1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tobie Lolness ai đọc chưa cả nhà.
    Xem giới thiệu quyển này nghe dậy cái mùi Mít Đặc.
    Lâu lâu đọc thế cũng thú,chứ cứ serious quá đâm hại não.
    http://evan.com.vn/News/diem-sach/2007/07/3B9AD989/
    Cái bìa đẹp lắm đấy
  2. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Có một nhà văn và có một cuốn sách đã làm cho tớ bị hút hồn vào đó ngay từ giây phút đầu tiên đó là Mario Puzo với Bố Già...đến giờ vẫn thích
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai nhé Gái!
    đang đọc Những đống lửa trên vịnh Tây Tử của Trang Hạ
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bố Già & cả Hậu Bố Già nữa mình đều mê tít. Có bác nào đang giữ cuốn Hậu Bố Già ko cho em nghia 1 ti'', lâu lắm rồi chưa thấy lại nó, nhớ kinh.
    Nhân tiện cả cuốn Mùi Hương nữa, gần đây được văn đàn thế giới đánh giá rất cao nhưng như bản dich tiếng Việt em thấy thì cũng bình thường. Ko biết các bác thấy thế nào nhỉ
  5. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Bản tiếng Anh của nó tên là gì hả bác?
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Tựa đề tiếng Anh của Muì hương là Pefurme bạn ạ
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Mùi hương à
    Chưa đọc hết cuốn này, nhưng sự lôi cuốn lúc đầu bị vơi dần
  8. blacksun01st

    blacksun01st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Yêu sách. Mọt sách! Đối với em, sách ko chỉ là thú vui sống đâu, sách chính là "lẽ sống" ,là lý do để sống của em.
    Nhiều lúc bi quan chỉ muốn die cho xong nhưng nghĩ lại....còn mấy file pdf book kinh điển mới tải dzìa chưa kịp đọc là....lại thấy đời còn ý nghĩa, còn cái gì đó phải làm trc khi die.
    Đạt nhiều th/tích đáng nể ở môn Literature cũng một phần nhờ kiến thức rộng lớn lụm từ sách.....
    Cảm xúc trào dâng...Chẳng giấy mực nào tả xiết.............
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    @chị cả: nhà em có 2 đứa em đỗ Đh, mấy ngày này chod dến cuối tuần tiệc tùng quanh. chắc hẹn chị thứ 2 tuần tới rùi. ok nhé!
    cô bé em của em đỗ Báo Chí khối C mà những 23 điểm chưa cộng điểm thưởng, ôi trời, vui quá!
    @ anh Weingaten: híc, bác làm quả thư làm em thấy hơi khó trả lời. chẳng hỉu sao mấy hum em bận quá, sẽ pm cho anh sớm. ok?
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em dạo này đơ đơ rồi, không đọc được chút nào chỉ vào đọc bài mọi người thôi ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này