1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    @ Gái: Dạo này đi chơi nhiều ghê nhỉ!
  2. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, ngày hè còn ngắn lắm, tận dụng đi chơi thoai cũng có đi đc đâu xa xôi đâu, cứ làm phát chấm phẩy, bùn.
    đi, thì phải kể như chị cả nhà mìn nè....thế mới gọi là đi
    em cũng mún đi như chị.........
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    hihi!
    Khoe cả nhà nơi Yếm mới đi nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngầu nhỉ,chị Yếm định đóng Tomb Raider đó àh
  5. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.
    Hum nay rảnh rỗi ghé nhà các bạn chơi. Mới lướt qua 1 zòng mà thấy có nhiù chuyện wa, nào tranh luận, nào hỏi han, nào than fiền.....nhưng dù sao đó cũng là lẽ thường của cuộc sống thế mới zui.
    Tớ tự giới thiệu tớ cũng là một con mọt sách, có thể thức tới sáng để ngốn hết cuốn truyện hay nhưng ko fải truyện gì tớ cũng thích đọc thía đâu như:
    _ Cuốn Ruồi Trâu tớ phải mất 3 tối, mỗi tối 1h mới ngốn xong
    _ Nhưng cuốn Mật mã De Vinci thì tớ ngốn có 1 buổi tối thôi
    Và tớ đọc nhiều truyện nước ngoài hơn truyện VN chắc tại thích hơn Cũng sưu tầm được một số nhưng do ngân quỹ còn eo hẹp nên có những cuốn vẫn fải đi đọc ké hoặc căng mắt đọc trên mạng
    Còn nhìu đìu muốn kể lắm nhưng thui để lần sau giờ thì vác gạch xây nhà đã, các bác có đồng ý ko
    Nếu được pm cho tớ nhé: kimchi_091281
  6. manhtrang_cuoirung

    manhtrang_cuoirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn hỏi thăm.. 3 quyển mình mua là sách chuyên môn - kô giới thiệu trên này được đâu.. mà mình đọc mỏi mắt kô thấy nội quy cái topic bạn yêu sách này ntn nhỉ: ai là moderator? post ntn để kô phạm quy, chia sẻ ở đây những gì,..v.v..
    Bạn Sota đang đi du học hay sao mà khi nào cũng kè kè truyện bên mình? Nước ngoài thì hay đi xe bus - tàu điện ngầm chứ ở VN e rằng thưởng thức sách kiểu đó hơi khó nhỉ..
    Lộc Đỉnh Ký là bộ đọc giải trí cũng tốt.. nhưng Sota đã đọc Kim Dung chắc đã đọc những bộ bất hủ như Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Đại Hiệp,.v.v. rồi?? Thế giới hành hiệp giang hồ trong truyện KD cực kì thú vị.. mình đọc xong rồi cứ ước gì có cỗ máy thời gian, quay về thời xa xưa.. mua 1 con ngựa, ngao du sơn thủy cùng với.. quá tuyệt vời..
  7. manhtrang_cuoirung

    manhtrang_cuoirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bạn có sở thích giống... cậu em mình.. chú này cũng thích đọc Ruồi Trâu.. mà mình thì chưa từng sờ vào quyển này.. Mật mã De Vinci thì cũng có file .pdf từ khuya rồi nhưng cũng chưa liếc qua.. Nếu được bạn có thể giới thiệu sơ cuốn Ruồi Trâu? bạn thấy hay nhất trong RT là gì? bạn học được gì qua RT?
    Xin hỏi ở đây có bạn nào đọc Dế mèn phiêu lưu ký (trọn bộ) và Thế giới phẳng chưa nhỉ? Bàn luận tí cho vui..
  8. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Dế mèn thì đọc từ hồi bé rồi bây giờ chắc cũng chỉ nhớ được lõm bõm,TGP thì có mà chưa đọc
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nhớ Dế mèn phiêu lưu ký chỉ có một tập dầy độ hơn trăm trang thôi chứ làm gì có trọn bộ nhỉ.Hay mình chưa đọc hết.Nhờ cả nhà một chút nhé,nhìn mấy cái ảnh của Yếm và Dauxua nhớ đến ngày xưa có đọc một cuốn tên là Dặm đường cong hay Dặm đường quanh gì đó.Ai có thông tin gì về nó thì ới hộ một tiếng nhé.@Dauxua bắt gặp quả tang Emgaibuon ko thành thật nhé,giỏi tiếng Đức mà còn làm bộ hỏi nghĩa nick....aber ich mag dich
  10. reikapham

    reikapham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình thích đọc truyện viết về tiền tình ,quyền lực và sắc đẹp...như Sidney Sheldol hay giã sử Trung Quốc....Bạn nào có nhiều truyện thuộc thể loại này thì cho mình mượn nhé....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này