1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    2 ngày liền nằm nhà chán muốn chết :((
    Chuyển sang đọc truyện tranh
    Mọi người dạo này im ắng thế...
  2. ziducat

    ziducat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia hội đọc sách với mình cũng hay đọc sách lắm!
    Mình cung tiến 1 WC cho ngôi nhà.haha
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hú hú đâu hết cả rồi thế này??????
    Em mới mua quyển Hình hài yêu dấu, đọc giới thiệu trong blog Nhã Nam thấy hay hay, mà dạo này bận quá không biết bao giờ mới đọc được nữa - thế mà vẫn thích mua ^^
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Góc đọc sách hehehehe
  5. LXX

    LXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Em đang đọc "Cô gái chơi dương cầm"...
    Nhiều đoạn đọc đi đọc lại mới hiểu được. Nhưgn nói chung là rất hay
  6. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần về nhà,thấy VTV4 đang chiếu một phim về thời bao cấp,xen lẫn trong tiếng nhạc phim có cả tiếng thở dài của các cụ già.Tự dưng lại muốn đọc một ít về cái thời bi tráng đó,tìm đi tìm lại chỉ dược có mấy cuốn của Hồ Anh Thái
  7. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa đọc " cô gái chơi dương cầm". Nói là xong thì không đúng vì có nhiều đoạn bỏ qua. Đây không phải thể loại đọc để nắm tình tiết, hay hấp dẫn độc giả bởi cốt truyện bất ngờ, hơi khác so với Sidney Seldon hay Marc Levy.
    Nobel 2004. Mình cũng đọc tác phẩm Nobel 1981 của Tony Morisson: Người yêu dấu và thấy mấy tác phẩm nhận giả Nobel đều đi sâu vào miêu tả, phân tích tâm lý nhân vật, có thể gọi là chuyện mà chẳng phải chuyện. Thế nên có thể đọc lại nhiều lần, mỗi lần lại hiểu sâu thêm một chút. Hơn nữa nếu mới đọc có thể gây cảm giác hơi chán ( vì không có tình huống gây giật gân thường thấy). Thể loại kén người đọc đây.
  8. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Quyển này em chưa nghe thật. Khi nào đọc xong bác cho vài dòng cảm tưởng nhá. Để em còn bít đường mà tham khảo.
    Mà chịu bác thật đấy.
    Em có truyện mới là phải đọc ngay. Thường thì ngay đêm ấy là xong rùi. Không thì bứt rứt, khó chịu lém.
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, có em nè chị
    Dạo nè tự nhiên em lại nổi hứng muốn mua sách, ấy thế mà nó lại đi kèm với hứng mua thêm một cơ số thứ nữa Làm thía nào bi giờ ạ Mí lị bảo em đi mua bi giờ em cũng hok biết nên mua quyển gì cả
    Hum nào em mí chị Sota ọp lẻ đê, cho em mượn cái bộ 1/2 Ranma của chị với Mí lị đi cố vấn cho em nữa. À có người cũng muốn em gặp chị nữa cơ [/size=3]
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đã đọc xong.
    Thường thì tớ cũng, có truyện mới là phải đọc ngay đấy. Chỉ là dạo này bài vở nhiều khủng khiếp luôn, đọc mất 2-3 ngày.
    Nói chung không hay được như quảng cáo (của đáng tội, quảng cáo mà), nhưng cũng khá. Có điều viết hơi dài. Cũng nội dung ấy, cách viết ấy mà gọn hơn một chút, đừng kéo dài quá sẽ đỡ mệt và nhàm hơn về cuối.
    Nếu muốn đọc quảng cáo, có thể xem ở blog Nhã Nam:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-.ESzTxo_c6f6ddMjiAQqOwcE?p=1163#comments
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này