1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ sắp có sinh nhật 1 người bạn là con trai, tớ muốn tặng họ 1 quyển sách.Nên mua cuốn gì nhỉ?
    Tớ thích những cuốn có kết thúc mở, đọc xong phải suy nghĩ mãi
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    khiếp, em cứ theo đuổi những gì chị nói thôi cũng đủ hoa hết cả mắt rùi, huống chi còn chạy xe máy long nhong dài ngày như vậy. em nhìn béo ú thế nhưng hây ốm vặt lắm nên chắc chẳng đua sứa khoẻ với chị đc rùi. đi 1 mình bởi chẳng rủ đc ai. đi Sapa lần này em chỉ muốn nghỉ ngơi cho thanh thản sau 1 quãng thời gian dài em bận rộn, lấy lại sức để tiếp tục bận rộn thôi. thế nên đi 1 mình cũng ko sao. em quen rồi . cố gắng đi về sẽ có ngô, hạt rẻ và ngọn su su làm quà cho mọi người.
    trước mắt vẫn còn 2 môn thi chưa biết sống chết thế nào hôm thứ 6 tới
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    biết thêm 1 chút về mối quan hệ của 2 người chắc emgai có thể tư vấn 1 chút nhưng nói mới thế này thì emgai chưa dám đưa ra lời khuyên.
  4. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là nhà mình ở đây, cứ để em đi tìm mãi
    em là thành viên mới, cho em gửi lời chào đến cả nhà
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    CHỉ là anh em bạn bè thôi( nhưng tớ đã từng thích người đó rất nhiều ). Người bạn này hay phải đi biển dài ngày, hay nói rằng trên tàu rất buồn. Nhưng hình như là người ít đọc sách,bạn có thể tư vấn cho tớ cuốn gì vui tươi 1 chút, đọc nhẹ nhàng 1 chút nhé.
    Cám ơn emgaibuon lắm lắm
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nên tặng cuốn Giamilya, Văn học Nga, trong đó có "Cây phong non trùm khăn đỏ". Đây là một trong những TP đẹp và buồn. Đọc xong xốn xáo đến cả tuần. Nếu tặng một người bạn, theo em là rất hợp lý
    Hoặc cuốn "Bông hồng vàng Bình minh mưa", cũng là VH Nga, hợp với người đi biển dài ngày hơn.
    Hôm qua, em vừa đọc xong cuốn Lụa, phê cực ! Nhưng mới chị ở mức độ bạn bè, theo em thì ko nên tặng cuốn này !
    Được seamonster sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 15/11/2007
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hihi tớ thì lại kô hợp với phong cách Nga, lần nào đọc 1 quyển gì đó của Nga cũng chỉ nghĩ đến bầu trời Nga lúc nào cũng tôi tối, buồn buồn
  8. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    @Emgai Chào mừng em trở lại với nhà sách.Làm bài thi tốt và đi chơi vui nhé.
  9. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, em cũng thích đọc sách lắm ạ, cho em tham gia với!
  10. jin10881

    jin10881 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lắm. Mua sách hay mua truyện? Mau truyện đi, dạo nài có nhiều truyện Nhật - cho những ng mạnh mẽ, cá tính., như " Phía nam biên giới, phía tay mặt trời". Nếu hiền lành, mua truyện của Marc Levy " Kiếp sau "
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này