1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đọc rồi sẽ biết- help me!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pig.angel, 08/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pig.angel

    pig.angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    anh chị ơi
    em mới tham gia giúp em với
    chuyện của em
    với em thực sự nó đã lắng đc 1 time rồi
    nên em mới dám kể
    anh chị cho em lời khuyên nhé
    mắng em cũng đc
    mắng nhiều để em quên đi đc
    thỉnh thoảng kỉ niệm trong em vẫn hiện về
    em vừa vui vừa đau( đau nhiều hơn)

    cách đây 1 năm
    em tình cờ quen 1 ng con trai hơn em 4 tuổi trên 4rum trường em
    thật sự nói chuyện cũng bt thôi
    rồi anh ta biến mất hơn 1 tháng
    trong 1 tháng đó em cũng quen 1 ng con trai #
    thế là em quên khuấy luôn là em quen ng hơn em 4 tuổi
    ( em hok vớ vẩn đâu nhé- chỉ là có ng nói chuyện làm em vui- với em thế là vui vẻ)
    bỗng nhiên 1 ngày anh ta( hơn em 4 tuổi ý) nhảy vào nc với em
    em và anh ta lại tiếp tục nc bt
    hầu như em tâm sự kể chuyện của em cho anh ta
    cũng đc vài tháng
    vì là quen cũng trường cấp 3 nên em quyết định gặp
    (thường thì quen biết qua mạng em hok tin tưởng lắm và hok bao h gặp mặt tồn tại trong em)
    ấn tượng ban đầu là bt
    sau buổi đó
    hằng ngày bọn em vẫn nt cho nhau
    nhắn nhiều( với em là thế)
    em cũng nge loáng thoáng là anh ta có NY
    nhưng em thắc mắc là có NY sao lại nt với em nhiều như thế( thường thì có NY rồi ai lại như thế nhỉ)
    em có kể với bạn em( nó cũng quen anh ta sau này còn làm em kết ngĩa với anh ta)
    nó cũng ngi ngơ và em cũng nó tưởng bở rằng anh ta :x:x em
    ngĩ lắm ngĩ nhiều em cũng hơi hơi có tc với anh ta
    rồi 1 ngày em nt cho anh ta cũng chỉ là định trêu thôi
    nửa trêu nửa thật vì vốn tình em là thích thì nói là thích( do mới quen nên em phải ngụy trang = việc trêu)
    em nói từng cảm nắng anh ta
    anh ta cũng nt lại cũng cảm nắng em
    em cũng vui vui( trong đầu ngĩ là lần đầu tiên có ng thích mình- quan tâm đến mình - hp chứ)
    nhưng sau đó anh ta nt lại rằng: 3 năm nữa anh ta sẽ lấy vợ, lấy NY bây h và chưa bao h yêu ai nhiều như thế
    về phía em: rất buồn rất shock- tại sao có NY rồi còn nói cảm nắng em
    rồi nt 2 3 hôm về việc yêu này
    trong 1 lần nc với bạn em( đứa ở trên ý)
    em buột mồm: hay là nt " anh ơi yêu nhau đi"
    bạn em nó nhanh nhẩu nó nt cho anh ta câu đó của em
    anh ta cũng nt bảo sao hok trực tiếp mà nói
    em cũng đâu sợ rj
    vì với em tc cũng hok phức tạp lắm cứ yêu thôi đến khi nào hok đc chia tay là chia tay
    sẽ quên nhanh như mấy ng con trai trước em từng thích( đơn phương anh chị ạh :(( )
    cũng tc đc vài hôm
    em thấy mình có lỗi với NY anh ta có lỗi với bản thân em- hok ngờ em lại làm cái trò đó
    em nói dừng lại- phải ngĩ nhiều lắm- vì tc cũng chưa lớn hẳn
    anh ta nt: dừng đc hok khi 2 trái tim đã chung nhịp đập rồi
    về phần NY anh ta thì anh ta nói suốt ngày cãi nhau( em ngĩ chắc sắp chia tay rồi)
    tc trong em cũng đang lớn dần vì thế em nhắm mắt cho nó lớn luôn
    yêu nhau
    bạn bè em biết ai cũng bảo em ngu: yêu mà NY chưa chia tay NY cũ rồi thế này thế nọ
    bt thì anh ta phải là ng dấu chuyện
    nhưng h lại ngược lại
    vốn tính nhát em lại muốn bí mật chuyện 2 đứa nên hok công khai
    chính anh ta nói: em cứ công khai chuyện 2 đứa dần dần đi
    em yêu anh ta đc hơn 1 tháng
    tuần đầu tiên : em đợi anh ta nói chia tay với NY cũ em vẫn hay nhắc và anh ta chỉ nói qua loa cho em rằng 2 ng yêu nhau cũng lâu rồi còn vướng bận các mối quan hệ bạn bè, gd( em tưởng 2 gd biết) nên em thôi hok muốn ép anh ta
    tuần thứ 2 cũng vậy : em vẫn đợi
    tuần thứ 3: bm em bắt em ôn thi đi du học và biết em có NY bắt em chia tay
    tuần đó như địa ngục với em
    bắt em chia tay anh ta bỏ học lớp bây h đang học
    nhìn bạn bè cũng tuổi tung tăng đi học chả lo ngĩ rj
    vậy mà em bắt đi du học với ý là sang nước ngoài tìm cách ở bên đó luôn
    (em mới 19 tuổi- em ngại sóng gió- từ bé quen sự bao bọc của bm hok tiếp xúc với ai mấy
    bạn bè của em chỉ có cùng lớp ngoài lớp hơn kém tuổi là hok hề có- tiếp xúc thế giới bên ngoài chỉ thông qua máy tính<~~~ thông tin về em 1 chút)
    có anh ta bên cạnh em thấy đỡ hơn phần nào
    rồi bm em chắc thấy em hok muốn đi nên hok thúc ép nữa
    tuần thứ 4: mọi chuyện lắng xuống
    trong 1 lần nói chuyện anh ta có nói NY muốn có con với anh ta ( 1 mình nuôi con- mọi ng biết trong XH VN 1 mình nuôi con là nhue thế nào đấy). em nhẹ nhàng hỏi anh ta định thế nào
    anh ta nói luôn: anh định làm thế
    kiểu nói chuyện hôm đó chỉ là thông báo cho em biết chứ hok có ý là hỏi em ngĩ rj hay ý kiến của em( trong khi danh ngĩa em cũng là NY của anh ta)
    sau đó 1 2 hôm
    anh ta nt nói Dừng lại
    em bất ngờ hok biết nói rj ngoài 2 chữ " tùy anh"
    hôm sau
    hôm sau nữa
    khi tỉnh dậy em thường giật mình hoảng sợ rằng em đã chia tay với anh ta
    bọn em vẫn nt nhiều ( dù hok như trước)
    thanh mình cho hành động đó là thói quen nt nhiều đã đc 1 time chưa bỏ ngay đc
    time đó anh ta đi làm nên càng nt cho em đi càng ngày càng ít
    em buồn lại lang thang trên 4rum và làm quen đc 1 em( sn 93)
    nói chuyện với em đó em thấy thoải mái
    lấp khoảng trống em cần ng nói chuyện
    em cũng kể với em ý nhiều chuyện của em
    ( thông tin về em ý: sn 93 nhưng suy ngĩ già dặn- bởi mối tình đầu cũng hok thuận lợi ngày từng bị bệnh trầm cảm)
    trong time này em đc biết thì anh ta thay đối khá nhiều
    ăn nói- theo em thì bệnh hoạn so với hồi em quen anh ta- suốt ngày gái mú
    em đã hok ngĩ rj
    trong những cuộc nói chuyện anh ta nói( em hok nhớ chính xác nhưng ý là...) với NY cũ là yêu là lấy....hok nói về phía em( em phải tự mặc định rằng yêu là chơi bời)
    anh ta cũng phải chia tay NY vì gd anh ta hok đồng ý cho 2 ng yêu nhau(trên em có nói là tg 2 gd biết họ yêu nhau hóa ra hok phải lúc yêu em gd anh ta mới biết chuyện 2 ng- em có cảm giác là anh ta bắt cá 2 tay)
    em khóc nhiều lắm- thấy mình bị tổn thương rằng hóa ra mối tình đầu của em là để ng # chơi đùa
    nc nhiều với em ý( vì hè- em suốt ngày đi mía đá và đi chơi với em ý và 1 vài ng quen nữa- rất vui)
    em dần quên đc anh ta
    bất ngờ là em lại có tc với em ý( hok có khái niệm thích ng kém tuổi)
    nhưng theo em đc biết thì
    cũng có time em ý có tc với em
    nhưng tính em và em ý hok hợp nhau- em khá trẻ con, ăn nói hok suy ngĩ....vài khuyết điểm nữa- nên bọn em cũng hok đi đến đâu
    2 gần như mất tích 1 time vì nge tin em ý có NY
    khi em xuất hiện lại
    chỉ có 2 ng biết sự biến mất của em
    đó là anh ta và bạn em
    nc cũng nhiều
    thấy ta vẫn có nét của ngày xưa
    rồi toàn nói những lời bay ****
    em lại tưởng anh ta lại có tc với mình
    đến hôm sn anh ta anh ta nói muốn ôm em
    sau hôm đó
    cảm xúc của em thật lạ
    cảm giác ấm áp khi ở bên anh ta
    em rất muốn
    muốn đc ôm anh ta( ngượng qúa)
    vẫn tính thích thì nói àl thích
    em nói cảm xúc mình ra thì
    anh ta nói: anh làm rj anh nói rj để tc em lại như thế
    em nói: sau sn anh tc của em lại có
    anh ta chỉ nói vẻn vẹn vài chữ nhưng nó làm em đau lắm: anh nói anh nhớ em àh...
    ngoài ra còn : h anh hok muốn yêu- 30 tuổi anh mới lấy vợ
    em vẫn hy vọng 1 chút
    nhưng chưa đc 1 tuần
    em biết tin anh ta quay lại với NY cũ của anh ta
    em thấy bất ngờ( mấy câu kia vừa mới nói với em hôm trước) shock đau đớn lắm và buồn rất rất nhiều
    anh ta giấu em
    vậy là nếu em hok biết thì em vẫn chờ đợi hi vọng cho đến khi em nhận đc thiếp mời cưới mất
    em nói từ sau chuyện anh ta hok liên quan đến em nữa
    anh ta lại muốn nhưng trước khi là ng bạn ng anh trai như với bạn em
    em nói là hok thể
    anh ta có thể coi hok có chuyện rj còn em thì hok
    ( em phải nhờ anh trai em- anh XH thôi- giúp em nc với em giúp em bình tĩnh đỡ đi phần nào đau đớn)
    thế mà hôm sau anh ta dt cho em( dùng số # chứ nếu là số anh ta em sẽ hok nge đâu)
    nc bâng quơ kiểu hok muốn nc anh ta cũng thôi
    em thắc mắc là nhưng tn hôm trước em nói chả lẽ anh ta hok hiểu rằng em hok muốn liên quan đến anh ta ít nhất là khi em còn tc với anh ta
    28/11 này em đi ăn sinh nhật bạn( gặp anh ta)
    em đã uống rất nhiều và say
    em nhớ hình như ng móc họng cho em là anh ta
    rồi em còn nói: cả đời này em hok muốn gặp lại anh ta nữa
    ....
    từ đó đến nay đã gần 2 tuần
    em delete all những rj liên quan đến anh ta
    nhiều lúc em nhớ em muốn nc nhưng thấy dù chỉ là nich của anh ta, tên giống tên của anh ta là em vừa vui vừa khó chịu
    hình ảnh anh ta và NY cũ hiện ra là em lại lên cơn( như kiểu điên ý)
    ....thực sự h nhắc lại em là lại bắt đầu rồi
    em mong anh chị cho em ý kiến có chỗ nào thắc mắc em xin giải đáp thêm
  2. pig.angel

    pig.angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thôi chết rồi viết nhiều quá mất mất rồi tốn bao công viết
    :-<
    thôi để từ từ em viết tiếp vậy
    :((:((
  3. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em gái này mạnh bạo quá, tỏ tình ngay cả với 1 anh mới quen mà đã có NY:-s. Ước ji con bé của mình nó cũng như thế có phải đỡ tốn công cưa kéo không?:((
  4. pig.angel

    pig.angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tuần thứ 4: mọi chuyện lắng xuống
    trong 1 lần nc anh ta nói : NY cũ muốn có con với anh ta
    em phải rất bình tĩnh để nc tiếp: anh định làm thế nào
    anh ta trả lời thản nhiên: anh định làm thế
    kiểu nc hôm đó chỉ mang tính chất là thông báo chứ hok có ý là hỏi ý kiến em( trong khi em cũng đc coi là NY anh ta)
    chuyện đó lại lắng xuống
    đc vài hôm thì anh ta nói : mình dừng lại em nhé
    ngoài từ :"tùy anh "thì em biết nói rj đâu
    sau khi chia tay
    em vầnh ta vẫn nt nhiều( vì thói quen nc với nhau trong 1 time dài em chưa bỏ đc và anh ta cũng thế)
    song ít đi đến đột ngột( anh ta đi làm mà- em biết là thế)
    time đó em cũng quen đc 1 em ( sn 93)
    vì buồn mà em hok quen giữ trong lòng nên tâm sự nc với em ý nhiều lắm
    anh ta thì cũng thay đổi( em nhận thấy) suốt ngày gái mú, mà em thấy bệnh hoạn lắm- khác xa so với anh ta lúc em mới quen
    trong 1 lần nc anh biết đc rằng với NY cũ thì anh ta có ý định lấy- mặc định em là chơi bời rồi
    anh ta cũng chia tay NY cũ vì gd anh ta hok đồng ý
    gd anh ta biết 2 ng yêu nhau trong time anh ta có tc với em
    em đã khóc rất nhiều vì thấy mình bị tổn thương, mối tình đầu của em đc coi là chơi đùa
    rồi NY anh ta cũng vào 4rum trường em
    em biết chị ta nhưng chị ta hok biết em( em tưởng là thế sau này mới biết anh ta có kể vê em cho chị ta và bạn em nói rằng em ngốc vì chị ta vào là đá xoáy em- suốt ngày kể về ngày xưa 2 ng yêu nhau thế nào- em đau lắm chứ nhưng biết nói rj đâu)
    vì là hè nên em cũng hay đi chơi, mía đá cùng em ý và 1 vài ng bạn nữa- em rất vui- vơi đi phần nào
    tình hìng xảy ra là em thấy mình có tc với em ý( hok bao h có khái niệm yêu ng kém tuổi)
    thông tin về em ý: tuy sn 93 nhưng già dặn vì mối tình đầu cũng hok thuận lợi vì chuyện gd và từng bị bênh trầm cảm nên em thấy.....
    trong suốt time hè và lúc mới bd đì học lại
    em có biến mất 2 tuần
    vì lí do là em cũng chán ol và hơi buồn vì nge tin em ý có NY
    và cũng chỉ có 2 ng biết sự biến mất của em
    đó là anh ta và bạn em
    em lại nc với anh ta tuy chỉ là bạn bè thôi
    kiểu nc của anh ta là bay ****( hơi giống tán gái )
    em làm tưởng anh ta có tc lại em cũng kệ thôi
    cho đến khi sn anh ta
    anh ta có vẻ buồn or có thể là anh ta muốn em đi sn anh ta
    trong sn đó anh ta nói muốn ôm em
    khi ôm anh ta
    em có cảm giác rất ấm áp
    cái mà em cần
    ( ngày trước yêu nhau ôm anh ta em hok có cảm giác rj cả :-< )
    sau hôm đó em cũng nói với anh ta là có tc lại
    anh ta chỉ vèn vẹn vài chữ mà làm em đau đớn vô cùng: anh làm rj nói rj để khơi lại tc trong em àh hay anh nói anh nhớ em
    em như bị dội gáo nước lạnh giữa mùa đông lạnh giá
    hóa ra là do em tưởng tượng, em ăn dưa bở
    em muốn quay lại (ý là thế)
    anh ta thì hok anh ta nói: h anh hok muốn yêu 30 tuổi anh mới lấy vợ
    em cũng chả nói thêm làm rj
    ( vẫn hi vọng ngốc ngếch là sẽ chờ )
    vậy mà em nge tin anh ta và NY cũquay lại
    anh ta định hok nói với em hok cho em biết
    em đau em buồn em shock
    em rất khó chịu
    em phải bình tĩnh nói với anh ta
    em muốn dứt khoát
    giải thoát cho em
    từ hôm sau chuyện của anh ta hok lien quan tới em
    anh ta muốn làm bạn làm anh trai như với bạnem
    nhưng em hok thể làm đc điêu đó
    đúng từ hôm sau em đã hok liên lạc với anh ta
    thếmà tối hôm đó anh ta còn dt cho em(d ùng số #)
    anh ta hok hiểu hay cố tình hok hiểu khi em đã nói như thếvới anh ta
    hôm tiếp theo em đi ăn sinh nhật bạn
    em buồn nên đã uống khá nhiều- say luôn_ hok biết trời đất rj luôn
    ( em biết con gái hok đc như thế- toàn con trai- ở nhà đến 1 giọt bia rượu em cũng hok đc uống)
    nhưng em nhớ ng móc họng cho em là anh ta và em còn nói :cả đời này hok muốn gặp lại anh ta
    sau hôm đó thì em hok liên lạc với anh ta nữa
    đến nay lại gần 2 tuần
    cảm xúc của em lúc lên lúc xuống
    em biết chuyện này của em chưa là rj( bạn em còn đau hơn em nhiều vì dù sao cũng là do em tự tưởng tưởng)
    em ngĩ đc nói đc là sẽ cố gắng quên anh ta coi như hok có rj
    nhưng em lại hok làm đc
    cứ ngĩ đến hình ảnh anh ta và NY cũ hp bên nhau
    em hok chịu đc
    em đau lắm em buồn bực
    chửi lung tung
    em hok tập trung học đc
    em sợ ở 1 mình hơn bất cứ lúc nào
    sợ yên tĩnh
    bên em lúc nào cũng phải có thứ phát ra tiếng
    em ngĩ chắc anh ta hp cũngquên em rồi mà có lẽ em hok làm phiền anh ta anh ta lại ngĩ may quá
    anh ta thì hp bên NY anh ta yêu
    còn em thì sao
    cứ vật vờ như ma chơi
    1 ngày với em như địa ngục
    ra đường thấy ng ta ôm nhau tc em hok khỏi nhớ lại kỉ niệm với anh ta( dù hok nhiều)
    và thấy rằng mình thật ngu
    ngày xưa khi gd em bắt em chia tay anh ta, cậu em vô tình nói rằng: mày yêu nó nhưng chắc rj nó yêu mày , kể cả nó yêu mày thì có = mày yêu nó hok
    rồi em ý cũng từng nói : đó là ngỉ hè TY( chuyện anh ta và NY cũ ý)
    em hok tin em cũng bảo vệ ý kiến của em
    em yêu anh ta
    đến h em hối hận
    hối hận vì đã tin tưởng vào tc của em cảu anh ta quá nhiều
    để h em hok có rj
    sự yêu đời vui vẻ lạc quan của em trước đây thay vào đó là ít nói ít cười lúc nào cũng ủ rũ em mất lòng tin hoàn toàn
    em sợ những rj liên quan đến 2 chữ TY
    em thấy nó phũ phàng quá
    em phải làm rj để quên chuyện này
    em là ng thiên về tc
    em rất coi trọng tc
    với em tc là all
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em à, tự tử đi em. Với người coi trọng tình cảm như em, sống thế này sẽ khổ cả đời đấy. Chỉ có tự tử mới làm nhẹ mọi thứ được!
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    em ơi
    đừng yêu đứa nào cả
    cả anh hơn 4 tuổi
    lẫn anh mới quen
    riêng em
    anh nghĩ
    rất phù hợp với anh holiwar trên ttvnol này
    cứ PM cho anh ý
    anh ý còn dùng nick clone là Zaingoan
    yêu anh ý đi
    hai người cứ như một cặp trời sinh ra vậy
  7. pig.angel

    pig.angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cái rj thế này
    anh nào mới quen cơ
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy rõ là thằng kia éo đàng hoàng rồi, quỵ nó làm j cho khổ thân ra , 19t đi học với làm part time đi cho đời có ý nghĩa và quên đc thằng cha kia em ạ.
    Trẻ vậy sao phải xoắn hả em, mà con gái sinh ra là để zai cầm cưa đi tìm nó mới quí chứ dại ji cầm kưa tìm nó (trừ khi em là cáo già rình đc gà ngon:D).
    Thế nhé đừng buồn nữa;))
  9. pig.angel

    pig.angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    thank anh yeulakho1102 ít ra đc ăn ủi phần nào
    chứ như 2 anh kia thì như đùa ý
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ~~~>bt thì em cũng chả có rj đâu
    nhưng tại cứ tưởng họ sắp chia tay thôi
    chứ biết là thế này em đâu ngu đâm đầu vào
    em hok hiểu anh ta ngĩ rj nữa ý
    mà em hỏi nhiều ng con trai rồi
    nếu là anh ta họ có làm thế hok
    họ đều nói là hok
    hài thật
    bây h mà nói ra thì là anh ta đâu làm rj chỉ là thả mồi và em cắn câu thôi
    đâu phải lỗi của anh ta
    với ai anh ta cũng như thế
    tự mình tưởng tượng
    bây h đâu ăn vạ đc anh ta:))
  10. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    tình ảo là cái rất đáng sợ .
    khi mà người ta chỉ thích nhau qua những dòng chat , với những dòng chữ vô hồn .
    Trong khi đời thực được dựa trên lời nói , những cử chỉ , hành động .
    Vậy là khi tiến tới nhau , khả năng rất cao là sẽ bị vỡ mộng , hay rõ hơn là " thất vọng "
    Thường thì là người con gái , vì con trai , đa phần đi theo hướng ham muốn ***** nhiều hơn .
    Chuyện của em , thì theo kinh nghiệm của mình , em sẽ hạnh phúc đấy , theo cái cách của tuổi trẻ nông nổi , bốc đồng và cảm tính .
    Nếu em ở HN thì có muốn làm quen vs anh kô ? , Đông này , đang lạnh , cũng thích có người đi chơi cùng . Mình làm bạn thôi . Không hơn :)

Chia sẻ trang này