1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang muốn tìm 1 cuốn sách để đọc trước khi ngủ, có ai bít sách nào hay thì giới thiệu cho mình vài đầu sách nhé.
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái thi xong tất cả rồi, hôm rồi cũng cho mình xả hơi nhưng cuối cùng ko đi đc Sapa mà là đi về Thanh Hoá (quê 1 người bạn của bạn em) cũng thú vị. lâu lắm mới có dịp đi giữa đồng ngô và hát nghêu ngao. hi hi
    lại trở về với giá sách đầy ắp những cuốn truyện yêu thích, cuối tuần này cố chắt bóp bổ sung thêm cho nó vào cuốn thôi. giờ nên mua truyện gì đọc cho cảm thấy cuộc sống tươi vui mọi người nhỉ?
    chúc cả nhà 1 tuần mới nhiều niềm vui!
  3. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hế lô Emgaibuon. Vậy là bạn thi xong rồi hả? Chúc mừng vì kết quả tốt nhé. Ra trường, chuẩn bị đi làm. Đi làm chán ốm. Hết tháng này tớ nghỉ việc, du lịch bụi 1 thời gian nữa rùi lại đi làm tiếp. Nhưng tiếc là k vào Đà Lạt cùng bạn được. Mùa này đang có hoa dã quỳ, bạn vào í thì thật tuyệt. Knào rảnh rang cùng uống cafe nha
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ui cha, cô này chẳng phải lo nỗi lo cơm áo hay sao mà đi hoài vậy? khéo mà lang thang hoài cũng chẳng kiếm đc hoàng tử đâu nha. tu trí làm ăn đi. xứng đáng với 1 người con gái mẫu mực để kiếm 1 anh chồng mẫu mực. hi hi...nói trêu ấy thôi, tớ cũng cứ vừa làm vừa chơi thong rong, chẳng bít bao giờ mới có người iu.
    nhớ là hôm nào rảnh đi cà fê nhá, cả chị Yếm, bé Sota, bé Hương nữa.
    @ cả nhà: nhà mình hùi này cứ như là lặn đi đâu hết vậy. mấy hôm đc nằm ườn trên giường gặm sách thích thật. em gái sắp đọc đến truyện "Rừng Nauy" ko bít là có kinh khủng như lời đồn ko nhỉ? nhưng đọc mãi Levy cũng ngán ngán rùi. thôi thay đổi 1 tẹo.
  5. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    "Kim kỉm kìm kim
    Nhà ai mất choá sang nhà tôi mà tìm"

    Hế nhô cả!
    Tình hình là anh còn cầm 1 số cuốn của một số người trong nhà ta. Ai "thất lạc" ới anh nhá! Ới nhanh nhanh vì đôi lúc anh đã nảy sinh ý định "biển thủ" rồi đấy. Mà đang muốn làm người lương thiện.
    Chúc một buổi chiều mát, lạnh!
  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mãi mới đọc xong sử thi Mahabharata nhưng vẫn chưa xem kỹ được phần Bhagavad Gita(Chí Tôn Ca) của cuốn này.Từ đợt bị em Yếm nhà ta lôi kéo đi phượt đâm ra nghiện,cuối tuần lại chạy,đầu óc toàn bay trên mây trên gió,tâm trí ở lại hết vùng sâu vùng xa nên đợt này đọc ko được nhiều.Mong mọi người đọc được nhiều cuốn hay để tiếp tục cùng nhau chia sẻ.Hf n gl.Thân
    @Yếm: sắp tới lại chuẩn bị đi đâu thế hử Cuối tuần này anh chạy cung Đà Bắc-Bến Lanh-Hang Kia PàCò,em chạy cung này chưa.Đêm rằm đi bơi thuyền,uống rượu,ngắm trăng rừng bên mạn bắc Đà giang cũng là một cái thú,thiếu mỗi múa kiếm ngâm thơ như Lý Trích Tiên nữa thui
  7. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    "Story of a girl" - câu chuyện về 1 cô bé have *** khi mới 13 tuổi.
    "That was almost 3 years ago.
    My dad hasn''t looked me in the eye or talked to me, really talked to me, since."
    Đó là khi câu chuyện bắt đầu.
  8. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    tui chỉ thích đọc truyện phiêu lưu thần thoại như harry porter và eragon ai còn bít truyện nào tương tự thế ko nhỉ
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Một trong người trong nhà nổi lên lấy hơi đây.Em gái thi xong rồi hả,kết quả tốt cả chứ.Lại quay lại với Thiên thân và ác quỷ.Chẳng biết có đọc nổi ko.
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Lieber Weingaten,
    Wie geht''s? Es geht mir gut. Endlich habe ich Freizeit. Jetzt bin ich arbeitslos.. Ich suche eine Firma. Das is sehr schwer. Schảnes Wochen ende!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này