1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Khoe cả nhà tấm ảnh mới nhất nhé!
    [​IMG]
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đánh giá sách truyện hay hay dở là ý kiến chủ quan mỗi người.
    Ý kiến của tớ là, tớ mượn quyển này của bạn, đọc xong đi tìm mua, tìm mãi mới mua được, và đến bây giờ tớ đọc lại lần thứ 3-4 gì đó rồi thì phải.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới mua nó đã xấu xấu bẩn bẩn rồi ít tiền mà ham mua sách nó thế đấy.
  4. abc000

    abc000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    1.202
    Đã được thích:
    0
    @Hương bé:Ai lại nói thế ngại chết!!^_^!!Anh chỉ có ít hàng thôi phải dấu chứ lộ ra là mất hết!!^_^!!
    @Sota:Nhìn qua mấy cái ảnh cũng biết nhà Sota có các cụ làm bộ đội toàn báo văn nghệ quân đội.Tinh thần ham đọc sách của Sota được các cụ truyền cho,đến nỗi ít tiền cũng đòi đi mua truyện mới!!^_^!!Mấy cuốn mới trông cũng cũ rùi vì toàn được đọc đến 4,5 lần!!
    Sách nhà mình toàn mua về làm kỉ niệm với mua cho vui đọc 1,2 lần là chán!!Nên cuốn nào cuốn đấy mới tinh!!^_^!!
  5. tung_tang

    tung_tang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào đây, đúng ở thích của em quá. Ngày xưa ý, vớ được quyển sách nào em cũng đọc ngấu nghiến, ko bỏ sót một chữ. Bây giờ ko hiểu sao lười quá, vừa đọc vừa cách quãng, toàn tìm đoạn hấp dẫn để đọc thôi.
    Cả nhà cho em hỏi, có ai đọc "ĐI TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT" của Marcel Proust chưa nhỉ. Quyển này rất nổi tiếng, đứng đầu 10 cuốn sách được bình chọn là "Hay nhất cho thế hệ những năm 2000" và là một trong 10 tiểu thuyết hay nhất trong lịch sử văn học Pháp. Ông Marcel này cũng từng được giải thưởng Goncourt và được đánh giá rất cao. Hik, dạo này em mua sách toàn dựa trên danh tiếng của nó thôi.
    Em mua quyển này khá lâu rồi, vật vã mãi đọc được 1/3. Mà cũng chưa thấy hay chỗ nào.
    Ai đọc rồi, cho em vài nhận xét xem nó hay ho thế nào, để em có cảm hứng đọc tiếp với. Thanks cả nhà nhiều
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhà mình vắng quá. Mai nghỉ lễ lại càng vắng
  7. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
  8. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Thác này ở đâu mà đẹp nhờ
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chúc cả nhà có 1 kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui nhé!
    em sắp về quê rồi, nghỉ đến chiều 3/9 mới lên Hn. lâu lắm rồi mới có đc 2 ngày nghỉ quý giá, cố gắng đọc đc 1 chút cho đỡ nhớ truyện. vui
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước mới đọc xong "T. mất tích", hay! Trong đó có vài trích đoạn khá thú vị, như:
    Tình yêu đơn phương bao giờ cũng đẹp. Bởi khi cả hai bên cùng yêu nhau thì tình cảm sẽ giống như một quyển sổ để người ta ghi vào các từ "hy sinh, nghĩa vụ, chăm sóc, xây dựng, hôn nhân, tổ ấm...", không hề biết rằng chúng sẽ giết dần, giết mòn đam mê. Tình yêu không đam mê thì chẳng khác gì căn nhà đẹp mà lạnh lẽo. Sớm hay muộn, hai bên sẽ tìm nơi khác để gửi gắm tình cảm của riêng mình. Tất cả như một hình sin không giới hạn: lúc nào đạt đến cao trào cũng là lúc bắt đầu đi xuống, lúc xuống tới tận cùng cũng lại là lúc bắt đầu thăng tiến để tới một cao trào khác. Chỉ có tình yêu đơn phương mới làm được một đường thẳng tắp. Người ta có thể mãi mãi dằn vặt vì một điều rất vớ vẩn hoặc đến cuối đời vẫn ngẩn ngơ vì một chuyện chưa bao giờ xảy ra. Và luôn luôn từng ấy đam mê. Tình yêu đam mê đơn phương nhiều người mơ ước nhưng không ít ai thực hiện được. Tính ích kỷ khiến chúng ta không muốn chịu thiệt thòi: Đem lòng yêu ai là tìm mọi cách để thổ lộ và chinh phục cho đến bao giờ được yêu lại mới thôi.
    Mà nhà mình có ai đọc "Mặc cảm của Đ." của Đới Tư Kiệt chưa nhỉ? Đọc xong vẫn chẳng hiểu tại sao tác phẩm lại có tên như vậy nữa :|
    Mai 2.9, đi ngắm thiên hạ thôi ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này