1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc rồi quên đi nhé.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCCPonline, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình dạo này lười quá.
  2. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Đìu hiu thế nhỉ. em quét nhà vậy. các bác cuối tuần đi chơi hết rồi à?
    câu chuyện thứ 2:
    Một người kia đã bị mù từ thuở vừa sinh ra đời. Mãi sống trong cuộc đời tối tăm nên anh ta không tin gì cả ngoài bóng đêm thăm thẳm.
    Có nhiều người thuật cho anh những câu chuyện nhưng anh ta vẫn quả quyết:
    - Tôi không tin gì cả vì tôi không thấy.
    Một vị lương y thấy vậy động lòng thương hại bèn cố gắng đi tìm một linh dược tận Hy Mã Lạp Sơn về để chữa bệnh mù mắt cho anh ta. Thoát khỏi bệnh mù mắt, anh ta rất sung sướng và trở nên tự phụ luôn lớn tiến nói cùng mọi người rằng:
    - Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi.
    Có người biết chuyện khuyên anh ta và cho biết rằng những gì anh ta trông thấy cũng chưa phải là tất cả. Anh ta chỉ mới thấy được những gì trong phòng của anh thôi. Thế giới nầy còn có rất nhiều điều khác mà anh chưa biết được như mặt trời, mặt trăng v.v... Anh ta bèn lớn tiếng:
    - Làm gì có những điều ấy. Tôi không tin. Những gì thấy được thì tôi đã thấy tất cả rồi!
    Mọi người đều thương hại cho anh ta, vì đôi mắt của anh ta đã thấy nhưng anh ta vẫn còn bệnh mù.
  3. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cam on lrosalia
    Một câu chuyện hay, rất hay khiến tôi đọc và phải suy nghĩ rất nhiều.
    Mời Irosalia bia nhé .
    Hãy kể cho chúng tôi nhiều nhiều câu chuyên như thế

  4. futurehanh20

    futurehanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    1
    7X-cái tuổi ko phải là già nhưng cũng ko còn trẻ nữa, cái tuổi đủ thời gian trải trải nghiệm về cuộc đời. Cảm ơn những câu chuyện cảm động đặc biệt là của bạn CCCP
  5. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cảm ơn bạn futurehanh20 đã có lời khen.
    Mong bạn góp vui.
    Chợt thấy thật buồn bởi cccp tôi cũng đang bị cuốn vào vòng quay cơm áo gạo tiền nên ít có dịp được chia sẻ tâm sự cùng các bác.
    Chúc mọi người vui
    Chúc an lành
  6. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Trang web vicongdong.vn đang tổ chức cuộc thi viết dự án công tác xã hội, và chúng tôi đã gửi dự án Hệ thống thư viện Mini dự thi.Chúng tôi viết thư ngỏ này để kêu gọi các bạn vào tham khảo dự án của chúng tôi và bầu chọn cho Hệ thống thư viện Mini, để chúng tôi có thể xây dựng thêm những "Thư viện Mini" mới, dành món quà tri thức cho các em nhỏ.
    Cơ cấu cuộc thi:
    -
    Vòng 1: Cộng đồng bầu chọn (sẽ chọn ra 10 dự án được điểm cao nhất để vào vòng 2)
    - Vòng 2: Ban giám khảo chấm điểm (sẽ chọn ra 5 dự án hay để trao giải, giá trị giải thưởng: 2000USD)
    Cách thức bình chọn:
    1. Đăng ký thành viên của trang vicongdong.vn tại link sau: http://vicongdong.vn/members/register.aspx
    2. Sau khi được kích hoạt tài khoản, mời bạn điền đầy đủ thông tin trong phần thông tin cá nhân (trong mục "trang của tôi"), bao gồm họ và tên, số CMND/Hộ chiếu, số điện thoại liên hệ, và các thông tin khác. Chỉ sau khi có đủ thông tin cá nhân thì bạn mới có quyền bình luận hoặc bầu chọn.
    3. Cách thức bình chọn: Bạn bấm vào nút "Bình Chọn" ở phía trên, bên trái của mỗi dự án.
    Chú ý: Phiếu bình chọn của các bạn chỉ hợp lệ khi bạn bình chọn 2 dự án trở lên
    Các bạn có thể vào đường dẫn của dự án Hệ thống thư viện Mini tại đây:
    http://vicongdong.vn/projects/project.aspx?projId=238211
    Rất cảm ơn sự ủng hộ từ phía các bạn. Hy vọng các bạn luôn đi cùng chúng tôi.
    Nhóm CTXH Alpha
  7. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ đọc được một bài viết trên Thể Thao Văn Hóa, Copy lại để chia sẻ với mọi người. Cảm ơn những tấm lòng nhân ái
    Nhóm KR chúng tôi cũng bắt đầu đêm tặng bánh cho những người nghèo trong thành phố. Món quà chỉ là 2 cái bánh giò còn nóng hổi chẳng đáng là bao so với nhu cầu của cuộc mưu sinh nhưng cũng đỡ lòng trong đêm tối.
    Bà cụ nằm co quắp trước cổng chính chợ Bến Thành là hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp. Cụ nằm ngủ bên cạnh cái ồn ào, náo nhiệt của khu chợ đêm sáng choang với la liệt những hàng quán thức ăn. Không biết có khi nào cụ nghĩ mình sẽ có thể ngồi đàng hoàng vào chiếc ghế dành cho thực khách. Hai chiếc bánh giò đầu tiên xin biếu cụ, người mà có thể sinh ra những người con đáng tuổi cha mẹ chúng tôi.
    Vòng qua đường Trần Hưng Đạo, đến phía trước rạp Hưng Đạo, Iraq và Mun đang gửi biếu bà cụ bán vé số hai chiếc bánh giò. Hai đứa tìm mãi trong bao đồ cũ xem còn chiếc áo lạnh nào vừa cho cụ không nhưng hết rồi. Nhìn nụ cười thân thiện của cụ, không ai nghĩ cụ đang vật lộn trong cuộc mưu sinh cho tháng ngày còn lại của cuộc đời. Chúng tôi lại dừng xe cho Khìn đặt vào lòng một cụ ông đang ngủ trên lề đường Trần Hưng Đạo hai chiếc bánh giò. Rồi khuya thức dậy, cụ sẽ lót dạ bằng hai chiếc bánh giò này hay là ngần ngại bỏ đi vì không biết của ai cho, không biết ăn được không?
    Rồi có cụ bán vé số trên đường Nguyễn Trãi giật bắn người, thu xấp vé số vào sợ bị giựt khi chúng tôi gửi biếu cụ hai chiếc bánh giò nhỏ nhoi. Chúng con hiểu rằng giữa cuộc sống bon chen, giả dối, phức tạp của Sài Gòn này, lòng tốt nhiều khi là hàng hiếm nhưng chúng con chỉ muốn cụ bớt đói lòng giữa đêm khuya. Hình như có cơn gió nào thổi mạnh, bụi bay vào mắt chúng tôi cay xè.
    Nhóm của Hến, Tòn và thằng quỷ nhỏ điện thoại tíu tít: "Già ơi, tụi em phát hết bánh rồi, khu này nhiều người cần lắm" tự nhiên lòng thấy vui vui. Những mảnh đời, những số phận giữa đêm khuya đã khiến chúng tôi chạy chậm hơn, quan sát kỹ hơn trên những mái hiên, lề đường.
    Chúng tôi nhớ mãi nụ cười móm mém của cụ ông đạp xích lô trên lề đường Trần Phú, nụ cười tươi tắn đến nao lòng. Rồi nụ cười thân thiện của hai anh ngồi xe lăn trên đường Nguyễn Đình Chiểu cám ơn và tạm biệt chúng tôi. Không biết là khi rơi vào hoàn cảnh ấy, chúng tôi có được nụ cười như thế hay là cứ ngồi đó than thở hay nguyền rủa thân phận mình.
    Những nụ cười ấy đã theo suốt để chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi còn nhỏ bé lắm! Khi kim đồng hồ chỉ sang ngày mới là lúc chúng tôi hoàn thành việc phát 400 chiếc bánh giò. Một chuyến đi giúp chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi còn quá nhiều may mắn, có quá nhiều thứ mà cuộc đời này mang đến!

  8. oldbabie

    oldbabie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác rất thú, nhưng hay làm cho con người ta uỷ mị, tuy nhiên rất tốt bác cccpol ạh. Hà nội vừa lụt lội, mong chờ tác phẩm mới của bác ạh.
    (e vẫn đọc bài của bác, nhưng tự thấy nhân phẩm và tư cách k đủ nên k đám viết, lần này lâu quá k thấy nên nhắc đấy).
    Kính bác,
  9. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình bị lũ ,nhà bạn bị lũ...nước cũng ngập chả thua kém gì nhau ...nhưng tại sao mình lại thương bạn ..chả hiểu nổi mình nữa....
    mình thương bạn vẫn ngày ngày đi bộ 4km mới ra được chỗ bắt xe buýt, phải lội nước thật sâu để đến trường ...
    mình thương bạn mỗi khi bạn kể ...ngày hôm kia nước ngập đến bàn vi tính rồi ..., thương cái cảnh nhà bạn ngập lụt trong nước mà chả thể cứu vãn được cái j cả....
    chiều hôm nay thấy bạn trên ktx với bát mì tôm không người lái ...thấy thương bạn lạ lùng
    thương bạn mình bảo bạn đến nhà mình nấu cơm mà ăn cho đỡ đói ...bạn cười trừ xin mình bữa cơm thịt
    uh! thương lắm cái vẻ mặt của con bạn quê mùa chân chất luôn tự ti với bản thân mình,...chả hiểu nổi khi nhà bạn với nhà mình cũng cùng chung cảnh
    mình thương bạn nhưng mình tự hỏi ai thương mình đây....????
    bạn cười trừ mình với bát mì ko người lái và còn mỉa mai rằng "ăn mì tôm còn hơn có kẻ chả bao h thick ăn cơm"...
    uh! bạn quá hiểu mình...mình với bạn 2 hoàn cảnh khác nhau...đứa thì ngày nào cũng mì tôm qua bữa...còn đứa kia thì ngày 1 bữa qua chuyện....
    bạn thương mình vì hoàn cảnh đó ...còn mình thương bạn chỉ vì thấy bạn đang khó khăn ...
    uh! 1 bữa cơm thịt mình có thể đãi bạn ,nhưng mình ko muốn bạn đói những ngày sau
    mùa lũ lụt ,chả ai nghĩ nó lại đến như vậy....nhà mình quen sống lũ lụt từ hồi bé nên nó rất bình thường...mưa ...1 đĩa rau và bát lạc rim..vậy cũng đủ no để qua cơn lũ lụt ....
    uh! ngày mai qua mình nhé,sẽ đãi bạn 1 bữa cơm thịt ...dù biết tớ sẽ phải lội nước, sẽ phải chịu khó vì ngày thường tớ ko như thế được
    Qua mình nhé..mình thương bạn lắm ...
  10. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Kính bác oldbabie
    Tại hạ xin tiếp thu ý kiến của bác
    kính bác vại bia tạ lỗi đã để bác chờ lâu

Chia sẻ trang này