1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    1.Trung Quốc:
    a.Văn học cổ điển: Tam quốc chí,Thuỷ hử,Tây du ký,Hồng lâu mộng,Tây sương ký,Nho lâm ngoại sử.Trong "Lục tài tử thư" của văn học cổ điển Trung Hoa mỗi cuốn cuối là mình chưa đọc Ngoài ra còn có Sử ký Tư Mã Thiên,Phong Thần,Đông Chu,Tuỳ Đường,Nhạc Phi,Thất hiệp ngũ nghĩa,Tái Sanh Duyên,Đại Minh Hồng Võ,v..v..
    b.Văn học hiện đại: Một số tác phẩm của các bậc đại thụ như Lỗ Tấn,Quách Mạt Nhược,Lão Xá...;gần hơn thì có Giả Bình Ao,Mạc Ngôn.. và dĩ nhiên là các tác phẩm võ hiệp của Kim Dung tiên sinh nữa chứ.Còn thể loại như Búp bê Bắc Kinh,Điên cuồng như Vệ Tuệ thì ko chấp
    2.Nga(hoặc Liên Xô cũ):
    a.Văn học cổ điển: nền VHCĐ Nga có rất nhiều các tác giả vĩ đại như Donstoiepski,Pautopski,Puskin,M.Gorki v..v.. nhưng có lẽ chỉ cần nói về Chiến tranh và Hoà bình của L.Tonstoi là đủ.Bộ trường thiên tiểu thuyết này được coi như là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất,vĩ đại nhất của nền VHCĐ Nga nói riêng và nền văn học thế giới nói chung Ngoài ra thích Đêm trắng của Dostoiepski,Bình mình mưa và Bông hồng vàng của Pautopski ...
    b.Văn học hiện đại: Sông Đông êm đềm của Solokhop;Ko chỉ sống bằng bánh mì của Dudinsep;Thép đã tôi thế đấy của Nikolai Ostrovsky,truyện Núi đồi và thảo nguyên của Aimatov v..v..
    3.Pháp:
    a.Văn học cổ điển: cùng với Nga,VHCĐ Pháp cũng có rất nhiều các tác giả nổi tiếng.Có điều mình thích nhất là V.Hugo và A.Dumas bố nên chọn ra vài bộ,Bá tước Monte Cristo,Ba người lính ngự lâm..(cùng của Dumas bố) và đặc biệt là Những người khốn khổ của V.Hugo
    b.Văn học hiện đại: có biết một vài cuốn như Buồn ơi,chào mi của Francoise Sagan nhưng ko nhiều lắm,coi như ko biết vậy
    4.Anh:
    a.Văn học cổ điển: Romeo n Juliett,Hamlet,Othello cùng của Shakespeare(đọc dưới dạng kịch bản kịch hic);Ivanhoe của W.Scott;Oliver Twist và David Copefield của C.Dickens;Robinson Cruso của Defoe;Đảo giấu vàng của Stevenson;Hội chợ phù hoa của Thackeray,Đồi gió hú của E.Bronte,Jane Eyre của C.Bronte v..v..Tính ra các tác giả cổ điển Anh mình đọc cũng nhiều nhưng ko thực sự thích một tác giả nào cả
    b.Văn học hiện đại: dĩ nhiên là Thám tử Sherlock Homes của C.Doyle rùi và một vài tác phẩm của Agatha Cristie...
    5.Đức:
    a.Văn học cổ điển: người ta bảo VHCĐ Đức chỉ cần đọc Faust của Goeth là đủ.Có điều mình ghét thơ thế nên coi như VHCĐ Đức ko biết tí gì hết
    b.Văn học hiện đại: đặc biệt thích M.Remaque,tác giả của Thời gian để sống và để chết,Phía Tây ko có gì lạ,Ba người bạn v..v..Lưu ý các bạn là cuốn Phía Tây ko có gì lạ của nhà văn này được đánh giá là cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất viết về chiến tranh TG lần thứ nhất.
    6.Mỹ:Tụi Mẽo này lịch sử ngắn cũn nên gộp tất cả lại làm một cho nó tiện.Viết theo các mốc thời gian.
    Cực thích Advanture of Tom Swayer n Huk Fin của M.Twain(lưu ý đây là hai chuyện riêng về hai nhân vật nhưng có liên quan đến nhau).Tiếp đến là các truyện ngắn của J.London và O.Henry.Dĩ nhiên là ko thể bỏ Cuốn theo chiều gió của M.Mitchell được.Heminway đọc rùi nhưng ko khoái lắm.Loạt truyện về Mafia của Mario Puzo.Cuối cùng giới thiệu cho các bạn một tác giả rất xuất sắc của nền văn học hiện thực Mỹ,đó là I.Shaw,tác giả của Người giàu và người nghèo,Ăn mày và Kẻ cắp và cả Chồng Holywood,Vợ Holywood của J.Collins nữa v..v..
    Đấy là một số tác phẩm của những nền văn học lớn nhất trên TG.Ngoài ra tớ cũng đã từng đọc một số các tác phẩm VH kinh điển thuộc nhiều nền văn hoá khác nữa như bộ ba Thần thoại Hy Lạp,sử thi Iliad và Odysse của Homer(Hy Lạp);Ramayana và Mahabharata(sử thi Ấn Độ);Nghìn lẻ một đêm(Ả rập);Cổ tích Andersen(Đan Mạch);Cổ tích Grim(Đức) v..v..hay như một số tác giả đoạt giải Nobel văn học như Tagore(Ấn Độ)-Thơ Dâng(thơ nên mãi ko nuốt được);Sienkievic(Ba Lan)-Qua Vodis,Trong rừng thẳm và trên sa mạc(cuốn này hồi bé tớ cực thích);Heminway-Ông già và biển cả,Chuông nguyện hồn ai,Giã từ vũ khí;G,G.Marquez(Colombia)-Trăm năm cô đơn,Tình yêu thời thổ tả;G.Amado(Brasil)-Những hảo hán nơi trảng cát;Cao Hành Kiện(TQ)-Linh Sơn v..v.. Gần đây cũng có đọc thêm một số tác phẩm theo trào lưu như Cuộc đời của Pi của Y.Martel,Rừng Nauy của Murakami,Cô gái đánh cờ vây của Sơn Táp,Đèn ko hắt bóng của Watanabe,Balzac và cô thợ may nhỏ của Đới Tư Kiệt,Con nhân mã trong vườn của Moacyr Scliar...
    Hồi xưa cực thích đọc truyện phiêu lưu nên tớ nhá thể loại này ko ít.Bộ ba truyện phiêu lưu thích nhất hồi nhỏ là Truyên phiêu lưu của Tom Swayer của Mark Twain,Trên sa mạc và trong rừng thẳm của Sienkievic và Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blad của R.Sabatini.Rùi thì trọn bộ của Jules Verne,chuyện phiêu lưu của Nils Holgersson và bầy ngỗng trời,chuyện phiêu lưu của Cadic và Valia,rùi loạt truyện phiêu lưu về người da đỏ như Tomech và thủ lĩnh Tia chớp đen,Những đứa con của Gấu mẹ vĩ đại,Nguời cuối cùng của bộ lạc Mohican v..v..
    Về văn học VIệt Nam 20 năm trở lại đây ko biết nhiều lắm(mất gốc hic).Chỉ đọc một số tác phẩm theo những mốc lịch sử cố định như Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách,tác phẩm mở đầu cho dòng văn học lãng mạn VN.Gánh hàng hoa,Nửa chừng xuân-hai tác phẩm xuất sắc nhất của nhóm Tự lực văn đoàn.Dĩ nhiên thích nhất là Số đỏ của V.T.Phụng,tiểu thuyết trào phúng xuất sắc nhất của văn học VN.Hay như Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài,tác phẩm hay nhất cho thiếu nhi v..v..
    Thế thôi nhỉ,để cho các bạn khác giới thiệu tiếp nhé
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 10/10/2007
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 10/10/2007
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có vẻ e thiên về đọc những tác phẩm tình cảm nhỉ
    Còn thể loại kinh điển nếu như em ko muốn nhá thì để anh nhá giùm cho.Gì chứ cái loại đấy là anh dễ xơi nhất đấy.Chỉ sợ bắt đọc Kinh Thánh,Kinh Dịch,Đạo Đức Kinh,Kinh Bát Nhã,Kinh Cô ran v..v..thôi,ngoài ra a cũng ko khoái những loại dạy cho ta làm giàu,trở thành tỷ phú,trở thành người nọ nguời kia...Hoặc thể loại tình cảm ướt át quá mức như Quỳnh Dao và các sách đi quá sâu vào triết học,tâm linh,tôn giáo,khoa học v..v..còn thì văn học đơn thuần là a đả tất
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 10/10/2007
  3. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Kinh ghê kinh ghê.
    Bác nào nào mà múa văn chương ác liệt vậy ta?
    Yếm đi vắng nên bác trông coi chốn này hả?
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đọc (truyện) Kinh dị đi
    Em đọc nhiều, giờ bảo liệt kê ra như vậy e... chả đủ kiên nhẫn :P Hay là bác viết nhận xét cảm xúc đánh giá về một truyện nào đó nhé ^^
    Trong số những truyện bác liệt kê ở trên, em chọn mẫu ngẫu nhiên ra truyện Trên sa mạc và trong rừng thẳm, nếu có nhã hứng bác cho tí review đi
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ bạn mua nhiều nhưng không đọc hết nhỉ? Phí thế, sao không... chuyển giao đi :">
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Như anh nói Trên sa mạc và trong rừng thẳm là một trong những tác phẩm anh yêu thích nhất hồi còn bé(là sách gối đầu giường đấy),nên dù người chai sạn nhiều nhưng những cảm xúc về câu chuyện thì vẫn còn vẹn nguyên
    Henryk Sienkiewicz là nhà văn vĩ đại người Ba Lan,đã đoạt giải thưởng Nobel văn học 1905,tác giả của nhiều tác phẩm kinh điển như Quo Vadis,Trận hồng thuỷ,Bằng lửa và gươm,Hiệp sĩ Thánh chiến v..v..và đặc biệt là cuốn Trên sa mạc và trong rừng thẳm.Đây được coi là một trong những tác phẩm hay nhất dành cho thiếu nhi của mọi thời đại và là tác phẩm duy nhất mà tác giả dành tặng cho độc giả trẻ tuổi trước khi ông trở về với cát bụi
    Câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu của chú bé Xtas 14 tuổi và cô bé Neil 8 tuổi xuyên suốt qua lục đia Đen sau khi trốn thoát khỏi sự bắt cóc của những người nổi dậy Hồi giáo gốc Sudan.Đó là một thiên trường ca tuyệt vời ca ngợi "khát vọng sống cao đẹp, khát vọng đi tới những chân trời xa, thực hiện những kì tích phi thường, vượt mọi hiểm nguy, chiến thắng mọi bất công tàn ác" của tuổi trẻ,mà đại diện tiêu biểu ở đây là Xtas,chú bé gốc Ba Lan mới chỉ 14 tuổi.Dù còn rất trẻ nhưng với trí thông minh,lòng dũng cảm,tính táo bạo và đặc biệt là tình yêu thương đối với cô em gái nhỏ(mà sau này là người bạn đời của cậu) Xtas đã chinh phục được mọi thử thách,từ việc bắn chết những kẻ đã bắt cóc hai người đến giết sư tử,thuần dưỡng voi,thu phục các bộ lạc thiểu số cho tới việc luôn phải đối diện với cái chết tiềm ẩn từ dịch bệnh,loạn lạc,cái đói,cái khát...để rồi cậu vẫn giữ trọn được lời hứa với cha mình là mang cô bé Neil trở về nhà an toàn,khoẻ mạnh.Và trong suốt gần một thế kỉ qua, nhiều thế hệ thanh niên đã ngưỡng mộ và học tập Xtas, yêu mến tri kỉ với Nen, vui cười với sự láu lỉnh của Cali,đùa nghịch trêu ghẹo cùng chú chó Saba để rồi một lúc nào đó lại mơ ước mình sẽ được ở "trên sa mạc và trong rừng thẳm" giống như họ...
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 09:27 ngày 11/10/2007
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng đúng,bé Yếm đi vắng nên anh trông coi hộ tiện kể chuyện phiếm cho vui cửa vui nhà.Nói phét ko có tội,mà cũng ko bị đánh thuế thế thì tội j ko nói,ít nhiều cũng "mua vui được một vài trống canh"
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hihi, bác cop vài câu từ trong lời giới thiệu ở cuối sách nhá
    Gọi là chọn random cũng không hẳn, vì em cũng mê truyện này.
    Em thích cách xây dựng nhân vật Xtas, trước kia trong một cuộc sống bình thường thì có chút kiêu căng, ngạo mạn, hay khoe khoang thành tích và hơi có xu hướng coi thường Neli (dù vẫn yêu quý cô bé), thì khi dấn thân vào nguy hiểm, với trọng trách trên vai là bảo vệ Neli, đã dần trưởng thành và chín chắn hơn; để khi trở về trở thành một thiếu niên hoàn toàn khác, một thiếu niên khắc lên đá bài quốc ca Ba Lan thay vì khắc tên mình (thích chi tiết này!)
    Em thích cách tác giả cho Xtas ứng phó mọi việc như một người lớn, nhưng vẫn có những giây phút cảm thấy mình yếu đuối và bất lực như một thiếu niên 14 tuổi bình thường.
    Điểm không thích lắm là có vẻ dòng văn học Ba Lan có xu hướng "khoe kiến thức". Cái kiểu nhồi nhét khá nhiều kiến thức không thật sự cần thiết vào trong truyện, nhiều lúc đọc thấy hơi mệt. (nhận xét chỉ dựa trên Trên sa mạc và trong rừng thẳm, Tô-mêch và thủ lĩnh Tia Chớp Đen, và Cô đơn trên mạng).
    Trẻ con đọc truyện này dễ có khuynh hướng mơ mình thành anh hùng như Xtas
  9. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    3.Pháp:
    a.Văn học cổ điển: cùng với Nga,VHCĐ Pháp cũng có rất nhiều các tác giả nổi tiếng.Có điều mình thích nhất là V.Hugo và A.Dumas bố nên chọn ra vài bộ,Bá tước Monte Cristo,Ba người lính ngự lâm..(cùng của Dumas bố) và đặc biệt là Những người khốn khổ của V.Hugo
    ===> Bổ sung thêm vài tác phẩm hay: Trà Hoa Nữ + Hoa Tulíp đen (A.Dumas con), Hai mươi năm sau (A.Dumas ko biết là bố hay con), Bội thề (A.Dumas bố)
    4.Anh:
    a.Văn học cổ điển: Romeo n Juliett,Hamlet,Othello cùng của Shakespeare(đọc dưới dạng kịch bản kịch hic);Ivanhoe của W.Scott;Oliver Twist và David Copefield của C.Dickens;Robinson Cruso của Defoe;Đảo giấu vàng của Stevenson;Hội chợ phù hoa của Thackeray,Đồi gió hú của E.Bronte,Jane Eyre của C.Bronte v..v..Tính ra các tác giả cổ điển Anh mình đọc cũng nhiều nhưng ko thực sự thích một tác giả nào cả
    =====> Bổ sung: King Lear + Giấc mộng đêm hè + Người lái buôn thành Vernider(W.Shakespeare)
    b.Văn học hiện đại: dĩ nhiên là Thám tử Sherlock Homes của C.Doyle rùi và một vài tác phẩm của Agatha Cristie...
    ====> Vàng vàng: Sai chính tả Agatha Christine
    5.Đức:
    a.Văn học cổ điển: người ta bảo VHCĐ Đức chỉ cần đọc Faust của Goeth là đủ.Có điều mình ghét thơ thế nên coi như VHCĐ Đức ko biết tí gì hết
    =====> Chắc nhà bác chưa đọc "Âm mưu và ái tình" của F.Schiller rồi
    6.Mỹ:Tụi Mẽo này lịch sử ngắn cũn nên gộp tất cả lại làm một cho nó tiện.Viết theo các mốc thời gian.
    Cực thích Advanture of Tom Swayer n Huk Fin của M.Twain(lưu ý đây là hai chuyện riêng về hai nhân vật nhưng có liên quan đến nhau).Tiếp đến là các truyện ngắn của J.London và O.Henry.Dĩ nhiên là ko thể bỏ Cuốn theo chiều gió của M.Mitchell được.Heminway đọc rùi nhưng ko khoái lắm.Loạt truyện về Mafia của Mario Puzo.Cuối cùng giới thiệu cho các bạn một tác giả rất xuất sắc của nền văn học hiện thực Mỹ,đó là I.Shaw,tác giả của Người giàu và người nghèo,Ăn mày và Kẻ cắp và cả Chồng Holywood,Vợ Holywood của J.Collins nữa v..v..
    ===> Còn có "Bố già" của Mario Puzo, "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henry
    Đấy là một số tác phẩm của những nền văn học lớn nhất trên TG.Ngoài ra tớ cũng đã từng đọc một số các tác phẩm VH kinh điển thuộc nhiều nền văn hoá khác nữa như bộ ba Thần thoại Hy Lạp,sử thi Iliad và Odysse của Homer(Hy Lạp);Ramayana và Mahabharata(sử thi Ấn Độ);Nghìn lẻ một đêm(Ả rập);Cổ tích Andersen(Đan Mạch);Cổ tích Grim(Đức) v..v..hay như một số tác giả đoạt giải Nobel văn học như Tagore(Ấn Độ)-Thơ Dâng(thơ nên mãi ko nuốt được);Sienkievic(Ba Lan)-Qua Vodis,Trong rừng thẳm và trên sa mạc(cuốn này hồi bé tớ cực thích);Heminway-Ông già và biển cả,Chuông nguyện hồn ai,Giã từ vũ khí;G,G.Marquez(Colombia)-Trăm năm cô đơn,Tình yêu thời thổ tả;G.Amado(Brasil)-Những hảo hán nơi trảng cát;Cao Hành Kiện(TQ)-Linh Sơn v..v.. Gần đây cũng có đọc thêm một số tác phẩm theo trào lưu như Cuộc đời của Pi của Y.Martel,Rừng Nauy của Murakami,Cô gái đánh cờ vây của Sơn Táp,Đèn ko hắt bóng của Watanabe,Balzac và cô thợ may nhỏ của Đới Tư Kiệt,Con nhân mã trong vườn của Moacyr Scliar...
    Hồi xưa cực thích đọc truyện phiêu lưu nên tớ nhá thể loại này ko ít.Bộ ba truyện phiêu lưu thích nhất hồi nhỏ là Truyên phiêu lưu của Tom Swayer của Mark Twain,Trên sa mạc và trong rừng thẳm của Sienkievic và Cuộc đời chìm nổi của thuyền trưởng Blad của R.Sabatini.Rùi thì trọn bộ của Jules Verne,chuyện phiêu lưu của Nils Holgersson và bầy ngỗng trời,chuyện phiêu lưu của Cadic và Valia,rùi loạt truyện phiêu lưu về người da đỏ như Tomech và thủ lĩnh Tia chớp đen,Những đứa con của Gấu mẹ vĩ đại,Nguời cuối cùng của bộ lạc Mohican v..v..
    Về văn học VIệt Nam 20 năm trở lại đây ko biết nhiều lắm(mất gốc hic).Chỉ đọc một số tác phẩm theo những mốc lịch sử cố định như Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách,tác phẩm mở đầu cho dòng văn học lãng mạn VN.Gánh hàng hoa,Nửa chừng xuân-hai tác phẩm xuất sắc nhất của nhóm Tự lực văn đoàn.Dĩ nhiên thích nhất là Số đỏ của V.T.Phụng,tiểu thuyết trào phúng xuất sắc nhất của văn học VN.Hay như Dế mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài,tác phẩm hay nhất cho thiếu nhi v..v..
    Thế thôi nhỉ,để cho các bạn khác giới thiệu tiếp nhé
    =====> Sợ bác thật! Đọc nhiều thế ko sợ thành mọt sách luôn à? Nhà bác đã đọc "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" chưa? Có gì Pm kín để em với bác còn đàm đạo nhá!
    Được angel_dance sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 13/10/2007
    Được angel_dance sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 13/10/2007
    Được angel_dance sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 13/10/2007
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ thích đọc và hay đọc nhưng có 1 tính xấu là ít khi nhớ tên truyện và tên tác giả. Muốn biết quyển nào đọc rồi hay chưa cứ phải lật xem vài trang mới rõ.
    Mây cái thể loại như Thuỷ Hử, Hồng Lâu Mộng, Tây Du Ký... tớ cũng có đọc.
    Tiểu thuyết cũng tương đối nhiều, chỉ không thích thể loại trinh thám thôi nên chẳng bao giờ đọc trinh thám.
    Tớ thích giọng văn dành cho trẻ con ấy, cứ như Không gia đình hay Những cuộc phiêu lưu của tom syer là thích
    Truyện tiểu thuyết mới bây giờ viết thực quá đôi khi thấy thô
    Có mỗi quyển Trăm năm cô đơn là tớ nhớ dai nhất, ấn tượng nhất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này