1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ôi, những cái cuốn đoạt Nobel cũng có khác gì những tác phẩm điện ảnh đoạt giải Cesar hay Oscar đâu....chỉ có vài cuốn là đọc đc, còn lại cứ bắt người đọc phải vắt óc ra mà suy mà nghĩ mà....đau đầu
    Bác Minh đọc ác nhở, đến cả Linh Sơn cũng nhá thì kinh thật
    Tớ đang cầm cuốn Sống đọa thác đầy của lão Mạc Ngôn hơn 3 tháng nay mà chưa nhá tí nào đây. Cái lão ấy viết cũng đau đầu lắm
    Híc!
    Thôi chuyển sang Pippi tất dài, đọc lại, cười lại cho nó lành
  2. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ôi em mới có quyển " Thuyền trưởng và đại úy" chưa kịp đọc mẹ đã giật mất
  3. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    trên tay tớ đang cầm quyển này, cuối bìa chỉ ghi truyện này đc tặng giải nhất cho cuộc thi sáng tác truyện thiếu nhi năm 1906 thôi, còn giải Nobel là trao cho nhà văn năm 1919 chứ ko thấy nói cho tác phẩm nào
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thế nên mới bảo là nếu nhớ ko nhầm
    Chính xác là nhà văn Selma Lagerlöf được trao giải thưởng Nobel văn học năm 1909 với những thành tựu đóng góp to lớn cho nền văn học thế giới mà tiêu biểu nhất là tác phẩm "Cuộc du hành kỳ diệu của Nils Holgersson qua suốt nước Thụy Điển" -Theo Wikipedia
    Thế Loveless vẫn sống đấy à,vẫn thích đọc truyện và nghe nhạc rock hử
  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu phải chọn ra một nền văn học yêu thích nhất thì tôi sẽ ko ngần ngại mà nói rằng,đó chính là nền văn học Nga.
    Có lẽ yêu thích đất nước Nga,con người Nga,"tính cách Nga" từ thuở học phổ thông,chết mê chết mệt đội bóng Liên Xô cũ với hàng chữ to CCCP ở trước ngực với những Đa-xa-ép,Rát,Mi-khai-lít-chen-ko,Bê-la-nốp v..v..Để rồi khi vào học cấp hai trường Trưng Vương nhất quyết đòi học lớp dạy tiếng Nga chứ ko fải là tiếng Anh.Và kể từ đó tuổi thơ gắn liền với những câu chuyện thiếu nhi Nga quá đỗi thân quen,nào là "Ti mua cùng đồng đội,"Coxchia lùn","Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn" rùi thì "Ông già Khốt-ta-bít","Bu-ra-ti-nô và chiếc chìa khóa vàng","Bác sĩ Ai-bô-lít" cho đến "Cánh buồm đỏ thắm","Con bim trắng tai đen","Thuyền trưởng và đại úy","Con gái viên đại úy" ...
    Hồi phổ thông môn Tiếng Nga và môn Văn chả mấy khi được điểm cao vì cái tội lười học,hay trốn đi đá bóng nhưng đọc sách,đọc truyện luôn là một niềm đam mê bất tận.Đến khi lớn hơn một chút,bị ảnh hưởng của mẹ nên bắt đầu đọc tiểu thuyết và tìm hiểu văn học cổ điển,đặc biệt là nền văn học cổ điển Nga.Thế là lại say mê chuyện tình yêu của An-đơ-rêy và Na-ta-sa,lại băn khoăn suy nghĩ về cuộc sống cùng Pi-e trong "Chiến tranh và hòa bình" của Tolstoi,lại thao thức với "Đêm trắng" của Dostoievki,lại đắm chìm mơ màng cùng "Bông hồng vàng" và "Bình minh mưa" của Pautovski...
    Nếu bạn là một người yêu văn học tới si mê,nếu bạn là một người trăn trở hàng đêm bên những trang sách thì bạn sẽ xúc động nghẹn ngào đến độ phát khóc khi đọc những câu chuyện kể về những nhân vật,những chiến sỹ,những người con anh hùng trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô qua những tác phẩm "Và nơi đây bình minh yên tĩnh","Tên anh ko có trong danh sách","Tiểu đoàn bốn người"...Bạn sẽ nổi gai ốc,sẽ rợn tóc gáy vì khâm phục,vì ngưỡng mộ trước bản lĩnh,nghị lực,ý chí sắt đá của những con người mà bằng niềm tin,niềm đam mê,khát khao cống hiến đã khiến họ trở thành những con người vĩ đại như Pa-ven của "Thép đã tôi thế đấy" hay Lô-pát-kin trong "Không chỉ sống bằng bánh mỳ"...Bạn sẽ lại bồi hồi,mơ màng trước vẻ đẹp tươi mới,hùng vĩ của thiên nhiên trong "Chuyện núi đồi và thảo nguyên" và rồi sẽ tự nhủ với bản thân mình rằng "được đọc,được xem,được sống cùng với những câu chuyện,với những trang sách rộng mở ở trưóc mặt thì dù có phải cô đơn suốt cả trăm năm,có phải một mình ở trong thế giới hư ảo đến hết cuộc đời thì đó cũng là cả một niềm hạnh phúc."
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ơ thế có đứa nghĩ tớ đã chết rồi à Ngày xưa tớ cũng học tiếng Nga đấy, nhưng bị buộc phải học chứ ko đc lựa chọn, tớ cũng chẳng sâu sắc lắm nhưng mà ko muốn thì nó cũng nằm trong ký ức nên cũng chẳng dễ quên, cô giáo dạy tiếng Nga cô nào cũng béo, ngày xưa nhà nghèo chả có cái gì mãi năm học lớp 8 mới đc mua cho con lật đật đỏ cỡ bé tớ cứ nghĩ là của Nga cơ, nhưng giờ mới biết lật đật Nga chính hiệu là phải làm bằng gỗ bạch dương và có nhiều con chồng vào nhau (thế chả hiểu con lật đật của tớ là con lật đật gì nhỉ?!) búp bê Nhi-na, Đầu xù của con chị họ, truyện Bu-ra-ti-nô, Bác sĩ Ai-bô-lít cũng của con chị họ, suốt ngày phải lên nhà mượn chúng nó, nhưng tớ lại có 1 quyển duy nhất của Nga là "Thầy phù thuỷ đi trong thành phố" bố tớ mua cho đến nay bọn chị họ vẫn nhắc đi nhắc lại xin mượn mới sợ, của hồi môn của em đấy mấy bà
  7. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà, mọi người vẫn siêng đọc, thật đáng mừng. mình dạo này lại nhác đọc rùi
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Lật đật và búp bê nhiều-con-chồng-lên-nhau đều là của Nga, nhưng hai loại khác nhau chứ nhỉ. Búp bê kia không gọi là lật đật, còn gọi là gì cũng quên mất rồi
    Hôm nay vừa đi mua Ring-Vòng tròn ác nghiệt, đang ngốn ^^
    (e***: nhớ ra rồi, búp bê kia gọi là Materiuska)
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 05/11/2007
  9. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em sau 2 tháng mua quyển Kiếp sau của Marc Levy, em mới ngồi nghiến, các bác ạ! Hay quá, hay quá đi mất!
    Các bác đã đọc chưa ạ? Share với Gấu em nhớ!
    À, em còn quyển Ba người khác của Tô Hoài...Sau khi đọc Bố Mìn Mẹ Mìn xong (xem quyển này đoạn cuối giật mình thon thót), em đi mua nốt cho trọn cả một bộ Tô Hoài đấy ạ, hai quyển Hà Nội của Tô Hoài cũng hay lắm ạ... Em đang đọc dở...
    Ôi, còn nhiều quyển mua về mà em chưa đọc quá... bao giờ mới có thời gian để đọc hết đây!
    À, các bác mua quyển: Luận về chữ Nhẫn, ai biết nhẫn nhịn sẽ vô địch ... Quyển đấy, em tâm đắc lắm! Các bác đọc nhớ!
    Tháng này hao hụt lương rồi, chán quá! Toàn mua sách thôi!

    Được gaubongbeo1712 sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 05/11/2007
  10. minhnghiacm3

    minhnghiacm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    có quyển này mình thấy cũng hay
    Tự học -một nhu cầu thời đại - tác giả Nguyễn Hiến Lê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này