1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc rồi quên đi nhé.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCCPonline, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    ngất ngây!
  2. cago74

    cago74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đ/c này ở đâu xuất hiện vậy ? Nhiễu sự ,
  3. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0

     
    Nhà mình hưu quạnh quá, thấy buồn buồn, thôi thì em cũng làm 1 đoạn do em copy, rồi paste lung tung phục vụ cả nhà cho đỡ buồn. Các bác thông cảm, rồi động viên em nhé, đừng ném đá em mà tội nghiệp. Em cũng viết được 1 vài hôm rồi, hôm nay mới post lên đây. Mong cả nhà vui nhé!
    Tôi thích 1 ý tưởng đầy điên rồ và lãng mạn của một bác nào đó phát biểu ?oThế giới chúng ta đang sống trong đó, có thể chỉ là một màng giao động giữa các không gian và thời gian khác. Có khi nào các bạn tự hỏi liệu cả vũ trụ này chỉ là một thí nghiệm của ai đó, giống như một trò game điện tử, "gamer vĩ đại" cảm thấy chán, tắt phụt, là cả vũ trụ biến mất như giấc mơ?.
    ?oÝ thức, theo con người biết là thứ ý thức chủ quan, chỉ được trải nghiệm bởi loài người chúng ta, cho nên vũ trụ cổ xưa rộng lớn này có thể tồn tại những cái còn lớn hơn cả ý thức nữa, con người với bộ óc chưa tiến hóa hết không thể hiểu nổi (giống như con giun không có mắt nên nó không thể hiểu màu sắc, con bạch tuộc không thể hiểu ngôn ngữ) nên chúng ta không nên tranh cãi điều này theo kiểu lưỡng cực trắng đen được?.
    ?oRiêng với khái niệm vật chất thì hiện giờ khoa học vẫn phỏng đoán về bản chất của nó, vật chất là gì? Là kết hợp giữa trường lực, và các hạt li ti nữa hay còn gì khác?.
    Rất may tôi không phải là đảng viên Đảng cộng sản, nên sẽ không phải yêu chủ nghĩa duy vật mác ?" xít, cái chủ nghĩa làm cơ sở khoa học cho nhận thức và cải tạo hiện thực.
    Tôi cũng không thích hiện thực được cải tạo, bởi nó sẽ rất đẹp trong vị thế nguyên thuỷ của nó. Tôi cũng không thích cái ?oý thức? bị quyết định và tác động bởi ?ovật chất?. Vì con người ta với khả năng vô tận của vũ trụ nguyên thuỷ chưa được khám phá có thể một lúc nào đó, khát vọng vươn lên vỡ ra, vượt qua được sự tác động qua lại đó, bay lên cao tít và ngắm nhìn nó tận hưởng cảm giác vĩ đại của bản thân, không hề sợ hãi và mù quáng trước thiên nhiên tươi đẹp, bí ẩn và hùng vĩ. Nếu ai cũng hướng tới những điều đó, con người ta sẽ hoà thuận, hài hoà với thiên nhiên, người ta không cần phải có xe lớn, nhà lầu, các máy móc, công cụ hiện đại mà chính nó đang huỷ hoại tương lai của con cháu chúng ta. Người ta cũng không quan tâm tới các khái niệm ?olực lượng sản xuất?, ?onăng suất lao động? hay ?oquan hệ sản xuất? .v.v? những khái niệm mà lục hàng ngàn cuốn sách về phương đông cũng không thể tìm thấy 1 cụm từ nào trùng lặp với. Bạn có nguồn gốc từ đâu??? Đông hay Tây??? Bạn biết gì về phương Đông???
    Tôi biết 1 người càu nhàu tôi việc ngắt hoa nơi công cộng. Tôi biết hắn không hẳn cáu giận về hành vi của tôi, mà hắn đau khổ khi bông hoa không còn ở trên cành cây nữa??? Tôi chần trừ giây lát vứt bông hoa Liễu xuống dòng sông, không phải vì sợ bị phạt như lời hắn nói, mà vì tôi thấy tội nghiệp hắn quá, bỏ đi bông hoa đẹp trước mặt hắn để hắn tin chắc rằng tôi không bao giờ làm như vậy nữa.
    Người phương Đông chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên, người phương Tây tạo ra vẻ đẹp giả tạo để chiêm ngưỡng và tung hô nó.
    Bạn là ai??? Đắm mình và hài hoà với thế giới này hay bạn tạo ra 1 thế giới vật chất của riêng bạn và đắm mình vào đó???

     

    được canhcaykho sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 11/09/2008
  4. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Sớm tinh mơ mẹ đã gọi dậy để đón xe buýt ra HN. Gớm trời mùa thu miền núi 5h sáng mà lạnh lạnh gai người. Trên xe lác đác dăm bảy người đang gà gật, tôi cũng chọn một ghế trống ngay phía trên đầu xe thả mình xuống và cũng điệp khúc lúc lắc cái đầu theo nhịp xe.
    - Vụ hôm nọ chỗ này nhỉ.(tiếng anh soát vé oang oang)
    - Chưa đến... kia, sau cái gốc cụt...mẹ, vẫn còn ghê tay.(lái xe)
    Tôi hánh mắt liếc xuống cạnh đường thoáng thấy bát hương còn mới.
    - Anh ơi, tai nạn hả anh?
    - Ừ.
    - Xong chưa?
    - Xong cái con mẹ... 49 ngày vác 2triệu nữa lên mới xong.
    - Ôi dào ông anh cứ lo, thằng K 67 đền 20triệu xong nó lại được bảo hiểm còn dư 4 triệu. Con mẹ nó, đâm chết con nhà người ta chả làm sao lại còn được lãi 4tr.
    - Chú ơi cái chỗ vừa đi qua chết người ạ?
    - Mày k thấy bát hương đấy à?
    - Mà người ta đền 20triệu hả chú?
    - K. chỗ ấy là của ông này (anh chàng soát vé chỉ vào ông lái xe) 2 mạng, mỗi mạng 15tr, mất đứt 30tr đấy.
    - Mẹ kiếp, 2chị em nó 1 nhà chứ k làm đ... gì phải thêm 2tr 49ngày nữa.
    - Ôi trời, người ở đâu hả anh?
    - Dk, Sơn Động.
    - ....
    Nơi ấy tôi biết, vùng núi xa xôi hẻo lánh nhất tỉnh Bắc Giang, toàn người dân tộc, mức sống của dân rất thấp, với họ 15tr là rất lớn, 30tr là rất lớn rồi, cả đời chả mơ có nổi ấy chứ
    - 30tr là xong à?
    - Dào, thằng D lái con K23 kìa nó lại vừa dính vụ nữa ở cây số 4, dính phải dân ở đấy gần thành phố nó biết hơn nó đòi 50tr. Nó bảo cho nghỉ khoẻ, 25tr có cầm thì cầm k ****** chỉ nghỉ mát nhiều lắm là 1 năm chứ 1 năm chả kiếm đc 50tr để dành.
    15tr/1mạng người,20tr/1mạng người, mặc cả 25tr/ 1mạng người. và tài xế vẫn đang lái xe, còn tôi đang ngồi trên chiếc xe đó...
    --------------
    TB: Em k biết viết bài nên hơi lủng củng các bác đọc thông cảm nhé, lần đầu viết mà, bác nào có thành í thì sửa hộ tí
  5. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Có khi nào các bạn tự hỏi liệu cả vũ trụ này chỉ là một thí nghiệm của ai đó, giống như một trò game điện tử, "gamer vĩ đại" cảm thấy chán, tắt phụt, là cả vũ trụ biến mất như giấc mơ?. [/u
    Chào Cathnga
    Xin được có lời cảm ơn và bày tỏ sự khâm phục của tôi.
    Chúc bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc

  6. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [b]Chào mừng bác Irosalia.
    Biết nói thế nào cho bác hiểu tâm trạng của tôi sau khi đọc bài viết của bác đây.

    Xót xa và xót xa..
    Cuộc sống này đã quá đủ quay cuồng với lỗi lo cơm áo gạo tiền
    Cuộc sống này đã quá đủ dối gian và cay nghiệt
    Cuộc sống này .. biết bao giờ .. trọn vẹn yêu thương và lòng nhân ái
    Đừng buồn bác nhé
    Xin háy nở nụ cười mỗi sáng sáng thức dậy để cuộc đẹp thêm
    Cảm ơn bác[/b]
  7. bimbimso

    bimbimso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống nay có quá nhiều thứ cay nghiệt và xót xa....nhưng vẫn còn nhiều thứ tốt đẹp lắm cho ta có niềm tin ...
    "Vào một lần trời mưa gió,tôi vội vàng đèo mẹ đến chỗ làm. Dừng lại ở đèn đỏ, tôi loay hoay chỉnh lại cái áo mưa....Bỗng một cậu bé chừng học cấp 3 hấp tấp chạy vụt qua và mẹ nhìn thấy chiếc vé xe bus rơi ra, mẹ xuống xe và đi ra xa,tôi ko hiểu chuyện gì thì thấy mẹ cúi xuống nhặt cái gì đó, rồi mẹ bảo tôi đuổi theo cậu bé khi cậu đã sang tít đường bên kia với các bạn...và cuối cùng mẹ đã đưa lại cho cậu đó...nó ngơ ngác rồi à lên một tiếng...Cậu bé hét lên: Con cảm ơn bác...Khi đó tôi và mẹ đã đi được một đoạn xa....Mẹ ngoánh lại chỉ mỉm cười..."
    Câu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi nhưng....
    Cuộc sống này .. ...biết bao giờ .. trọn vẹn yêu thương và lòng nhân ái............
    Cho em copy lại cái câu chuyện về cậu bé đánh giầy cho lên blog nhé, ko được đòi bản quyền đâu đấy.....thankiu nhiu nhiu!!!
  8. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác CCCPonline động viên, có điều bác làm em xấu hổ quá Không dám, không dám!
  9. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Em sưu tập đc câu chuyện này, thấy hay - post lên cho mọi ng cùng đọc:
    Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đo,ù có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.
    Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50." Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"
    Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"
    Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó." Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."
    Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền." Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."
    Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"


  10. shinichitest

    shinichitest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn rất nhiều!
    Câu chuyện wa hay và ý nghĩa

Chia sẻ trang này