1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose218728

    rose218728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất rất thích đọc sách, minh đọc ngãm và có những câu nói hay lớn hơn là những bài học cuộc sông, nên mình thích đọc bộ sách hạt giống tâm hồn,......
    Nhìu lúc đọc những truyện đơn giản chỉ giải trí cũng vui, minh có thói quen đọc trước khi đi ngù thật thích nhất là vào đông rùi, hihi.
    tiếc rằng mình không nhớ được nhìu những cuốn sách mình đã đọc như các bạn giỏi nhỉ.
    Các bạn bìh luận mình vào nghía rùi mua theo nhìu quyển đọc hay thật. và cả các trang web nữa thank.
    chị dauxua có ý định mở quán nhanh lên ạ em chờ lém ý
  2. tuphoebe

    tuphoebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.187
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng hơn mười năm, khi đó còn rất ít người biết Nguyễn Huy Thiệp, em được một bác nhà báo giới thiệu về một người bạn của ông, người đó chính là NHThiệp. Tôi bắt đầu tìm đọc và thấy thực sự hay. Trong rất nhiều chuyện đã đọc tôi vẫn ấn tượng nhất bởi "Không có vua". Có lẽ đây là tác phẩm điển hình cho chất văn của NHT (theo chủ quan của tôi . Tôi đã đọc đi đọc lại đến cả hơn chục lần chuyện này mà không chán. Lời văn cô đọng, mô tả hành động ngắn gọn nhưng toát lên tính cách nhân vật, bối cảnh xã hội...rất rõ nét. Bây giờ có dịp tiếp xúc với nhiều tác phẩm hay nhưng tôi vẫn cho "Không có vua" là truyện ngắn hay nhất.
  3. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách là một sở thích của mình. Mỗi khi buồn mình thường lấy sách ra đọc lúc đó cảm giác buồn lại biến mất và mình lại say xưa đọc. Thường mình thích đọc: Đắc nhân tâm, yes or no những quyết định thay đổi cuộc sống và những hạt giống tâm hồn. Mình học hỏi được rất nhiều điều từ những quyển sách đó và nó giúp ích cho mình khá nhiều. Ví dụ như: mình biết cách giao tiếp hơn, biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác và biết cách quyết định mọi vấn đề....[​IMG]
  4. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới có lâu rồi mà hnay mới tìm thấy. Suốt hơn hai tháng trời quyển sách duy nhất tui đọc là "The English Patient". Cứ chắp nối từ những mảnh vỡ đứt đoạn, đôi khi chẳng hiểu dc suy nghĩ của những ng trong cuộc. Cứ như một giấc mơ dài. & đâu đâu cũng thấy bóng tối.
  5. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hình như mỗi cuốn sách cũng có một số phận như con người vậy.Quyển Trà hoa nữ nằm trong tủ sách của mình từ những năm nảo năm nào.Thỉnh thoảng cầm đến nó lật lật một vài trang thì ko sao.Cứ động muốn đọc từ đầu đến cuối là thể nào cũng có chuyện làm mình phải phân tâm ko sách truyện gì được.Lạ thật
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Chào nhà mình!
    1 thời gian quá dài ko vào nhà mình, cai những cuốn truyện trên giá sách, híc.....có lúc cảm thấy mình thật trống rỗng làm sao. thế là thời gian cho kỳ học cuối cùng của em đc coi là gần kết thúc (đến thứ 6 này em thi 2 môn cuối là hoàn tất tất cả). sau đó em sẽ dành thứ 7,chủ nhật, thứ 2 đi Sapa 1 chuyến, lâu lắm rồi chẳng đc nghỉ ngơi rùi.......vui quá! nhưng lại đi có mỗi 1 mình, bạn, bác nào rảnh đi cùng em đi! sau đó thì về đi làm thực sự...híc híc...nghĩ thấy những ngày tới mà thấy ôi thôi những ngày thơ mộng nay còn đâu. híc híc...hết đc đi chơi, hết đc vùi đầu vào mấy cuốn truyện yêu thích rồi...hụ hụ
    cuốn truyện: Bạn tôi, tình tôi của Maklevy em đọc mãi vẫn còn nửa cuốn, đọc ko đc hấp dẫn bằng: Nếu em ko phải 1 giấc mơ hay gặp lại. cố thi xong tốt đẹp thì đọc cho hết mới đc. ngoài ra cuốn: tự truyện của Lê Vân cũng vẫn còn dở dang...híc híc...đọc thấy oải quá...
    @ chị Yếm: lâu rồi chẳng nhắn đc cho chị đến 1 mẩu tin. hôm nào đi cà fê cho ấm áp chị nhá. cuối tuần này đi Sapa với em đi, em đặt vé tàu rồi. lên Sapa giờ có gì hay chị nhỉ? em chỉ tính thoát khỏi HN dày đặc người này mà thôi.
    @ anh Wein: em bận quá ko viết tin nhắn lại cho anh, anh vẫn khoẻ, vẫn bận rộn chứ ạ? em thi rất tốt, đợt tới em đi làm luôn mà ko cần đi thực tập. giờ em vẫn học tiếng Đức nhưng ngày sang Đức xa xôi quá anh ạ. híc
    @ bạn Thuỳ: T vẫn cầm của bạn cuốn truyện: chuyện tình Oxford hôm nào bạn rảnh nhắn cho tớ tớ mang qua gửi bạn và mời bạn cà fê nhé! giờ bạn đi làm ở đâu rồi? còn thời gian đi chơi đc ko? tháng 12 tới đi vào Đà Lạt dự Festival hoa cùng tớ ko? T đang tính nhờ bạn bè book đc vé máy bay giá rẻ thì đi nhàn quá nhưng nếu ko vẫn đi theo kiểu Opentour vậy. dành khoảng gần 2 tuần vào đó đi....dự định từ đầu năm của tớ, mong rằng sẽ thực hiện đc.
    @ all: chúc mọi người 1 ngày mới vui vẻ, tràn đầy cảm giác yêu cuộc sống này!
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ thì kô tài nào ngồi đọc cuốn Trà Hoa Nữ 1 cách tử tế được, cầm lật đầu lật đuôi, trang nọ trang kia 1 lúc là chán. Có lẽ tại mình kô hợp với giọng văn của cuốn đó chăng?
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố, em gái buôn!
    Lâu lắm mới thấy em về nhà đấy. Vậy là học hành tốt, sắp đc nghỉ ngơi vài ngày và chuẩn bị đi làm. Tất tần tật thông tin đã ok
    Lên Sapa mùa này mát mẻ lắm, lại có thể mua táo mèo về ngâm rưọu, ăn cơm lúa mới với những ngọn susu xào, với trái susu luộc ngọt lịm. Mua thêm vài cái khăn đẹp dự trữ cho mùa đông sắp đến. Đêm về, có thể ăm bắp ngô nướng vừa hái trên nương về.
    Mà sao lại đi 1 mình, hay chuyển sang tuần sau đi em
    Cuối tuần sau chị có lịch chạy lên Sapa đó, chạy 1 vòng quanh chân dẫy Hoàng Liên Sơn và nghỉ lại 1 đêm Sapa.
    Rủ ai đó đi em, 1 ng bạn nào đó đi cùng trên tuyến đường dài sẽ vui hơn. Chị chạy xe máy nên chắc em ko tham gia cùng đc rồi.
    Chúc em vui và bắt đầu những cái mới với kết quả tốt đẹp
  9. tranhoanit

    tranhoanit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất thích đọc sách nhất là văn học nước ngoài
  10. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc cuốn N.P
    À quên, chào cả nhà, chúc những buổi còn lại trong ngày vui vẻ
    [nick]
    Được muadong0lanh sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 14/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này