1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    "Mùi hương" tuỳ cảm nhận của mỗi người, ông anh tớ khen nức nở làm tớ cắm đầu cắm cổ đi mua, mua về đọc được 1 lần bỏ đó -_-
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích đọc những quyển Hậu... Nhất là khi đọc truyện gốc đã mê quá rồi, đọc Hậu sợ thất vọng, sợ mất hình tượng nhân vật v.v...
    Bây giờ mới đọc "Nếu em không phải một giấc mơ". Vẫn thấy nó thuộc thể loại truyện giải trí thôi, nhưng trong truyện cũng có vài câu hay hay đáng nhớ.
    Thích nhất câu này: "Không ai làm chủ được ngôi nhà hạnh phúc cả, chỉ thỉnh thoảng mình mới có cơ hội ký hợp đồng thuê và được là người thuê... mà mình phải trả tiền thuê đều đặn, nếu không ngôi nhà sẽ bị trưng dụng ngay."
    Ngoài ra đọc xong "Mặc cảm của Đ." của Đới Tư Kiệt, hơi thất vọng vì không hay bằng "Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa".
  3. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    cuốn "mười lẻ 1 đêm" của HAT chị gái đọc thành mười lẻ 1 ngày...híc
    nhà mình khởi đầu tuần mới rôm rả nhỉ? em thì bù đầu trong đống sách rồi bao việc đến với mình...híc...bơ phờ. mãi gặm cuốn Tự truyện mà chưa xong. muốn vứt ngang quá nhưng ko đành.
    ah, ko biết có nên nói điều này ra ko nhưng em rất muốn chia sẻ cùng mọi người, đến 4/9 này em sẽ mở hàng 1 quán cà fê nho nhỏ thôi ạ. hiện giờ mới bắt đầu lên kế hoạch. em đã thuê đc địa điểm nhưng còn chờ để setup lại nó cho đoàng hoàng đã. hôm nào mở hàng, mời cả nhà mình ghé qua chơi, ủng hộ em với ạ.
    mong rằng mọi việc tốt đẹp, nhwung đúng là bù đầu quá mất... hu hu, chắc em chuẩn bị đi ngủ thôi, mệt quá rồi!
    cả nhà vui vẻ nhé!
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    aha, khi nào khai trương chị nhớ nhắc lại nhé ^^ nhất định em sẽ muốn đến.
  5. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ok. Sota ủng hộ chị nhiệt tình nha. chắc sẽ có nhiều điều cần góp ý, giúp chị là tốt rồi. riêng em Sota đến chị miễn phí 100%. hi hi
  6. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    @sota: Mùi hương đúng là tuỳ cảm nhận của mỗi người. Còn việc đọc những cuốn "Hậu" thì cũng còn tuỳ, ko fải cuốn nào cũng chán. Chẳng hạn như Hậu bố già, mình đọc vẫn thấy mê tít. Còn Hậu cuốn theo chiều gió thì đúng là ko được bằng phần đầu
    @ dauxua252: ko biết mình có được vinh dự như sota ko nhỉ, hihi. Nhưng giờ tớ cứ gửi chúc mừng trước đã khi nào bạn khai trương thì sẽ có thêm nhiều nữa cho rực rỡ.
  7. s0s_withme

    s0s_withme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uhm có đấy..mấy hôm trước rảnh rỗi lượn đi xem sách có thấy quyển đó ..mới cóng luôn ! If ok thì tui mua hộ !
    Được s0s_withme sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 21/08/2007
  8. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    Ui!!Chị dauxua ơi em đi miễn phí với nhé !!!!Em ru thêm chục đứa bạn đến đó mở hàng luôn!!!.
    a`!!Khoe tí tớ mới mua cuốn tiểu thuyết đầu tiên:
    "Oxford thương yêu" mặc dù đọc mấy lần rùi nhưng mà vẫn mua!!.
    Mua để làm kỉ niệm!!
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần nay chẳng cầm đến cuốn sách nào,nhưng vẫn muốn ghé qua ngôi nhà thân thiết này,mọi người chăm sóc nhà của nhé,còn bận một vài hôm nữa.@Dau xua chưa biết Dauxua đặt tên quán là gì,nhưng cứ tưởng tượng trước ra mình đang ngồi trong Cafe Dấu xưa,với kokhí đầy hoài niệm,xung quanh là đám bạn cùng sở thích sách truyện là khái rồi.Chúc mừng em
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hi hi, nghe anh tưởng tượng thế thì em cũng phải cố mượn mấy chàng thiết kế sao giống thế 1 chút. nhưng tiếc là quán mang phong cách học sinh_ sinh viên nên sẽ là ấm áp, vui nhộn, thoải mái anh ạ. giá như có điều kiên 1 chút em sẽ dành rất nhiều thời gian để quan tâm đến các bạn ưu thích đọc sách. thường thì nỗi đam mê và kinh tế ko gắn đc chặt với nhau lắm, tất nhiên khai thác niềm đam mê của người khác để mình phục vụ họ cũng là 1 ý tưởng hay.
    @ C Mai và bạn abc...: chắc quán của em ngày khai chương sẽ là ngày khuyến mại 50%. hôm đó chắc chắn mong đc mọi người ủng hộ em ạ.
    @ anh Wein: lâu ko thấy anh online, chắc anh bận ạ. thỉnh thoảng về thăm nhà anh nhé!
    ôi em vật vã mãi cuốn Tự truyện, càng đọc càng ko muốn đọc. cố gắng cuối tuần tổng kết vậy.
    mùa thu đến rồi, không khí giờ thật tốt để làm 1 cuộc dạo chơi, tiếc là dạo chơi mà đàu óc ko thảnh thơi thì thật có lỗi với cảnh. hi hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này