1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    đọc sách nhiều khi cứ bị người khác nói: "tại sao phải cố đọc, có phải vì nó đc rate cao trên mạng, có phải vì ai đó bảo hay, có phải vì bạn bè đọc mình cũng đoc, v.v..." vì cái từ "phải cố đọc" này mà tớ và bạn cãi nhau một lúc.
    nhiều khi đọc vì thích, nhưng nhiều khi "phải cố đọc" thật. Như "học mà vì thích" thì còn gì để nói.
    chúc cả nhà ngủ ngon ( câu nói xáo rỗng trong ngày ).
  2. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đâu fải cuốn nào cũng có trên mạng chứ & trên mạng ko phải bản nào cũng là bản đẹp nhiều lúc muốn chờ bản đẹp cứ phải gọi là đợi dài cả cổ.
    Ah thế ngoai Harry porter ra bạn còn lưu file của truyện gì nữa ko. Có truyện gì hay hay share cho gà với
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Yếm đang tập chụp ảnh
    Hihi!
    [​IMG]
  4. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà.Nhà mình mấy ngày nay hoang vắng nhỉ,tụt xuống trang hai rồi.Đọc sách nhiều khi cũng là một thứ bệnh,một chứng nghiện,ko đọc thấy thiếu thốn,bứt rứt.Như bây giờ thấy mọi người khen tác giả này một câu,tác phẩm kia một câu tự nhiên thấy thèm,mặc dù nhiều khi ko phải tác phẩm nào được giới thiệu cũng phù hợp với mình.
  5. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đường dài hun hút cho mắt thêm sâuVừa gửi bài,thì được xem ảnh mới.Nhìn ảnh của Yếm nhớ Hà nội phết.Yếm ơi,thử lấy góc chụp thấp chụp hất lên cao xem sao,theo Wein làm vậy con đường sẽ dài hơn.PS Con đường trong ảnh là đường nào vậy
  6. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    @ chị Yếm: em cũng mê chụp ảnh, cũng tập tành, tội mỗi có con máy "lởm" qú nên dù trong hội thích chụp ảnh ở trên nhưng cũng e ngại, ít tham gia. thôi chờ em ra trường, mấy tháng lương đầu em sẽ gom góp mua quả Canon rồi em cũng đú. hì hì
    ảnh chị chụp phố nì ko hỉu sao em nhìn tối đen. chị ngắm ngược sáng rùi. với cả tâm ngắm cũng bị lệch. bức ảnh nói đúng là trọng tâm ko có. phần đường hơi nhiều làm cho người xem có cảm giác con đường này hơi thô. chị nên hướng ngược nên như anh Wein nói. để chứng 45 độ hướng lên nìn con phố sẽ đc dài và có độ sâu. thời tiết như này ở Hn nên đi chụp tầm 4h chiều là có đc dộ sáng và ánh nắng đẹp nhất.
    híc, góp ý với chị như vậy khéo chị lại mắng ngược lại em. vâng....em thôi ko nói vậy. hì hì
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    hihi!
    Cái tấm đó là vừa đi xe máy vừa bắn, chụp lúc 8h sáng trên đường Hàng Mã
    Chụp chơi thôi vì máy của Yếm ko phải máy chuyên nghiệp, thích là cứ chụp nên cũng ko hẳn đẹp
    Tặng tiếp cả nhà tấm này
    [​IMG]
  8. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    to chị Yếm: vừa đi xe, vừa "bắn" đc thì thật là nể phục chị
    em đang nghiền "Bốn lối vào nhà cười" của HAT. ông này có chất giọng giễu hay, nhiều thông tin sốt, nhưng văn ko có nhiều tình cảm, ko nhiều độ sâu. nhưng đọc cũng đc hơn mấy nhà văn Việt khác
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hồ Anh Thái đọc một chút thì hay nhưng đọc nhiều sẽ ngấy :P
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    chị đọc: Mười lẻ 1 đêm, Cõi người rung chuông tận thế và bây giờ là Bốn lối vào nhà cười rùi, đọc ko hấp dẫn nhưng có nhiều thông tin hứu ích đấy chứ. nhưng giới Thị dân đc bày ra trước mắt nhàm quá. mãi ông chỉ đả kích bọn Nghệ sỹ thế này thế kia, kẻ giàu xổi kịch như thế nào,...mãi cũng thấy tip đó nhàm quá. nhưng ko có gì đọc cũng đc.
    mà nghe nói HAT là 1 người làm chức rất lớn trong bộ Thương Mại_ ngành mà mai này mình làm,nên cố đọc
    cả nhà buổi tối vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này