1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đọc sách báo ở thư viện

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi phihai, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    đọc sách báo ở thư viện

    nếu bạn nào thích đọc sách báo thì có thể ra nguyễn thị minh khai (bùng binh lý thái tổ) mà mua sách báo cũ ,tha hồ mà đọc ,ở đây nhiều nhưng giá không rẻ (mấy ong bán rất hách ,không trả giá) ,muốn mua sách cũ ,rẻ thì ra khúc trần nhân tôn mà mua nhưng sách ở đây sắp xếp vô cùng mất trật tự ,tùm lum ,kiếm vô cùng vất vả ...nhưng tôi cũng từng kiếm được vài sách hay với giá :1000 đồng (thật vậy)
    ngoài ra gần bùng binh quách thùy trang còn có một số nhà sách cũ ,số sách hay rất nhiều...
    mua truyện tranh cũ thì ra trần hưng đạo .khúc sở chữa cháy em mua bộ teppy tặng sinh nhật bạn 63 cuốn (40 nghìn ) nhớ là trả giá và tỏ vẻ bất cần nhá
    mua sách mới thì :sách kinh tế thì ra lê lợi là hay nhất
    sách văn học hay tâm lý giáo dục ...nhà sách giáo dục đường nguyễn tri phương
    sách mỹ thuật :việt mỹ ở lê duẫn hoặc xuân thu
    sách tin học :NS minh khai
    sách âm nhạc :Ns lê qúy đôn đường minh khai ,cắt mạc đĩng chi
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Nếu như cho tui chọn tui sẽ chọn phihai là người có bài nhiều ý tưởng hay nhất, vote một phát đã, hehe.
    Nhân phihai post bài này, tôi lại nhớ lại hồi trước cũng viết một bài đóng góp ý kiến về sự phát triển của TTVNOL, nhưng đã bị xoá ngay lập tức vì bài viết đó mang nặng tính phê bình hơn là khen ngợi.
    Ko biết có còn cơ hội gặp V.V.Thắng ko nhỉ. Tui thiết nghĩ TTVNOL rất cần những người như phihai nhà ta, hehe.
    ------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  3. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    em khoái mí cái dzụ trả giá dzới bất cần ấy đấy... bác phihai chỉ thêm cho em nhá, chứ để đi mua cứ bị hố mãi

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    bác mà tỏ vẻ thích cuốn ấy ra mặt thì khỏi trả giá nhé..như em nè ....cầm bằng một tay ,mắt liếc cuốn khác miệng thì hỏi giá ....như vậy là bất cần đấy ......
    thứ hai ;lúc bước vào đừng hỏi tựa sách chỉ hỏi coi khu vực để loại sách đó ,sau đó bới móc một hồi ,rồi nói :lạ thật ,mới thấy quyển đó ở đây mà....sẽ có người giúp bác .....nhưng vẫn tỏ được vẻ bất cần

    thư viện ở tp hồ chí minh :hay nhất là thư việt đh tổng hợp ,nhưng thủ tục rườm rà .......khó muợn sách ........photo thì mắc như quỷ
    thư viện của Nvh lao động:sách chính trị nhiều ,văn học nhiều .........thủ tục nhanh chóng ,muợn sách dễ dàng tiếc là hay đóng cửa khong báo trước....
    thư viện NVHTN :sách xã hội nhiều nhưng đọc chơi thì được chứ không có giá trị cao
  5. Bài của Phi Hải giúp ích được nhiều người, cám ơn bạn nhé!
  6. Aura

    Aura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Bạn phihai có thể cho mình 1 số thông tin về thư viện của Toà Lãnh Sự Anh ko? Mình ko biết rõ tên của thư viện này, nhưng biết chắc là Đại sứ Quán hay Lãnh Sự Anh ở Sg có 1 thư viện.
  7. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    lãnh sự anh ở tphồ chí minh không có thư viện
    chỉ có british council ở lê duẩn thôi ,có thể muợn sách ,xem phim ,nghe nhạc english free
    bạn hỏi dirosemimi nhé ,bạn ấy làm bên đó đấy
  8. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    thế bác ơi chỗ nào có sách tham khảo tiếng pháp chuyên ngành kinh tế ạ?
    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau ! ​
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Những ngả đường sách cũ Sài Gòn​
    [​IMG]
    Có nguời cảnh báo là văn hóa đọc có nguy cơ bị mai một dần trước kỷ nguyên thông tin kỹ thuật số ngày một chiếm ưu thế, tôi không tin vào điều đó. Và bạn sẽ cho là tôi đúng, nếu một ngày nào đứng trước quầy sách cũ, cầm trên tay cuốn sách có dòng chữ đại loại như: "Ngày... tháng... năm... tặng X, để ghi dấu những ngày xuống đường sôi động... với lựu đạn cay, dùi cui, ma- trắc"
    Mua sách cũ - dễ mà không dễ
    "Dân sinh viên mà không biết đến hiệu sách cũ là vứt đi", Tuấn, Ðại học Khoa học xã hội và nhân văn K.97 - tuyên bố thẳng như vậy. Chẳng gì, bởi hắn là tay chuyên săn sách cũ. Một lần, hắn khoe với tôi tình cờ tìm thấy cuốn Tầng trệt thiên đường của Bùi Hoằng Vị dưới một đống hổ lốn các loại sách xôn ở một tiệm sách đường Ðinh Tiên Hoàng. Quyển sách mỏng dính, đen xì mua với giá chỉ một ngàn đồng mà hắn sướng rơn vì đây lại đang được gọi là "hiện tượng văn học" thời hậu chiến. Lần nữa, Tuấn điện thoại cho tôi nói rằng hắn đã gặp... Gặp ai? Hắn lắp bắp: "Bạn cũ. Cái Cây phong non trùm khăn đỏ ấy mà. Tình cờ thôi, trong quán sách nhỏ xíu đuờng Cách Mạng Tháng Tám". Thì ra, tập truyện ngắn của Aitmatop có tựa là Giamilia - truyện núi đồi và thảo nguyên giấy trắng bìa dày tuyệt đẹp của nhà xuất bản Cầu Vồng (Liên Xô) trước đây đã từng là sở hữu của hắn. Nhưng trong một phút xao lòng dại dột, hắn đem "người yêu" "ký gửi" cho một nàng sinh viên ngồi học bài cạnh trong thư viện. Thế là sách một đi không về. Hắn quyết truy tìm cho bằng được dù không phải là chính nó. Sau khi lùng sục khắp các phố sách cũ Sài Gòn suốt thời sinh viên vẫn vô vọng, chiều nay tình cờ trú mua ở số 637 Cách Mạng Tháng Tám, hắn bắt gặp "nàng Giamilia" lặng lẽ đứng đó, trên kệ, áo phong kín màu thời gian. Hắn bèn chộp cùng với ba cuốn Sài Gòn by night - Những hồi chuông cảnh báo từ màn đêm của nhà báo Cù Mai Công (còn nguyên chữ ký tặng hẳn hòi). Vỏn vẹn chỉ có 25.000 đồng, một cuộc hội ngộ không ngờ.
    Ði mua sách cũ đôi khi có những niềm hạnh phúc như vậy, nhưng đó là những hạnh phúc bất ngờ không định trước. Còn nếu bạn đang thật sự cần tìm một cái tựa nào đấy thì điều này quả không phải dễ dàng. Q., tốt nghiệp ÐH Sư phạm đang theo lớp cao học sử, bảo tôi là Q. cần mấy cuốn Những chặng đường lịch sử của B2 thành đồng, hồi ký của cố Thượng tướng Trần Văn Trà. Thư viện trường không có, Thư viện quốc gia không cho mượn với lý do là "sách đọc hạn chế". Mất hàng ngày trời, tôi với Q. lặn lội khắp Sài Gòn mới gặp mà chỉ được có tập đầu và cuối (trọn bộ 5 cuốn) ở một ngăn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chủ kêu giá 40.000 đồng hai quyển, không thua gì sách mới. Q. cũng đành bấm bụng bởi vì đây là của hiếm. Anh C.L, "nhà sưu tầm chuyên nghiệp" các loại sách, tạp chí về kiến trúc, trang trí nội thất, đồ mỹ nghệ từng vớ được quyển catalogue về gốm hiện đại bằng tiếng Việt nhưng in ở nước ngoài, chỉ có 2.000 đồng ở một hiệu sách nhỏ trên đường Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp, gần cầu Hang, trong khi quyển đó bày trên kệ sách giá bìa ghi 30.000 đồng.
    Những nẻo đường sách cũ
    Ðịa chỉ đầu tiên một sinh viên "ngoại đạo" có thể đến dễ nhất là dãy sách cũ lâu nay bày trên vỉa hè đường Ðiện Biên Phủ đối diện công viên Lê Văn Tám. Ở đây, bạn tha hồ lựa chọn và trả giá vì sách khá nát, bị mất trang, mất bìa. Tuy nhiên, bù lại sách nhiều vô kể, nhất là sách văn học, tiểu thuyết, danh nhân, cả giáo trình đại học và giá cả cũng khá "bèo", có thể lựa chọn cầm lên đặt xuống thoải mái. Sách vỉa hè mà, có bị bạn làm cũ hơn một chút cũng không sao. Nếu bạn xuôi đường Trần Hưng Ðạo đến số 250 là một dãy cửa hàng sách cũ kèm văn hoá phẩm. Nhiều nhất ở đây là sách giáo khoa, truyện tranh, sách dạy cắt may, cắm hoa, trang trí. Sách cũ nhưng vẫn còn bắt mắt, được bán thấp hơn giá chính thức 30 - 40%. Ðối diện bên kia đường, số 335 - 337 có chủ là những tay nghề buôn bán sách cũ khá lâu đời. Sách đủ các chủng loại, nhiều nhất là giáo trình đại học, văn học chưa phân loại giá rất mềm. Cả sách mới toanh (xuất bản năm 2000 - 2001) cũng có. Chẳng hạn cuốn Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong, Truyện ngắn Nguyễn Khải, Hồi ký Lý Quang Diệu, cứ giá bìa trừ đi 20%. Quả thật, đây là một "độc chiêu" của dân bán lẻ, vì như vậy người bán vẫn còn lời 10 - 15%, khỏi đóng thuế. Hơn nữa ai biết được đây là sách in chui hay nối bản. Chợ sách cũ nổi tiếng nhất Sài Gòn có lẽ là cụm cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, gần ngã sáu Cộng Hoà. Ðây là điểm tập trung nhiều cửa hàng, phong phú và đa dạng nhất. Từ sách giáo trình đại học các khoa ngành, tự điển, sách triết học, Phật giáo, sách cũ in trước năm 1975, đến các loại sách tiếng nước ngoài. Ưu điểm ở những hàng sách này là sách được chải chuốt, tân trang , phân loại để trên giá sách rất cẩn thận nên khách dễ tìm, dễ chọn. Tuy nhiên, người bán cũng là dân sành điệu, biết từng giá trị của cuốn sách, loại sách nào đang "thời thượng", giá cả đưa ra thật sít sao. Người viết có lần ôm cuốn Hoàng tử bé bản in đầu tiên của nhà xuất bản Hoa Tiên (trước 1975) với những bức tranh minh họa in rời khá đẹp mà "sướng rơn mé đìu hiu"! Giá 10.000 đồng cũng đâu thấm thía gì cái thú được sở hữu cuốn sách vì yêu cụ Bùi Giáng và mê những bức vẽ ngộ nghĩnh của chàng S. Exupéry. Cần thận trọng với những loại sách "cũ mà không cũ" mới được ấn hành đã bày bán ở đây như các loại từ điển, sách văn học. Vì khi mua về, chỉ cần mở ra là biết ngay sách bị lỗi do in ấn, đóng xén hoặc mất từng "tay" sách.
    Ðôi khi, cần mua sách đủ bộ, bạn phải đến hai ba quầy, đây một quyển, kia một quyển, gom lại chỉ bằng một nửa giá mua trọn bộ ở một địa chỉ. Những loại sách hiếm, khó tìm như catalogue, danh họa, y học, nên chịu khó đi xa một chút.
    Dẫu cho thời cuộc có thay đổi thế nào, tôi vẫn đinh ninh rằng Sài Gòn vẫn còn sách cũ. Vì, đời vẫn chưa hết những "con mọt sách". Chẳng hạn như N.H.L, một "con mọt" thứ thiệt từ hồi còn là sinh viên đến lúc trở thành nhà báo, đã từng cam đoan với tôi rằng: "Ðọc sách cũ đôi khi có cái thú riêng. Trước khi đến tay, tôi cứ hình dung mỗi cuốn sách ấy đã có cả một cuộc đời. Bao nhiêu biến động, bao nhiêu thăng trầm dâu bể. Hơi thở tháng năm trong những trang sách ấy không thể tìm được ở sách mới, càng không dễ mua được bằng tiền. Chúng là vô giá". (Diệu Thuần - Theo SGTT)
    Nơi bán sách cũ
    *Quận 1: Khu vực đường Ðiện Biên Phủ (đối diện công viên Lê Văn Tám); đường Ðinh Tiên Hoàng; cụm cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (gần ngã sáu Cộng Hoà); dọc đường Trần Hưng Ðạo từ số 250
    * Quận 5: Hiệu sách báo tiếng Hoa số 120A và 120B đường Triệu Quang Phục (ngã tư Nguyễn Trãi); cửa hàng 725 Nguyễn Trãi
    * Quận 10: 637 Cách Mạng Tháng Tám
    * Q. Gò Vấp: Ðường Nguyễn Văn Nghi (gần cầu Hang)
    * Q.Tân Bình: 84 Cách Mạng Tháng Tám
    * Q. Phú Nhuận: Hiệu sách cũ đường Lê Văn Sỹ (gần nhà thờ Ba Chuông), Trần Huy Liệu (đoạn Nguyễn Văn Trỗi đến Hoàng Văn Thụ)

Chia sẻ trang này