1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc rồi quên đi nhé.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi CCCPonline, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa rồi, những niềm thương ấy cất kĩ đi dùng dần cả mùa nắng nhé
  2. 14/6

    14/6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Để ý thấy bác Liên xô, hễ ai ải ài ai đi qua thăm hỏi dộng viên bác cũng chạy ra cảm ơn cảm tạ, bia bọt nhì nhằng - mấy chú kèo khách ở cửa nhà hàng ăn uống còn thua tài. Mỗi em vào thăm bác từ hôm bác mới xây cất nhà này, lại đóng góp cổ phần bài vở mà chả thấy lần nào được bác mời cốc nước lọc, nước mưa gì sất. Em cũng chả thích bia của các bác đâu, chỉ thấy hơi ấm ức vì chả hiểu bác lơ vì cái gì. Thế mới thấy nhiều khi nói được mà làm hổng có được, dù là làm chuyện nhỏ.
  3. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  4. CCCPonline

    CCCPonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bị nước cuốn trôi giữa lòng Hà Nội, thi hài cô học sinh lớp 7 vẫn phải quàn tại bệnh viện Bạch Mai từ cuối tuần qua, khi việc đưa xe tang vượt những đoạn đường lụt để xuống Văn Điển là bất khả thi?
    Ngay hôm vớt con ở cầu Đông Tác (2/11), gia đình Vân Anh đã muốn tổ chức tang lễ để đưa em xuống nghĩa trang. Nhưng, trời mưa dầm, đường ngập nặng qúa, chúng tôi đành để cháu nằm tại bệnh viện Bạch Mai thêm vài ngày - ông Nguyễn Hải, bố của Vân Anh cho biết. Tại nhà riêng trong ngõ 15 Thái Thịnh, chỉ ông đủ sức gượng dậy để ngồi tiếp những người tới chia buồn. Bà Tú Quyên - mẹ của Vân Anh - hiện vẫn nằm liệt từ khi vớt được xác em. ?oNhà tôi mấy hôm nay chỉ khóc, không ăn uống được gì. Hôm tới đưa cháu xuống Văn Điển, cả gia đình đều lo mẹ cháu không chịu nổi
    Ngày thường, cả bố và mẹ đều đi làm nên Vân Anh vẫn đi học một mình. Ngày 1/11 vừa qua, trời mưa to từ sáng. Từ hôm trước, lớp 7A của Vân Anh tại trường THCS Bế Văn Đàn đã phải nghỉ nửa chừng vì nước ngập. ?oChúng tôi khuyên nên ở nhà, nhưng Vân Anh vẫn nhất định đi. Cháu bảo con là cán bộ lớp, nghỉ thì cô mắng chết?. Ra tới cống thoát nước ở hồ Nam Đồng, Vân Anh tụt chân, rơi xuống miệng cống ngầm cùng xe đạp. Cô bạn học đi cùng em may mắn không bị nước cuốn trôi.
    Khu vực ấy là miệng của đoạn cống hộp bằng bê tông chạy ngầm. Em ngã xuống, lập tức bị hút vào trong. Bạn đi cùng hoảng hốt, chỉ biết ngồi khóc nức nở. Người đi đường biết chuyện đã báo về nhà. Lúc mới nghe tin, ở nhà tưởng cháu chỉ bị ngã ướt quần áo nên định mang đồ tới thay. Đến nơi, gia đình thuê người buộc dây vào lưng, nhảy xuống miệng cống mò tìm cũng chỉ vớt được chiếc xe đạp? Ông Hải buồn bã kể.
    Đau đớn nhưng bố Vân Anh vẫn không quên nhắc tới sự giúp đỡ của bạn bè: ?oChúng tôi hoảng hốt chẳng biết phải làm gì, may mà có anh em cùng cơ quan (ông Hải hiện đang làm việc tại Cty Cung ứng thiết bị phòng cháy chữa cháy Hà Nội). Bạn bè tôi đều đoán đây là đoạn cống ngầm dài vài km, chỉ còn cách đón ở những điểm thoát nước phía ngoài. Vậy là họ chia nhau đi mua lưới, giăng ở chân cầu Trung Tự và những đầu cống ngầm. Rồi thuê thuyền đi dọc lòng sông và các mương nước cả đêm để mò tìm
    Đến trưa 2/11, khi vớt được xác Vân Anh, gia đình em cũng phải rất vất vả để đưa thi hài về bệnh viện Bạch Mai. Theo lời anh Hải, vì đoạn đường quanh cầu Đông Tác bị ngập rất nặng nên xe cứu thương của bệnh viện bị chết máy. Người thân phải cáng em ra xe bằng băng ca, sau đó gọi xe cứu nạn, chở cả băng ca lẫn xe cấp cứu về bệnh viện. Đường ngập, chuyến xe tới được bệnh viện không dễ chút nào. ?oVậy, đại diện của trường THCS Bế Văn Đàn có tới gặp gia đình không?? ?o Có, tôi hỏi hiệu trưởng rằng tại sao trời mưa, Hà Nội ngập nặng từ hôm trước mà sao trường không sớm ra thông báo nghỉ? Ông Hiệu trưởng trả lời rằng cũng biết điều đó, nhưng về nguyên tắc, muốn nghỉ đột xuất thì trường phải được sự cho phép của Phòng giáo dục quận??
    Ngày hôm nay 6/11, gia đình Vân Anh sẽ đưa em về khu nghĩa trang Văn Điển. Theo lời ông Hải, đường vẫn còn ngập. Xe tang sẽ phải đi vòng ra đê Nguyễn Khoái, men dọc bờ sông Hồng, vượt thêm khoảng 20 km phụ trội để tới nghĩa trang. Điều mong mỏi của họ bây giờ rất đơn giản: trời đừng mưa trở lại, ít ra cho đến cuối chiều, để xe tang đưa cô bé cán bộ lớp tới nơi an nghỉ một cách dễ dàng?
    Hoàng Nguyên
    Báo TTVH
    Xin được chia buồn cùng gia đình em.
    Xin được nghiêng mình thắp một nén nhang trước linh hồn em
  5. uxinhshop

    uxinhshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    vote phát nào
  6. hollandgirl

    hollandgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhà holl có câu chuyện này muốn chia sẻ cùng mọi người ...
    Một lần, Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, Các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi. Thấy Phật thản nhiên làm thing , họ tức giận, chặn Phật lại hỏi:
    - Cù-đàm có điếc không?
    - Ta không điếc.
    - Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi?
    - Này Bà la môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà tặng họ không nhận thì quà đấy về tay ai?
    - Quà ấy về tôi chứ ai.
    -Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi.
    Người kêu tên Phật chửi mà Ngài không nhận. CÒn chúng ta , những lời nói bóng, nói gió ở đâu đâu cũng lắng tai nghe, để buồn để giận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của chúng sanh Ngài không chấp không buồn. CÒn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau triền miên. CHúng ta tu là tập theo gương Phật, mọi tật xấu của mình fải bỏ, những hành động lời nói không tốt của người, đừng quan tâm. như thế mới được an vui.
    TRong kinh, Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rời xuống ngay mặt người phun. Thế nên có thọ nhận mới dính mắc đau khổ, không thọ nhận thì an vui hạnh phúc. Từ đây về sau quí vị có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu, chớ nên thọ nhận thì sẽ được an vui.
    Tuy có chướng duyên bên ngoài mà chúng ta biết hóa giải, không thọ nhận, đó là tu. Không fải tu là cầu an suông, mà fải có người thử thách để có dịp coi lại mình đã làm chủ được mình chưa. Nếu còn buồn giận vì một vài lí do bất như ý bên ngoài.Đó là tu chưa tiến.
    Đa số chúng ta có cái tật nge người nói không tốt về mình qua miệng người thứ hai , thứ ba, thì tìm phăng cho ra manh mối để thọ nhận rồi nổi sân si phiền não, đó là kẻ khờ, không fải người trí.
  7. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là "đặt đít lên miệng thiên hạ mà sống". Hị hị, mấy ai mà làm được????
  8. cathnga

    cathnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hưu quạnh quá, up lên nào!!!
  9. lrosalia

    lrosalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Bác CCCPonline ơi bác đi vắng đâu lâu thế?
    hóng mãi chả có bài mới gì nhỉ, iem lại xin kể câu chuyện nữa với mọi người.

    Cả ngày hôm nay sao mà nhiều việc thế, hết chạy lên lại chạy xuống, mà ai cũng tất bật như mình mới lạ chứ. Khi bắt gặp mình đang nắn bóp chân Xếp bảo: " -dẹp cái giầy cao gót đi.". Mình vô tư luôn "- em đi chân đất thật nhá" , rồi k đợi đồng ý lột tất ra luôn, thế mà chiều về vẫn đau nhừ cả chân.
    Chiều về, ngồi trên xe chả buồn nói chuyện với ai, mọi ng ai cũng mệt hay sao mà im phắc. Chợt cậu bé lái xe ngồi hàng ghế cuối cùng phá tan bầu k khí yên lặng:
    - Há há há, lần đầu tiên trong đời mình có lái xe riêng.
    Cả xe cười ồ. Lúc này mới để ý hóa ra lái xe thì ngồi ghế sau còn P.TGĐ cầm lái .
    (Chuyện là thế này, cty mình các Xếp có xe riêng thì tự lái, chỉ có P.TGĐ là có lái xe riêng, vì k biết lái xe, gần đây Xếp học lái và mới lấy bằng khoảng đầy tháng. Chiều nay xe Xếp hỏng nên phải về cùng xe đưa đón công nhân viên (loại 12chỗ), chắc gạ gẫm lái xe cho cầm lái).
    - Lái xe, có biết đi 2 bánh k hả? (giọng rất hách- nhưng là giọng thằng bé lái xe). k biết à? k biết thì mai tự nguyện cầm đơn lên phòng HC xin nghỉ việc nhá! mà đã đi 2 bánh thì thì phải đi 1 bánh trước bên trái, 1 bánh sau bên phải mới gọi là đi...
    Cả xe cười nghiêng ngả, nó vẫn hay tếu như thế mà chả ngán gì xếp.
    -Thôi tắt đèn đi, đề nghị lái xe tắt đèn, mắt đã cận lại còn bật đèn trong xe thì nhìn đg sao đc. (Nó ngồi giữa 2 em lễ tân xinh đẹp nên đòi tắt đèn í mà). Xếp và mọi ng cũng hùa vào tếu với nó còn mình cười cũng sắp rách cả mép, hết cả mỏi mệt, đúng là 1 nụ cười = 10thang thuốc bổ.
    Cô L nhân viên PHC nhấc túi đựng chai nước gì đó mầu nâu nâu giống nước mắm làm rớt chút nước xuống đầu thằng bé lái xe.
    - Thôi chết cô xin lỗi.(cô ấy vội vàng xin lỗi)
    - U yên tâm, tháng này con được tăng lương xài sang lắm, k thèm dùng dầu gội, toàn gội nước mắm.
    ....
    Sắp đến ngõ nhà mình, nó nhoài người lên ghế trên hỏi:
    - Chị ơi, chị hết mệt chưa? vừa nãy nhìn chị bùn xế hok bit....

    Được lrosalia sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 06/12/2008
  10. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Gửi "anh T ngố"!
    Vừa viết xong 1 phần về anh thì cũng là lúc chúng ta xa nhau. Uhm, em ko biết nói là "xa nhau" hay "chia tay" hay gì gì đi nữa, tựu chung lại: từ bây giờ, chúng ta ko còn liên lạc với nhau nữa!
    Em cũng ko biết câu đó mình nói là sai hay đã quá vô tình. Em vẫn chẳng hiểu được! Nhưng em ko níu kéo, bởi anh muốn stop em sẽ tôn trọng điều đó! Ko sao cả! Có những phút làm nên lịch sử, cũng có những phút ko là những điều bình dị!
    Cảm ơn anh rất nhiều! Khi em cảm nhận được sự quan tâm của anh, dù chỉ là bạn thôi, cũng là lúc em đã mất đi điều đó!
    Đến rất nhanh và đi rất nhanh! Vội vã, chả thèm nói câu nào! Con trai là vậy sao? hờ hờ..............
    Em vẫn chẳng hiểu được những gì mình nói!
    CẢM ƠN ANH RẤT RẤT NHIỀU! HÃY LUÔN MỈM CƯỜI VÀ SỐNG LÀNH MẠNH ANH NHÉ!
    Mau xóa tình trạng độc thân đi!!!!
    Chúc anh hạnh phúc!

Chia sẻ trang này