1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách Chu Lai

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi hoangvan09, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Chu Lai thì phải nói đến "Ăn Mày dĩ vãng". Theo tôi đó là cuốn sách thành công nhất của CL. Cuốn sách này có công lôi kéo tôi đọc lại VH VN nói chung, vì đã có 1 thời gian tôi nghĩ VHVN chẳng có gì đáng đọc.
    Có thể download AMDV của CL (file pdf) theo link này:
    http://ntvan6959.googlepages.com/ChuLai-AnMaydivang.pdf
    Được hoangvan09 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 03/01/2007
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nếu Ăn mày dĩ vãng là tp thành công nhất của CL thì việc kết luận CL bất tài ko có gì oan uổng. Ba cái thứ văn học đọc mãi không nuốt nổi.
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm của Chu Lai hàm chứa 99% là bốc phét. Do trình còi nên bốc phét kém, vì thế đọc xong chỉ có phì cười. Mà chẳng cần đọc xong đã ôm bụng mà cười. Ông ấy viết như cho trẻ em đọc. Viết văn là công việc đòi hỏi nhiều lao động, cần nhiều trí óc lắm. Chu Lai nên đi làm nghề khác sẽ có cơ thành công.
  4. neola

    neola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Các bác đọc nắng đồng bằng đi. Có lẽ vì nó là tiểu thuyết đầu tiên nên nó có cái hay riêng mà những chuyện sau này của Chu Lai không còn nữa hoặc nhạt đi rồi.
    chết thật, cả một thời tớ say mê chàng Linh trong chuyện ấy đấy, cứ tưởng tượng Cl như anh ý , đến khi xem tivi tí ngất vì người hùng khác tưởng tượng nhiều quá. NHƯNG VẪN THẤY NẮNG ĐỒNG BẰNG HAY NHẤT TRONG CÁC CHUYỆN CỦA CL
  5. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    như đồng chí nói thì ông ấy nên chuyển sang làm ông nuôi dạy trẻ, chuyên viết sách rồi mang ra cho lớp nhi đồng tiêu thụ...
  6. thanhlong0988

    thanhlong0988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Nắng đồng bằng hay lắm.
    Tôi mới đọc, mê luôn.
    Không biết các bác có biết CL đã từng là lính đặc công, tham gia chiếm và giữ cầu phục vụ quân ta vào SG ko?
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1

    Tác phẩm của Chu Lai hàm chứa 99% là bốc phét. Do trình còi nên bốc phét kém, vì thế đọc xong chỉ có phì cười. Mà chẳng cần đọc xong đã ôm bụng mà cười. Ông ấy viết như cho trẻ em đọc. Viết văn là công việc đòi hỏi nhiều lao động, cần nhiều trí óc lắm. Chu Lai nên đi làm nghề khác sẽ có cơ thành công.
    --------------------------------------------------------------------------------
    như đồng chí nói thì ông ấy nên chuyển sang làm ông nuôi dạy trẻ, chuyên viết sách rồi mang ra cho lớp nhi đồng tiêu thụ...

    --------------------------------------------------------------------------------
    Chu Lai là người trong cuộc chiến lên viết theo kinh nghiệm thực tế. Đc nào coi chiến tranh như trong các trò chơi điện tử như HL hay Doom ... hoặc coi tiểu thuyết là đời thực thì... miễn bàn.
    CL sau này thâm canh tp của mình (do yêu cầu kinh tế là chính) thì đừng yêu cầu quá cao về chất lượng: truyện ngắn >> truyện vừa >> tiểu thuyết >> kịch bản phim (VD như truyện Phố nhà binh >>>> phim người HN).
    CL bị ám ảnh quá nhiều về ct nên tình tiết bị lặp lại nhiều. VD: nữ TNXP bị Mĩ hiếp rồi đóng cọc k những xuất hiện trong mấy tp mà còn cả trong phỏng vấn.
    Nhân vật chính trong các truyện CL bị lặp tính cách: nam thì bụi bặm, gan góc, bất cần đời + 1 chút yếu đuối cố che giấu. Nữ thì cố gồng mình để thích ứng hoàn cảnh nhưng thường là hình tượng đẹp dù cả khi sa ngã. Đọc 1 truyện thì lạ, đọc 2 truyện thì thường, từ lần thứ 3 thì nhàm.
    Đọc NĐB (là tác phẩm đầu tiên của CL) cảm thấy hay thật.

Chia sẻ trang này