1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào thu rồi cả nhà!
    [​IMG]
  2. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    @Sota:Tớ chưa bao giờ mua 1 cuốn tiểu thuyết nào!!!Đọc cũng thường không mất tiền.
    Tớ và bạn tớ cũng không thấy nó kinh khủng!!.
    @Gere:Bạn gái tớ nhiều .Và tớ nghĩ bạn đó đủ tuổi để đọc!!Cần phải đọc nữa !!!(Tầm bằng tuổi Sota=>hỏi là biết).
    Tớ giới thiệu truyện này cho nhiều người .Nhưng có 3 người đều học khoa Văn trường SP đều chung 1 câu trả lời khi tớ giới thiệu:
    - abc000:"Đọc Rừng Nauy hay cực!".
    -Xyz000:Uh!!Tác phẩm này hay,nhẹ nhàng,giầu cảm xúc,***y.Một tiểu thuyết băn khoăn nhiều về sự sống và cái chết!!
    -abc000:Đừng nói với tớ là cậu thích nó rồi nhé!!.Bị ám ảnh đấy.Đừng hành động giống nó nhé !!.
    -Xyz000:Không cậu nhầm rồi nếu cậu nói bị ám ảnh vì ***y thì không!!Tác phẩm này chưa đến mức đó!!Tớ còn đọc nhiều tác phẩm kinh khủng hơn nhiều!!!.
    =>Tớ rất thích con gái học Văn!!
    @Chị Yếm:Em cũng có chung quan điểm với chị!!!.Em thích cái cách sống là chính mình của các nhân vật trong Rừng Nauy.
  3. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    to chị Yếm: em đi xe bus, chẳng biết làm sao mang truyện cho chị, mà em cũng bắt đầu đi học thêm nên ko còn nhiều thời gian. lịch của chị cứ thay đổi liên tục làm em thấy rất áy náy ko mang truyện đến cho chị đc. thôi thì bao giờ chị rảnh vào cuối tuần ghé qua nhà em cho chị mượn truyện nhé! cuối tuần em thường ở nhà ko đi đâu cả, trong tuần thì ở thư viện Goethe nhưng tuần tới bắt đầu đi học nên em ko biết thế nào. híc, có lỗi với chị quá!
    em đang đọc tự truyện của Lê Vân, đọc thấy buồn quá! có 1 cái gì đó rất thông cảm và muốn sẻ chia cùng chị Vân, muốn chị ấy sống và tha thứ nhiều hơn nữa và yêu cuộc đời này hơn nữa chứ đừng nghĩ moi chuyện quá tối tăm như vậy. nhưng đúng là chị ấy cực quá rồi!
    híc, em cũng đang rất buồn!
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    @ Gái: Đợt này chị bận quá nên đành phải nhắn em thế vậy. Mà em dùng nhiều số thế, chị nhắn 1 tin cho đến 3 số đấy
    Sang tuần rảnh hơn chị sẽ ới em nhé!
    @ Cả nhà: Vui vẻ ha!
    Yếm chạy biển mùa thu phát đây
    [​IMG]
  5. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ôi chị, mùa Thu ko đến nhanh vậy đâu.....hu hu, em còn muốn mùa hè đc đi chơi tung tăng mà. mùa Thu đến là em chết rùi...hu hu
    hnay Hn mưa giăng khắp, trời se lạnh, cảm giác như mùa thu đến thật gần, có thể chạm vào đc. tiếc là mình cô đơn nên ko cảm nhận đc mùa cho thật trọn vẹn
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn mới cảm nhận được mùa trọn vẹn chứ.
    Tiếc là em đang vô cảm :|
  7. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    khi cô đơn, em có nhiều thời gian thảnh thơi hơn nhưng tâm hồn lúc đó đơn điệu và ko nhạy cảm bằng khi em yêu, So ta ạ. vì thế thường khi yêu con người ta thấy cuộc sống là đầy đủ và vẹn tròn nhất. chết chết.....chị già rồi...chẹp chẹp....
    tiếc là mùa cứ đến rồi đi nhanh quá còn mình chẳng thể nào thay đổi đc những điều cố hữu cho đc. tình yêu thực sự là cần sự duy nhất???
  8. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy được nhiều người thích nhỉ, nhưng khi hỏi cảm tưởng thì có rất nhiều ý nghĩ khá hay ho tớ mới chỉ đọc được 1 lần, ấn tượng ko có gì cả, những quyển như Rừng Nauy là những quyển mà tớ luôn đưa vào danh sách đọc vài lần là ít, tiếc là hiện chưa có time để đọc lại
    à, Rừng Nauy người ta bảo hay ở chỗ phong cách viết, chẹp, tớ sẽ đọc lại.
    Được luckyman6 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 12/08/2007
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Rừng Nauy, tớ đang đọc lại, không nhớ nổi lần thứ mấy rồi. Tớ thích tính cách những nhân vật trong đó, thích Toru và Midori, thích cách sống của họ, thích tình bạn và sau đó là tình yêu của họ.
    Còn Naoko, đó là một hình ảnh u buồn và mờ ảo...
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà, một tuần mới tốt lành nhé!
    Yếm đang đọc Mùi hương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này