1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    cả nhà mình ngủ ngon để mai bắt đầu ngày mới tốt lành nào!
    [​IMG]
  2. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đang nghiền 1 kho tiểu thuyết của ông Dickens và bà Austen,2 vị này là hàng hiếm ở xứ ta đấy nhá
  3. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa nghe đến lun. hay ko ấy?
    tớ đang đọc "Gặp lại" xem diễn biến thế nào.
    chị Yếm đi chơi về rồi cũng chẳng thấy vào nhà mình nhỉ? nhà cứ vắng tanh...bùn bùn..
  4. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ôi nghe buồn nhở,văn học cổ điển fai tàn thật rồi cơ đấy.
    Bỏ cái ông Shakespeare........viết kịch sang 1 bên thì Charles Dickens và Jane Austen là 2 đại diện của văn học Anh đấy cậu àh.
    Muh có lẽ các ấy chỉ wen nhớ tên tác phẩm chứ không để ý tác giả nhở.Tớ kể xem thử coi nhớ không nhá
    CD : Oliver Twist , Pickwick Papers , David Copperfield , A Tale of Two Cities......
    JA : Pride and Prejudice , Sense and Sensibility , Emma , Persuasion ......
  5. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    thực tình tớ có ko nhớ là mình liệu có đọc 1 trong những cuốn cậu nói trên đây ko nhưng nghe cũng quen quen. về mảng cổ điển tớ đã đọc từ những năm cấp 3 và cuối năm cấp 2, giờ chỉ quan tâm đến văn học hiện đại và những tác phẩm đc nhiều người biết đến là hay. híc...dân văn giờ trôi dạt về đâu rùi...
  6. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mảng văn học hiện đại bi h hông có nhiều tác phẩm gây ấn tượng cho lắm với tớ mảng cổ điển vậy chứ nhiều khiếp lắm,đọc mãi chẳng hết,nhà tớ mấy tủ muh chứa chả xong này
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, được cậu ủng hộ phát này, cứ gọi là mát hết lòng mề, dạ dày, phổi phèo tùm lum lên
    Thanks nhé!
    @ Gái: Chị vừa mới về tối nay xong. Chính xác là hồi 21h 12 phút tối thứ 2 ngày 23 tháng 7 sau 1007km đường với 800km là đồi và núi
    Đang phê như con tê tê vì ngồi quá lâu. bay bay quá lâu
    Hôm nào hẹn gặp gái sau nhé!
  8. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Oliver Twist , tớ mới đọc có truyện này, cũng thích
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tươi mới lại bắt đầu với nhà sách nào.Chúc cả nhà vui vẻ nhé.@Dauxua đọc sách,bóng đá,nho mình với dauxua có nhiều điểm chung phết nhở.Box sở thích đãcó hội những người thích ăn nho chưa,để mình còn chuẩn bị góp gạch với dauxua nào@Yếm phèo phổi mát quá dễ cảm lắm đấy.Đi chơi về có ảnh nào độc đáo đưa lên đi@Lalilulelo Austen thì mới được người Việt chú ý thời gian gần đây chứ Dickens thì được dịch từ đời tám hoánh có cái gì gọi là hiếm.La thấy Oliver Twist hay David Copperfield là tác phẩm tiêu biểu của Dick
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    thế chị đi chơi có gì làm quà cho em nó hok? em ở nhà chờ mỏi cổ quà của chị đó. nhưng thôi, vì để chị còn ngủ ngon! lần khác sẽ đòi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này