1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafemuoi81

    cafemuoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Một đêm mà đọc xong Mật mã da Vinci thì phải bái phục bác đấy, tớ đây bi giờ mới được hơn nửa thui. Kể có thgian thì đọc cũng nhanh vì truyện này cuốn hút hơn Rừng Nauy nhiều.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Công nhận tài thật, cuốn đó dày thế kia mà
    Nhưng mà dịch ko đc hay bằng Rừng Nauy
  3. cunbeoxinh70

    cunbeoxinh70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
  4. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Hallo cả nhà!
    mới vào học mà em bận quá trời. đi học, đi làm, chẳng còn thời gian nhởn nhơ đọc truyện nữa. về nhà thì cứ nằm đc 2 phút là lăn quay ra ngủ, sáng nào thức dậy cũng đánh vật với cơn ngái ngủ. híc híc, cuốn tự truyện của Lê Vân, vật vã mãi ở đoạn trích nhật ký đọc chán ốm thế nên cũng ko có nhiều hứng thú. giờ có bao nhiều sách kinh tế, chứng khoán cần đọc nên......đống truyện để phủ bụi.
    mệt quá trời!
    @ chị Yếm: hồi này em ko còn rảnh nữa, rất rất xin lỗi chị, có lẽ chị xem anh chị em nào trên này có quyển truyện đó bảo mọi người cho mượn, còn em đành thất hứa với chị nhé!
    chúc cả nhà vui vẻ, đọc đều!
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    MỌi ng cho em hỏi cuốn "Mùi hương" có hay ko ạ
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chị mới đọc đc 2 trang thì ngủ mất nên chưa có nhận xét
  7. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    hehe!!Em xem qua cuốn "Những người đàn bà tắm "rùi chị Yếm à!!
    Chán lắm thôi từ nay trở đi em cải tà quy chính chỉ đọc những tác phẩm có ít cảnh ......
    Mọi người giới thiệu cho tớ mấy cuốn đáng đọc đi!!.
    Mà nhà tocó cái quyển của Hồ Anh Thái :"Đức phật nàng Sapitri và tôi"Đọc có được không?Tại ghét đọc mấy cuốn Việt Nam vì nó không Tây
    .Nên tớ không đọc!!^_^!!
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hi hi! Những ng đàn bà tắm đc đó chứ em.
    Đức Phật , nàng.... đọc khá nặng đầu
    Đọc Mười lẻ một ngày đi, cũng của Hồ Anh Thái, viết đc đấy
  9. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này có lẽ chưa chuyển tải được hết văn phong của bản gốc nên mình thấy cũng bình thường chứ ko được như văn đàn thế giới & những người nước ngoài đánh giá. Nói chung đọc cũng được, đọc xong bạn sẽ có thêm chút kiến thức về nước hoa đấy.
  10. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Hic, chào cả nhà.
    Dạo này mình bận rộn quá chẳng đọc được gì mấy. Mãi hôm qua mới xong 2 cuốn Hậu cuốn theo chiều gió. Nhà mình có ai đọc cuốn này chưa? Ko biết mọi người thấy sao nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này