1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hu hu,thế hay anh đi để lại iem mượn nhé! híc, em biết người đó là anh mừ. anh gì mà chẳng nhường em gì. nhường cho em đi anh.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em vừa mới đọc xong "Cõi người rung chuông tận thế", 1 tiểu thuyết mang nhiều chất bi thương, cảnh tỉnh và thấm đẫm chất triết học của Hồ Anh Thái. đoạn đầu khá thú vị, đọc có cảm giác phiêu lưu vì những cái chết bí hiểm. nhưng đoạn sau thì hơi lan man, đi vào cõi hư không, ko giải thích đc hiện tượng và xử lý theo kiểu logic, khoa học, nhanh nhạy của Hồ Anh Thái nữa. dù sao, tiểu thuyết này cũng có nhiều tình cảm hơn là Mười lẻ 1 đêm.
    đọc xong tự cảm thấy mình có nhiều cách viết, nhiều quan điểm giống với ông
    cả nhà vui vẻ!
  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    NXB KIm Đồng vừa ra 1 loạt sách danh tác thế giới. In đẹp, bọc nylon, giá rẻ.
    Hôm nọ tớ mua được quyển "4 cô con gái nhà bác sĩ March" - Ngày xưa xem phim và mượn đọc hay thế !
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    thế mà ko bảo tớ, tớ có quyển này mà ko bít cho ai. giờ đọc ko thấy hợp nữa. mấy quyển dành cho thiếu nhi nữa.
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Quyết định đọc Đức Phật, nàng Sapitri và tôi của Hồ Anh Thái
    Cuốn hút phết!
    @ All: Ai có bộ Siêu quậy Teppi cho Yếm thuê đọc hè với!
  6. xinhxankt26c

    xinhxankt26c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    được nghỉ hè một tháng, mua rõ lắm sách về đọc.Toàn truyện cổ tích và truyện kinh dị....hay vãi......
  7. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    sống để đọc
    đọc để sống
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    khiếp, kiểu tuyên ngôn như bác này em chẳng dám. cứ sống nhởn nha đọc thôi. có thời gian rảnh thì đọc, chứ cơ mà sống chỉ để đọc thì...ẹ ẹ
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 10/07/2007
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mang 1 cuốn sách to ra Đồ Sơn đọc đây!
    [​IMG]
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to chị: mai em đi Quan Lạn rùi mà cứ thấy lòng bùn bùn...cũng chẳng hiểu tại sao. chẳng có ai là bạn mình bên cạnh cả. hu hu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này