1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đã một tháng rưỡi rồi tay ko sờ vào cuốn sách,đi nhiều nên quen với việc cầm tay lái hơn.Dường như ko còn giữ được cái cảm giác nhẹ nhàng,thanh thản để có thể thư thái ngồi lần giở từng trang sách mỗi đêm trước khi ngủ.Tưởng chừng đang mất đi một người bạn thân thiết thì phải...
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào Hội đọc sách mặc dù e cũng đã từng có lần lon ton và tí tởn đăng kí làm thành viên.... Có lẽ bởi triết lý của Lessing hay quá... khiến em bất giác nhìn ra xung quanh và nhận thấy "cái văn hoá đọc sách" của người Việt đến giờ hầu như là không có. Người ta đọc theo trào lưu, nào Rừng Nauy, nào sách về Chứng khoán, mỗi đợt lại rộ lên. Hay như Chuyện tình New York. Những quyển sách đọc vội, sau này có khi cũng chẳng nhớ nội dung để kể lại. Rất hiếm và ít người đọc sách, yêu sách một cách thực sự.
    Đã có nhà văn (hình như là Shakespeare) từng nói "Có 2 kiểu người không bao giờ phát triển, đó là người không bao giờ giao du và người không bao giờ đọc sách"
    Bản thân em thì thấy mình đã từng có thời (ôn thi ĐH) cũng bị cuốn vào cái guồng quay đấy, học hành, làm việc, chuyện tình yêu, chuyện gia đình, tất cả cuốn mình đi khiến không có phút lơi nghỉ để cầm sách lên, và chìm trong thế giới biến hoá của những ngôn từ, những vần điệu. Bản thân được mặc định lỗi đó là do ngoại cảnh.
    Cho đến 2 năm nay thì may mắn là em đã khôi phục đc niềm đam mê và thói quen đọc sách của mình. Thật sự đây là một thói quen rất tốt. Cứ mỗi năm trôi qua, không phải là mình già thêm 1 tuổi, mà là mình đọc thêm được mấy cuốn sách Cảm giác đó thích thú thực sự...
    Được tieu_co_nuong_new sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 22/01/2008
  3. sonpham13

    sonpham13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tìm cuốn" sinh tồn nơi hoang dã" của tác giả PHẠM VĂN NHÂN. Bạn nào có biết hiệu sách nào HN bán chỉ giúp mình, hoặc có sách cũ bán lại cho mình.
    xin cảm ơn!
    [​IMG]
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ ra Đinh Lễ, ngày thường thôi không phải cuối tuần mà sao đông đúc chen chúc nhau ghê quá, tự dưng nghĩ, hoá ra thiên hạ vẫn còn nhiều người thích đọc sách, cái thú đọc sách chưa bị net làm mai một, bất giác vui vui dù chẳng liên quan gì đến mình ^^
    Mỗi tội, sách mới nhiều quá, hoa cả mắt, chóng cả mặt, mà lượn mòn giày không chọn được quyển nào :( Có ai thấy dạo này có truyện gì hay, đáng đọc giới thiệu phát nhỉ.
  5. kieutung8605

    kieutung8605 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đọc sách, tớ cũng thích!
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Cái thú có thể bị quên trong chốc lát, nhưng ko mất đi mãi mãi
    Trong túi em lúc đi xa vẫn có sách. Có khi không đọc đc trang nào, n để nhắc nhở mình rằng cần đọc, cần biết.
    Sách đọc để biết, để hiểu
    Mỗi chuyến đi cũng khác nào 1 cuốn sách, đc biết thêm nhiều điều
    Một cách chuyển từ sách vở sang thực tiễn.
  7. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc " một miếng để đời " của nhà văn Vũ Bão ko ạ ? Em mới đọc , cười chết đi được
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    dạo này sao mua sách nhiều mà khó tập trung đọc quá, cs cơm áo gạo xiền làm chai lỳ tâm hồn,,,,phải refresh lại thôi
  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    up cho nhà mình lên nào
    cả nhà bận rộn quá! sắp sửa tết rộn ràng, chúc mọi người những ngày cuối năm bận rộn sớm qua để đoàn tụ gia đình ấm cúng.
    tối nay nhà em làm ông công ông táo
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không đọc sách, một phần cũng vì đi nhiều, chơi nhiều nên mức độ ưu tiên cho việc đọc bị giảm xuống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này