1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố cả nhà!
    Yếm đã về rồi và đang cắp nách cuốn Đường chân trời đã mất
    Bác Minh chăm chỉ đọc ghê nhỉ. Hôm nào cafe đi bác!
    Mời cả nhà mình ăn táo
    [​IMG]
  2. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Lang thang hôm nay mới gặp nhà này. Hay quá, các bác cho em ngồi ké hóng hớt nhé
  3. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, mọt đây
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mừng Yếm đã đi đến nơi về đến chốn
    Hôm nào tụ tập mấy đứa kia rồi gọi anh.Ảnh chuyến đi vừa rồi của e đẹp ghê nhỉ
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang đọc lại cuốn Mahabharata,một trong hai thiên sử thi vĩ đại của Ấn Độ(cuốn kia là Ramayana,chắc là quen thuộc hơn với mọi người với thiên tình sử của hoàng tử Rama và công chúa Sita)
    Mahabharata theo tiếng Phạn có nghĩa là Câu chuyện vĩ đại về triều đại Bharata,bao gồm hơn 74.000 câu thơ và những đoạn văn xuôi dài, tổng cộng khoảng 1,8 triệu từ, và là thiên sử thi dài nhất trên thế giới, gấp bảy lần tổng số câu thơ của hai bộ sử thi Hy Lạp cổ đại là Iliad và Odyssey cộng lại. Tác phẩm này được coi là "Đại Bách khoa toàn thư" về văn hóa truyền thống, về các truyền thuyết và về các thể chế chính trị - xã hội của Ấn Độ cổ xưa. Nó là tấm gương phản chiếu toàn bộ đời sống con người Ấn Độ truyền thống như lời một câu ngạn ngữ cổ: "Cái gì không thấy được ở trong Mahabharata thì cũng không thể nào thấy được ở Ấn Độ." (theo Wikipedia)
    Mahabharata cũng được coi như là Kinh Thánh của Ấn Độ giáo bởi vì nó còn chứa đựng Bhagavad Gita-Chí Tôn Ca,một văn bản rất quan trọng của triết lý Hindu với khoảng 700 câu thơ.Do vậy với người Ấn Độ,đặc biệt là với những tín đồ của Ấn Độ giáo(tức đạo Hindu hay đạo Bà la môn) Mahabharata ko đơn thuần chỉ là một tập thơ mà còn là cuốn sách thánh linh thiêng có tác động và ảnh hưởng vô cùng to lớn tới đời sống tâm linh của họ
    Với cá nhân tớ,lần đầu tiên đọc cuốn này cách đây đã 15 năm,hồi đó còn đang học phổ thông nên còn chưa biết nhiều lắm về ý nghĩa của cuốn sử thi này.Đơn giản cho đấy tựa như một dạng chuyện thần thoại của Ấn Độ vậy,thậm chí hồi đấy còn thấy nó có phần nào đó rất giống chuyện Phong Thần diễn nghĩa.Cũng là cuộc chiến tranh giữa hai phe phái để tranh giành ngôi vua,thần thánh cũng chia làm hai bè,thi thố đủ mọi quyền năng pháp thuật,oánh nhau đến long trời lở đất,quỷ khiếp thần kinh...Cuối cùng thì cũng có kẻ thắng người thua nhưng chết cũng gần hết,đại loại như vậy Mãi đến sau này mới biết được giá trị của nó thì mãi ko kiếm được,cuốn này cũng thuộc dạng của hiếm.Đến hôm trước mới mượn được về đọc,để bao giờ đọc xong sẽ có một bài review chia sẻ cùng mọi người
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/ig_****/mahabharata.jpg
    Một trang diễn tả Trận chiến Kurukshetra trong Mahabharata
  6. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Ig đã giới thiệu,cuốn này quý đây,để em tìm đọc@Yếm đi Côn minh cả 10 ngày,chỉ cho cả nhà ăn táo thôi à.Ảnh chùa đá sông băng đâu cả
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Éc!
    Có nhiều thứ lắm, nhưng mấy hôm về bận tối tăm mặt mũi, ảnh còn chưa đổ máy nữa
    Gửi cả nhà ít cái lạnh của núi tuyết Mai lý và sắc hoa Vân Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào nhà mình đọc quyển "Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim" chưa nhỉ. Đã nhìn thấy title ở đâu đó, cũng định đi mua nhưng không biết là loại sách gì, có hay không? Chỉ dùm em với nhá
  9. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Quyển này cực hay luôn đó bác à!
    Đây là quyển sách nghiên cứu và lý giải tâm lý, nó giúp bác có thêm kĩ năng sống và giao tiếp, đối xử với người khác giới... giải đáp những câu hỏi vì sao về người khác giới, tình yêu của người khác giới phức tạp đến đâu...
    Nói chung bác không đọc hơi phí!
    Rất, rất hay đấy bác ạ! Mong bác mai sẽ tìm được nó nhớ!^^

  10. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác. Em vừa mua rồi mà chưa được đọc. Nghe bác nói vậy mà thấy muốn nghỉ sớm về nhà đọc quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này