1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kidlonton

    kidlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Doris Lessing, người vừa giành giải Nobel Văn chương năm 2007, cho rằng mạng thông tin toàn cầu đã tạo ra những thế hệ không biết gì vì họ chỉ cắm đầu vào những thứ như chat, viết blog mà quên đọc sách.
    "Chẳng ai để tâm suy nghĩ cuộc sống của họ bị Internet biến đổi thế nào", nhà văn nữ 88 tuổi người Zimbabwe nói. "Họ mải mê với nó mà không thoát được ra. Do họ luôn tiếp nhận quá nhiều thông tin mới nên chẳng còn thời gian tìm hiểu kho tàng văn hóa cổ xưa". Theo bà, để viết được văn, người ta phải có mối liên hệ chặt chẽ với thư viện, sách vở và truyền thống.

    (Theo VnExpress)
    Mình cũng là người thích đọc sách, và thích cả mạng Internet nữa. Nhưng đọc câu nói của Lessing, bỗng giật mình, nhận ra là mình đang đánh mất đi nhiều điều
    http://360.yahoo.com/sach_hay_nhat - Sách và quà tặng cho người yêu sách
    Được kidlonton sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 14/01/2008
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    "Ko có j ngăn cản được ta,một thanh niên hiền lành,chân thật có được tình yêu và hạnh phúc"
    Trước đây mình cũng đã từng ngây thơ và mơ mộng như vậy
    @Yếm: mùng 3 Tết a đi Tây Bắc rồi.Có đi thì đi Mường Lát thui,ko có Mường Lông Mường Lống j cả
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Oka đọc từ hồi cấp 2.
    Hồi bé đọc chỉ nghĩ đến tương lai của chàng trai trẻ Raip.
    Sau rồi đọc lại nghĩ tới quá khứ đã nặn nên 1 ông già như Raip.
    Mỗi tuổi 1 suy nghĩ
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! Em rủ ra tận rằm hoặc sang tháng 2 kia.
    Bác lại mơ Mường Nát à, nhớ rắc theo tí ngải tí thính nhá, biết đâu lại bắt đc con cá to,
    Chúc cả nhà ngày mới tốt lành.
    Trời mưa lạnh quá, tớ đi làm đây
  5. spotteddove

    spotteddove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng thích đọc sách lắm
    Đủ các loại, từ cổ, tân, đến cổ tích....
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi lớp 6 làm thẻ đọc + mượn ở thư viện thiếu nhi HN. Khởi đầu là truyện tranh và truyện cổ tích, sau dần đọc đến cả "Trùm phát xít thú tội", thế là bị chửi cho 1 trận
  7. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    sách ah , mình thì hay lướt web hơn nhưng sách nào cũng đọc từ truyện tranh, tiểu thuyết tình cảm, trinh thám,xã hội .... .
    hum nọ về wê xem lại chồng sách từ hồi cấp 2, 3 định đem bán đồng nát nnhưng nghĩ sao lôi ra đọc lại mấy bài thơ, chuyện của các cụ hay thiệt . thế là lại không bán nữa
  8. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0

    Oài !
    ở đâu ra cái loại người ngợm như cái xác chết chế lài các bác
    xí chết đi được

  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hồi này chẳng có chút thời gian dành cho cuốn truyện nữa. hu hu, thôi để tết ngồi đọc bù vậy.
    cả nhà vắng vẻ quá
  10. liubov

    liubov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    quả thật internet ngày càng khiến mình lười đọc sách, thường thì chỉ tranh thủ lúc đi xe buýt là đọc đựoc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này