1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đọc rồi sẽ biết- help me!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pig.angel, 08/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cái đỏ đỏ: Nếu chỉ thế thì đông không đỡ lạnh:-"

    Sorry chủ top, em viết dài, linh tinh quá, làm người đọc mệt mỏi, không đọc hết nên có thể tư vấn không đúng được. Chị không đủ can đảm đọc kỹ. Con gái thường sống cảm tính, cứ tưởng tình yêu là tất cả, nhưng thực tế chẳng phải thế đâu. Em còn trẻ, sau này trưởng thành hơn sẽ nhận thấy rằng cuộc sống còn nhiều thứ quan trọng lắm. Hơn nữa, sau này có người khác, em sẽ thấy là tình cảm với anh ta cũng bình thường thôi, không đến mức đau khổ vật vã như em đang cảm nhận và tự hành hạ mình đâu!
  2. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Viết dài! Viết dai! Viết dại!
    Đọc sơ qua thấy em gái này dại y như lời văn em viết!
    Gặp dc thăng tốt thì không sao, gặp thằng xấu thì.....
    Ơ mà đọc sơ qua thấy thằng kia xấu....giống mình!
    Anh khuyên em, yêu đừng ra gió! Thằng đấy giọng nó tà lưa, đong đưa, thế mà em vẫn.....
    Nản!
    PS: Gửi các đồng chí gắn chặt cuộc sống với cái PC: Ảo lắm, dẹp đi!
  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi giờ như nào nữa hả em? Tiếp nhanh nhanh đi, chờ sốt hết cả ruột.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thế túm lại là em muốn xin tư vấn cái gì ? Em nói : đọc rồi sẽ biết.
    Đọc xong chẳng biết gì luôn
    đại loại là : e yêu 1 thằng có người yêu rồi, nó hơn em 4 tuổi. Nó quay em như quay dế, coi em như một món đồ chơi. Nó có tử tế gì đâu mà em vật vã. Bản thân em cũng bíêt nó là cái thẳng chẳng ra gì nhưng em không thể dứt nó ra được bởi vì đấy là mối tình đầu của em ?
    Bây giờ em ủ rũ vì nó, em không muốn sống nữa. Đúng không ?
    Kết luận : Em xin được tư vấn :
    _ Các cách tự tử vì tình ?
    _Cách để quên thằng mối tình đầu của em đi ?
    _Cách để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống ?

    Em nói đi, các anh zai trên này sẵn sàng nhảy vào cuộc ngay :D
  5. BubbleBoy

    BubbleBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    1
    Hỏi cung lấy lời khai theo kiểu bác sĩ =))
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Hix em gái này điên đảo vì tình y hệt con bạn mình, hết yêu là hết muốn sống luôn, lụy thế ko biết:( .Tư tưởng là bây h em nên học cách hòa nhập vào cuộc sống đi, đời thiếu éo zai đệp chưa cắn câu( như anh đây chẳng hạn:P) , tự làm mới và làm đẹp bản thân là ối anh theo , chấm hêt:D
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú trật tự đê.
    Để em nó kể còn có cái mà đọc, cứ nhao nhao ném đá bảo sao càng ngày cốc này càng hiếm gái vào than thở.

    Thôi, đầu đuôi như nào em kể anh nghe từ đầu xem nào?:x
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em nó kể có ngành có ngọn, thậm chí cả cành nữa rồi mà anh còn đòi nghe đầu đuôi nữa là sao ? :)):))
    Thấy gái là mắt sáng như sao :))
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Cô gái này lạ thế, lần đầu gặp luôn :-B Dễ tính thế X_X
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Gớm, ai chả biết mắt em Sao sáng:-??

Chia sẻ trang này