1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to all: thực ra thì nhà 2 mình chẳng dám nói là ai có quyền đc mở hay như thế nào cả. chỉ là bác heo nói rằng ko thấy nhà mới emgai xây đâu thì hơi vô lý. có chăng bận rộn quá, hoa mắt đến mức ko nhận ra nó thôi. còn cái title, cố hữu có tác dụng để tìm, dễ vào vì thấy nó thân quen nhưng đơn điệu.
    chẳng sao cả, chỉ thấy cái hứng thú của mình giảm đi. vậy thôi, chúc mọi người đọc sách, thư giãn tinh thần!
  2. vi_hoc

    vi_hoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    " Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên " được ghi ở sau quyển truyện tranh Thám tử lừng danh Conan, Vậy theo NXB Kim đồng thì truyện tranh cũng gọi là sách được, phải không các bạn nhỉ !
    Tuy nói vậy chứ tui thích Sách và truyện tranh phải được tách riêng ra ( trong phạm vi định nghĩa của riêng mỗi người yêu sách).
    Nhân đây cho tui tham gia hội nhé!
    Có bác nào đọc Lược sử thời gian của Stephen Hawking rồi ko?
    Tui thích quyển ấy lắm ! ( quyển sách đầu tiên không tiếc tiền mua).
    Được vi_hoc sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 26/06/2007
  3. heowoay

    heowoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trời, tại thấy bài hôm trước emgaibuon nói là lập nhà mới, thế mà mấy hôm sau vẫn chưa thấy đâu nên heo mới lập mà, sr emgaibuon nhé. Còn title thì lấy lại cái cũ cho thân thuộc
  4. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cho Gấu em tham gia với, em rất thích đọc sách và ham đọc sách...
    Em đang đọc dở ba quyển: Bố mìn mẹ mìn của Tô Hoài. Hay vừa...
    Đọc dở tiếp quyển Jên Ero... Quyển này đọc trước lúc đi ngủ cũng hay,mà dày quá, đọc hơi lâu...
    Quyển nữa là Luận về chữ Nhẫn - Người biết nhẫn nhịn sẽ vô địch...cũng đang đọc dở...
    Hay lắm các bác ạ...
    Các bác có tin chỉ trong một tháng em đã đọc được hết những quyển sau: Katie.com, Rừng Nauy, Xin lỗi, em chỉ là con đĩ, Phải lấy người như anh, Làm đĩ (Vũ Trọng Phụng) - quyển này hay lắm!, Phố ( Chu Lai), Đàn bà xấu thì không có quà (Yban), Iam Đàn Bà (YBan)...
    Thế này là đủ điều kiện làm thành viên rồi các bác nhờ!
    Em còn đựoc thừa hưỏng một tủ đồ sộ của bố và mẹ, đọc vẫn chưa hết...
    Mà dạo này có nhiều quyển mới ra hay quá, lúc nào trong túi em cũng hết tiền vì đốt hết vào sách ở Ngân Nga - Đinh Lễ ạ!
  5. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    đang đọc cuốn Truy tìm bức tranh thánh của tác giả Jeffrey Archer( ông này cũng là tác giả của các cuốn như : Hai số phận,Không hơn một xu không kém một xu...) thì bị mất gần 2 chục trang không có chữ, đã lên mạng tìm mà không có , đi ra nhà sách thì không nhà sách nào còn , bực quá. Ai giúp mình nhanh nhanh nhé, cám ơn trứoc,Ai co link nao` đọc đựoc truyện này giúp mình, tiếng Anh hay tiếng Nga đều đựoc(dùng từ điển tra- đang ghiền)... mà tiếng Việt càng tốt
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    he ,thấy bài bạn post trong TPVH rồi .Lên mạng tìm giúp bạn luôn rồi ->không thành công .Còn ở ngoài thì mình chịu,mình ở SG bạn à.
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Zui zẻ lên để thi cho tốt chứ chị
  8. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Em bái phục chị Gấu ạ, cho em hỏi nhỏ là tháng vừa rùi thi cử như thế mà chị vẫn đọc được nhiều như vậy thì bí quyết là ở đâu hả chị Chui vô blog của chị hóa ra có khi lại người quen Em đùa thui, chị biết anh Cường Bigman ạ
    >> Vi_hoc: tò mò về quyển sách Lược sử của bạn quá, kể qua được không nhỉ?
    >> Chị Marmu: chị lừa em nhá, rõ ràng là chị mà chị lại bảo là Anh... mà thì đúng là chị tên Anh nhưng giới tính ứ có phải là anh Làm em cứ tưởng bở, bắt đền chị Hihi, dẫu sao cũng tks chị mấy quyển truyện nha, em sẽ giữ gìn cẩn thận cho chị ạ
  9. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Uhm... nghe tên quyển truyện cứ quen quen, nhìn thấy ở đâu rồi á, nhưng mà không nhớ Tớ thích quyển Hai số phận, còn Không hơn một xu - không kém một xu thì mua rùi nhưng chưa đọc Bao giờ bạn có quyển kia cho tớ đọc ké với, tớ thích tác giả này rùi
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hư?m, tiếc la? tớ lại đang cho bạn mượn quyê?n na?y rô?i, qua? sinh nhật 2 năm trước, he he, vâfn co?n nhớ thức trắng 1 đêm trong bệnh viện đê? đọc, hay thật, môfi tội đọc truyện cu?a Jeffrey Archer cufng nhiê?u mô típ hơi giống nhau. Cơ ma? tớ vâfn thích Hai số phận, Điê?u lệnh số 11
    @ huongbe : anh lư?a gi? em na?o , khai báo thật tha? rô?i ma?, cứ ko chịu tin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này