1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    1. Chỉ có nội quy chung của box Sở thích, không có nội quy riêng cho từng box. Box đọc sách cũng vậy thôi. Mọi người vào đây cùng có chung sở thích đọc sách/truyện, và chia sẻ sở thích, thông tin về những quyển truyện, cho nhau mượn nếu có, vậy thôi ^^
    2. Tớ ở Việt Nam thôi, và cũng không đi xe bus. Nhưng tớ mang theo truyện, ví dụ như ngồi đọc trên ghế đá trong khi chờ ai đó, ngồi đọc trong giờ giải lao, ngồi đọc trong quán cafe v.v... Ở đâu cũng đọc được hết á.
    3. Tớ đọc Kim Dung cũng nhiều, mà bộ đầu tiên vác về nhà là Tiếu Ngạo Giang Hồ đấy.
    Ngao du sơn thuỷ cùng với hồng nhan tri kỷ như Lệnh Hồ Xung ^^
  2. NgoiSaoDen

    NgoiSaoDen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Sidney Sheldol cũng là tác giả yêu thích của mình đấy, tiếc là ông đã mất. Mình chưa sưu tập được hết những tác phẩm của ông nhưng đọc thì có thể coi như là hết, giờ thích thỉnh thoảng vẫn lôi ra đọc lại. Giã sử TRung Quốc thì hok có cuốn nào hi`
  3. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tiền , tình ,quyển lực ....tìm đến Mario Puzo và Bố Già thôi
    Sử Tàu huh,iu nhất là Tam Quốc Diễn Nghĩa , rồi Thủy Hử , Đông Chu Liệt Quốc....
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Thích đọc RT thì ko hẳn mà đơn giản là mình thích đọc và muốn sưu tập những cuốn được coi là kinh điển & RT là một trong những cuốn như thế hi`hi`
    RT kể về cuộc chiến đấu giành tự do của những thanh niên Ý, những người đã hi sinh TY, cuộc sống, từ bỏ cả tín ngưỡng tôn giáo của mình vì một cuộc sống tươi đẹp hơn:
    "Đó là tôi
    Dù kiếp ruồi
    Sống hay chết
    Vẫn tươi vui
    Nguyên văn tiếng Anh là:
    Then am I
    A happy fly
    If I live
    Or if I die"
    Mấy câu thơ ngắn này đã thay mình nói lên tất cả rồi đấy.
    @reikapham: mình cũng là độc giả trung thành của Sidney Sheldol đấy, chưa bỏ qua bất cứ cuốn nào của ông. Tiếc là ông đã mất nên sẽ ko còn được đọc thêm nữa

    Bạn có sở thích giống... cậu em mình.. chú này cũng thích đọc Ruồi Trâu.. mà mình thì chưa từng sờ vào quyển này.. Mật mã De Vinci thì cũng có file .pdf từ khuya rồi nhưng cũng chưa liếc qua.. Nếu được bạn có thể giới thiệu sơ cuốn Ruồi Trâu? bạn thấy hay nhất trong RT là gì? bạn học được gì qua RT?
    Xin hỏi ở đây có bạn nào đọc Dế mèn phiêu lưu ký (trọn bộ) và Thế giới phẳng chưa nhỉ? Bàn luận tí cho vui..
    [/quote]
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 31/07/2007
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Kinh kinh, toàn sách về tiền, tài , tình, tù, tội
    Giờ Yếm lại muốn đọc Hoàng tử bé và Ngàn cân treo sợi tóc mới xuất bản
    @ Gái: Cho chị mượn Hoàng tử bé, công chúa nhỏ
    [​IMG]
  6. maytimvantroi

    maytimvantroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mạng của mình bị lỗi, post thành mầy bài liền mà mình ko xoá được
    Được maytimvantroi sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 31/07/2007
  7. maytimvantroi

    maytimvantroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    cám ơn các bạn đã wellcome!
    Mình đọc lại "Cô gái chơi dương cầm" chỉ là mình thấy chưa hiểu lắm tâm lý của nhân vật. Muốn hiểu sâu hơn nhưng có lẽ mình hok thể bắt kịp. Cả câu truyện như bản nhạc trầm trầm khó hiểu về cảm xúc, khát khao rất tầm thường của con người được gói gém, đè nén trong cái sa xỉ thanh tao của nghệ thuật. Và chính điều đó làm nên một bi kịch.
    Có lẽ tại vốn kiến thức về tình yêu và tính dục của mình ít quá. Nên đọc lần 1 vẫn chưa hiểu nên phải đọc lại lần 2 ><
    Mà dạo này động đến truyện nào là y như rằng truyện đó có dính đến ********. Cô đơn trên mạng cũng vậy. Hình ảnh anh chàng Jakub thản nhiên nằm trên đường ray cũng khiến mình suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Có ai đọc truyện này rồi có thể chia sẻ cùng mình ko?
    Được maytimvantroi sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 31/07/2007
  8. maytimvantroi

    maytimvantroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    cám ơn các bạn đã wellcome!
    Mình đọc lại "Cô gái chơi dương cầm" chỉ là mình thấy chưa hiểu lắm tâm lý của nhân vật. Muốn hiểu sâu hơn nhưng có lẽ mình hok thể bắt kịp. Cả câu truyện như bản nhạc trầm trầm khó hiểu về cảm xúc, khát khao rất tầm thường của con người được gói gém, đè nén trong cái sa xỉ thanh tao của nghệ thuật. Và chính điều đó làm nên một bi kịch.
    Có lẽ tại vốn kiến thức về tình yêu và tính dục của mình ít quá. Nên đọc lần 1 vẫn chưa hiểu nên phải đọc lại lần 2 ><
    Mà dạo này động đến truyện nào là y như rằng truyện đó có dính đến ********. Cô đơn trên mạng cũng vậy. Hình ảnh anh chàng Jakub thản nhiên nằm trên đường ray cũng khiến mình suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Có ai đọc truyện này rồi có thể chia sẻ cùng mình ko?
  9. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào yêu sách ở SG kô ạh, mời các bác vào ọp lai cafe cà pháo với bọn mình cho vui.
    http://www8.ttvnol.com/forum/vanhoc/934509/trang-5.ttvn
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em đang đợi chị 1 bữa cà fê rùi em mang cho chị mượn
    nhanh nhanh kẻo chị hết thời gian đc vinh dự mời cà fê em, vì em sắp đi học.
    vẫn đợi mes của chị đây.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này