1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hehe,em cũng nghe đưa bạn quảng cáo về quyển:"đàn bà đến từ sao hoả,đàn ông đến từ sao kim" là hay lắm,thế mà o hiểu sao nó đọc sách xong,ứng dụng thế nào,h mất người yêu rùi các bác ạ!
  2. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Chắc là tại áp dụng máy móc quá. Đành rằng người ta nói "Văn và đời là hai vòng tròn đồng tâm" dưng cơ mà không có nghĩa là cái già trong sách cũng giống y như ngoài đời
  3. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bac Phoebe noi dung roi day a!

    Gấu em nghĩ là mình không thể quá áp dụng sách vở vào thực tế. Như thế sẽ phản tác dụng của những cuốn sách!
    Và Gấu em cũng đã nói! Quyển sách này giúp mình hiểu tâm lý của người đang yêu! Giúp cho ta có cách xử trí thích hợp. Chứ ko phải, trong sách bảo thế này là phải làm y hệt thế! Mình cũng phải linh động với hoàn cảnh thực tế nữa chứ, phải không bác?
    Em đọc quyển sách này lâu rồi, thích nhất chương: "Đàn ông như sợi dây cao su"
    Gấu em thấy đúng và chính xác lắm, các bác cứ đọc và nghiền ngẫm đi nhé! Có gì hay ho lên đây Gấu em xin được chia sẻ! thế nhớ các bác nhớ!

  4. phthangden

    phthangden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích đọc truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ, tư duy của chị ý rất sắc xảo, rất đàn bà, ko biết dạo này chị ý có ra tác phẩm mới nào ko nhể? Lâu rồi bận quá ko đi tìm mua đc?
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thị Thu Huệ á... truyện hay, nhưng chua chát quá, đang chán đời mà đọc truyện ngắn của tác giả này chắc muốn đập đầu vào tường luôn :(
  6. ambilibra

    ambilibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cac ban co ai da doc Einstein. Toi thay ong ay that tai co long nhan hau, yeu thuong con nguoi, co cay, dong vat, thien nhien. Ong xem vu tru va vo tan va la 1 the thong nhat.....dac biet la thuyet tuong doi cua ong: neu moi nguoi cho rang vu tru nay khong con vat chat nua thi khong gian va thoi gian bien mat, do la 1 sai lam. Sau khi doc sach cua ong toi cam thay minh co thay doi it nhat rrong suy nghi va hanh dong cua minh. biet duoc moi con nguoi trong vu tru nay chi la hat cat va nhung hieu biet cua chung ta chi la hat bui.
    That dung khi nguoi ta noi The more u read the more man u are.
    Mong nhan duoc suy nghi cua ai da doc sach nay roi va chia se nhung quyen sach hay ma toi chu biet.
    Thnks
    http://360.yahoo.com/ambilibra
  7. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc " Cô gái chơi đàn dương cầm''. Thực sự mua đã lâu mà chưa dám nói là đã đọc xong. Bởi cũng thuộc loại khó đọc. Hầu hết là diễn biến tâm lý, rất ít hội thoại.
    Đứa bạn mình xem qua lại nói: " Cứ sợ sợ thế nào ấy"
    Không hiểu đây có phải đặc điểm chung của các tác phẩm đoạt giải Nobel ko? ( Trước mình đọc " Beloved" cũng thế). Có thể tính hàn lâm hơi cao.
  8. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn mới dúi cho Thiên thần và ác quỷ nhưng ko dám đọc.Độ này đầu óc chẳng tập trung được gì cả,cầm quyển sách lên vẩn vơ một lúc lại bỏ xuống chả được chữ nào
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chẳng qua là do khẩu vị thôi
    Đọc sách đôi lúc cũng giống như khi ăn vậy,có món dễ ăn có món khó nuốt,ăn nhiều thành quen rồi sẽ thấy ngon,có gì mà phải sợ
    Nhưng công nhận có những cuốn thật sự rất khó nuốt trôi.Trăm năm cô đơn của G.G.Marquez,Bác sĩ Zhivago của B.Pasternak,Sông Đông êm đềm của Solokhov,Xứ tuyết của K.Ysunari,Ông già và biển cả của Hemingway đều là những tác phẩm đoạt giải Nobel,đều ko dễ đọc nhưng tớ vẫn nhá được,thậm chí cuốn đầu còn khá tâm đắc Nhưng đến cuốn Linh Sơn của Cao Hành Kiện thì ko thể nào mà ngốn được dù mình vẫn tự phụ là người ăn tạp.Ko hiểu được ý nghĩa,ko hiểu được lý do,cũng chả hiểu tại sao tác giả lại viết như thế,cảm giác như mình bị rơi vào mê hồn trận,một câu có mười chữ thì đến tám chữ như trêu ngươi mình hic thế nên gắng gượng đọc được mấy trang đầu rồi bỏ,kể từ đấy vẫn chưa từng xem lại.Cũng có thể khi đó còn trẻ nên chưa đủ kiến thức cũng chưa học được chữ nhẫn khi đọc sách,có điều tớ có thể chắc rằng Linh Sơn của bác Cao là một trong những món khó xơi nhất mà tớ đã từng thử
    P/s: nếu tớ nhớ ko nhầm thì có một cuốn đoạt giải Nobel nhưng lại rất dễ đọc và chắc rất nhiều bạn đã từng biết qua.Đó là cuốn "Chuyến du hành kỳ diệu của Nils Holgersson và bẫy ngỗng trời" của nữ nhà văn người Thụy Điển Selma Lagerlöf(Nobel văn học 1907)
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Quyển đấy em tưởng được giải Nobel về địa lý chứ nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này