1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    có anh, nếu em thấy cần thiết. ''))
    Mang vài quyển kiểu như triết học hiện sinh, mỹ học..... ra QL mà đọc, ru ngủ tốt lắm. Nhưng nhớ đến a trước khi ngủ nhé ! Đừng gọi tên anh ra không chồng em nó ghen đấy. Chúc vui !
  2. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em gái buôn còn quyển truyện thiếu nhi nào có nhu cầu ...cho nữa không. Tớ vẫn mê đọc truyện thiếu nhi như ngày nào. Nếu không tớ đem truyện người nhớn đổi với emgaibuon cũng được.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ờ, đổi j mà đổi, có mấy cuốn Cônan bảo nhường lại cho người ta rùi bán phéng cho người khác, làm người ta phải bùn lòng mất mấy giây. có thì cho, ko thèm đổi chác. ok, có dịp sẽ mang biếu ko.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    xin anh! đọc mấy quyển kia em thành Rô bin sơn trên đảo hoang, ngủ ko nổi lại cứ đi hú suốt ngày thì sợ lắm, mất thanh bình của đảo đi.
    còn nhớ anh thì cũng chẳng dám, người biết thế nào mà nhớ. nhỡ đâu vỡ mộng thì ngại . iem con gái nhà lành, người yêu người đương còn chưa có, còn tu chí học hành, huống chi là chồng con. ha ha
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    nghe giống Tazan hơn Robinson kekeke
  6. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đọc Nếu em không phải một giấc mơ, motif này không quá mới mẻ nhưng tác giả đã khéo léo thêm vào đó những chi tiết nhỏ nhưng tinh tế. Giá như dịch giả Nguyễn Thị Bạch Tuyết trau chuốt hơn, dùng ngôn từ thích hợp hơn thì cuốn này sẽ dễ nuốt hơn. Từ ngữ trong truyện có vẻ hơi kém phần bóng bẩy và cuốn hút, đang kỳ vọng nhiều vào dịch giả Lê Ngọc Mai.
    Dẫu sao, cuốn này xứng đáng được chấm 7/10.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi mà sao lại bùn bùn em.
    Cứ để mình nhẹ hẫng, Quan Lạn biển đẹp và sạch lắm, gái! ĐẶc biệt cõ bãi tắm tiên
    Lòng bùn bùn quẳng hết xuống biển đi em!
    Vui lên nào!
  8. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    xin anh! đọc mấy quyển kia em thành Rô bin sơn trên đảo hoang, ngủ ko nổi lại cứ đi hú suốt ngày thì sợ lắm, mất thanh bình của đảo đi.
    còn nhớ anh thì cũng chẳng dám, người biết thế nào mà nhớ. nhỡ đâu vỡ mộng thì ngại . iem con gái nhà lành, người yêu người đương còn chưa có, còn tu chí học hành, huống chi là chồng con. ha ha
    [/quote]
    hêhhhe, anh àh`, hơi bị ngon giai đấy mà lại còn có cái đức khiêm tốn nữa chư( tất cả thằng đàn ông, thằng nào chẳng ngộ nhận về điều đó, và anh cũng chẳng ngoại lệ )
    con neu khong thich doc, thi call cho anh, anh se ke chuyen cho em nghe ( ngay be anh doat giai ke truyen toan nha tre hoa hong day )
  9. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích "Nếu em k phải là giấc mơ" . Cứ nhạt nhạt thế nào ấy. Đóc suốt 1 tháng mới xong(truyện nào thích đọc hết trong 1-2 ngày)
  10. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tại d/c kia pm cho chị trước mà em. Biết làm sao hihi. EM có cần quyển nào nếu có chị mang cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này