1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Không biết sao bây giờ đọc truyện không vào
  2. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ôi trời, lâu lâu ko biết em Sota đọc đc nhwngx gì rùi báo cáo chị em cũng thấy bùn bùn.
    hè chắc tâm trí cứ bay đến mãi tận biển xanh nên đọc ko vào hả em? hôm nào kem đê....
  3. linkpi

    linkpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ lần đầu tiên tham gia vào hội đọc sách, rất vui được làm quen với cả nhà. Cũng giống như mọi người trong nhà tớ rất thích đọc sách. Hồi nhỏ, vì không được đi mẫu giáo lớn giống các bạn trong khu tập thể, nên hành trang của tớ là mấy quyển truyện tranh Tôn Ngộ Không (hồi đấy là hơi bị xịn nhá mặc dù giấy đen xì). Chưa biết đọc nhưng giở đến trang nào là có thể đọc vanh vách luôn, vì nghe papa đọc rồi nhớ rồi kể lại như thật...
    Đến cấp 2, tớ là fan ruột của cửa hàng truyện tranh trong xóm. Hồi đó, toàn tiết kiệm tiền ăn sáng để đọc truyện. Chẳng có bộ truyện nào tớ bỏ qua cả. Rồi sau lớn thêm tí nữa thì thích đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh, có bác nào giống tớ ko nhi?
    Bây giờ thì đọc đủ các thể loại, cứ vớ được quyển nào thì đọc
    Nhà mình đã bác nào đọc các truyện của Murakami như Rừng Na uy, Phía nam biên giới phía tây mặt trời chưa? Tớ thấy được khen ngợi nhiều lắm. Nếu bác nào đọc rồi cho tớ ý kiến với
  4. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn bà con gái.....đa nghi quá.
  5. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đàn bà con gái....đa nghi quá
  6. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Post lặp,nhờ mod xoá dùm.Thanks
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Mọi ng chăm chỉ đọc sách vào chứ, hè về lại lười hơn thì phải
    Mà Yếm vẫn chưa đọc hết cuốn sách đang nhét trong túi. Đúng là nhiều nắng quá mà
    Yếm mất tích mấy ngày, mọi ng chăm sóc nhà cửa nhé!
    Tặng mọi người
    [​IMG]
  8. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    @ chị: hu hu, suốt ngày thấy chị thông báo mất tích thế? chị ơi, da chị màu sô cô la đẹp lắm, đừng theo đuôi bác hun rùi thành bánh mỳ cháy thì em cứ gọi là cảm thương thay. chị đi đâu cũng nhớ giữ gìn làn da châu Á nhá
    em thì ngày ngày ở nhà khôi phục lại làn da đợt đi biển đen giờ đã gỡ gạc lại đôi phần rùi.
    @ ấy gì ở trên: đa nghi là tính đàn bà, đến mức cả đàn ông cũng thế luôn. hi hi. đa nghi là tốt chứ sao?
    @ all: 1 ngày mới tốt lành!
    tối nay HN lại tưng bừng với bóng đá, có ai đi xem bóng đá với tớ ko?
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình xét ra cũng có cái máu của cụ Vương Hồng Sển, thích nhất là kết hợp: ăn cơm+đọc sách, đá bóng+đọc sách, ngồi xe máy+đọc sách, tắm+đọc sách, xem vô tuyến+đọc sách..
    Nói thế nhưng là hồi học cấp 2 thôi, bây giờ nhớn rồi, làm người ai làm thế!!
  10. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @ Yếm đọc ngàn quyển sách,đi vạn dăm đường,gặp gỡ người của muôn phương-hô khẩu hiệu ủng hộ Yếm tí.Đi chơi vui vẻ nhé@ Dauxua máu mê phết nhở,chiều nay ủng hộ đội nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này