng đồng TTVN. Có người đóng góp bằng những bài viết thật hay, những ý tưởng thật mới lạ cho những box mình tham gia, nhưng có người lại nhiệt tình bằng những giờ online miệt mài để đọc bài, để khuấy động những phong trào online lẫn offline, thu hút thành viên tham gia nhiều hơn nữa. Với Milanista, có thể nói từ ngày trở thành thành viên TTVN tới giờ, chưa có khi nào anh giảm đi niềm đam mê mình đã có được trong suốt những ngày tháng gắn bó với nó. Anh hăng say viết bài, cho dù đa số là những bài ngắn, mang nội dung trao đổi qua lại giữa thành viên với nhau, nhưng nếu không có những bài đó, thì thành viên đâu thể gần gũi nhau hơn. Đã có lần "được" nhắc tên trong bài F5 nói về "nạn spam" cùng với rất nhiều "cao thủ câu bài" khác, song ở một góc độ nào đó, trong hoàn cảnh forum quấ vắng vẻ, thì những bài spam cũng có một giá trị nhất định quyết định một phần sự tồn tại của forum.
    "Cao ráo, đẹp trai, hiền lành, tốt bụng" - đó là lời nhận xét của các cô nương dành cho Milanista. Không biết có thật không, chỉ biết rằng nếu gặp và trò chuyện với Milanista, chúng ta sẽ nhận được những nụ cười khì khì rất có duyên, và cái gãi đầu gãi tai làm như là đang "khó nói". Chẳng thế mà cũng chỉ thổ lộ mình khi online, gửi gắm nỗi lòng mình trong một topic nào đó ở forum Tâm sự, nghe ăm ắp buồn vui, khổ đau và hạnh phúc... Ở ngoài thì ít nói, nhưng khi viết bài thì cũng khá táo bạo và hài hước trong từng câu chữ, nhất là khi tâm sự thì cũng "nội tâm" và tinh tế lắm.
    Điệu cười "he he" cổ điển của dân mạng cũng là câu cười cửa miệng của Milanista khi vào trong YM hay PM. Anh dí dỏm và luôn thích mang tiếng cười đến cho người khác. Thử nghe đoạn "bà già mất trộm gà" chửi theo kiểu toán học mà anh đã sưu tầm trong topic "Giải trí cho bớt căng thẳng", khiến ai đọc cũng bò ra mà cười: "Tiên sư đứa nào bắt mất con gà nhà bà, gà ở nhà bà con công con phượng, gà về nhà mày thành con cáo con hâu. Bà ? bà?bà? U cho con xin chén trà để con chửi tiếp?.. bà chửi theo kiểu toán học cho mà nghe nhá?****** là A, ****** là B, bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày? Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu? Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần"... Xông pha nhiều trên mạng còn ở ngoài đời thì cũng luôn ham chơi và nhiệt tình một cách... đáng khâm phục. Hiện tại anh đã trở về nhà "xây dựng quê hương" sau khi tốt nghiệp, không còn ở Hà Nội nữa, nhưng vì những cuộc gặp gỡ của AntiMU, của HLC, của TBTY, anh sẵn lòng nhẩy xe lên Hà Nội bất cứ lúc nào để được join vào cuộc. Và sự có mặt của Milanista sẽ làm cho bạn bè vui hơn nhiều, quý hơn nhiều, bởi sự nhiệt tình hiếm có đó.
    Gần đây, Milanista đã cùng với langthanginternet trông coi "chiến trường" Thông báo - Ý kiến - Hỏi đáp - nơi mỗi ngày diễn ra hàng mấy chục thắc mắc, kiện cáo "đâu cái điền", vì thế mà áp lực khi online càng tăng lên. Riêng vương quốc Tình ******** yêu cũng đã lấy mất của anh nhiều thời gian và tâm sức đáng kể rồi. Song điều đó đâu có nghĩa lý gì, khi Milanista đã có thật nhiều kỷ niệm với TTVN, với những chiếc nick thân thuộc, khiến cho cuộc sống của anh thú vị và ý nghĩa hơn




    http://www.ttvnnet.com/forum/images/avatars/tifa8.gif
    Ghét con gái kiêu
    Yêu con gái đẹp

    Được tranduong sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 11/02/2004

    Được Lazycat sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 11/02/2004
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nghe Milanista nói dạo này bận việc gì đó không online được nhiều, có lẽ thêm một thời gian nữa anh ta sẽ quay lại.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  3. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Nó bận tình yêu tình báo chứ gì đâu. Sắp lấy vợ rùi hí hí. Chị có đầy ảnh hôm trước tết ở Xương Rồng đây Milan ui nhưng cái ttvn này làm sao ấy, up ảnh lên đâu cũng kêu mình đã up quá giới hạn cho phép. Điêu thế không biết.

    ------------------------------
    Lazycat

Chia sẻ trang này