1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc xong cách đây 2 hôm. Sách cũ, bạn cho mượn.
    Vẫn luôn bất ngờ tới gần cuối truyện. Gặp đoạn có đứa bé gái đi cùng bà chị họ thì đã hơi lờ mờ đoán ra. Đọc xong, dư âm vẫn còn thi thoảng, vẫn thấy hơi rời xa thực tại.
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang đọc Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai của Tracy Chevalier. Cảm giác mới đọc không thấy cuốn hút lắm như các cuốn tiểu thuyết khác...
    Trước đó thì tớ đọc Kiếp sau của Marc Levy. Tớ vốn không phải là người có nhiều hứng thú với văn học hiện đại, nhưng thi thoảng cũng đọc 1 vài quyển mới xuất bản. Kiếp sau của ML là một quyển sách đọc đc, đôi lúc có khiến tớ đọc mải miết. Nhưng đoạn kết hơi bi thương, tớ không thích lắm.
    Thế giới phẳng và Freakonomics cũng đang nằm trong list book 2008 của tớ. Năm nay có lẽ tớ cũng sẽ hạn chế đọc tiểu thuyết và cố gắng đọc nhiều hơn sách về kinh tế, chính trị etc.
    Có quyển OSS và Hồ Chí Minh, Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật đọc được mỗi mấy chục trang rồi lại bỏ xuống, vứt đấy :P Nhưng Hồi ức và suy nghĩ Trần Quang Cơ thì khá hay, đọc không dứt. Mọi người nên tìm đọc.
    Tớ rất muốn đọc quyển The Cat from Hue by John Laurence mà không biết đã có bản dịch ra tiếng Việt chưa, nếu chưa ai biết chố nào có thể tìm được ebook tiếng Anh quyển này thì share cho tớ với. Không có thì đành mua sách nguyên bản vậy. Bạn nào muốn đọc thử chapter one thì vào đây nhé www.thecatfromhue.com Cùng với Người Mỹ trầm lặng, thì đây là một quyển sách khác đáng để đọc.
  3. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vắng vẻ quá,sắp xuống trang 3 mất rồi.Đi Prag một tháng,cuốn ''''Biên niên ký chim vặn dây cót'''' mang theo chưa đọc nổi 3 trang.Lại tha thêm mấy cuốn nữa về,ko biết bao giờ mới xực hết đây.
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tết rồi mua Buổi sáng biến mất và Ngàn cân treo sợi tóc, cả hai mới đọc đc có mấy trang
  5. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nghỉ tết, em tha mấy quyển về giờ vẫn chưa đọc xong.
    Tiểu thuyết của Marc Levy nhẹ nhàng và tình cảm, đối đáp giưã các nhân vật thì dí dỏm và dễ chịu.
    Các bác đọc thử "Bạn tôi, tình tôi" của Marc ấy, tuyệt cú mèo! Mới xuất bản "Em ở đâu" cách đây không lâu, đọc truyện ý khá cảm động...
  6. ISISgroup

    ISISgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đọc Biên niên ký chim vặn dây cót thế nào? Mình đang định mua cuốn đấy.
  7. chip_love

    chip_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em chào mọi người ạ . Lần đầu tiên vào đây . Thấy nhiều người giống mình quá . Nhưng em là em chỉ thích đọc truyện chứ k thích những cái j đau đầu đâu thế đọc truyện tranh có dc tham gia vào đây k
    truyện chữ em thích những truyện nào mà nó k quá khó hiểu . Vừa đọc xong quyển " bị thiêu sống " " nhóc nicolas những chuyện chưa kể " đang chờ mong phần 3 của nhật kí công chúa còn quyển sách hiện tại em đang đọc là thiên thần sa ngã của tào đình
    em đang định mua quyển " lời thú tội của sát thủ kinh tế " đã có ai đọc qua chưa ạ . mà tiếc tiền quá tận 75 k giảm giá còn 54
  8. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được mấy trang,ko dám có nhận xét gì.Nhắc lại lời Sota tư vấn cho mình dạo trước:'' Muốn đọc Biên niên ký thì đọc Kafka bên bờ biển trước.Thấy ổn thì đọc tiếp.Kafka trừu tượng 40,Biên niên trừu tượng 90''Chúc vui.
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ô hay,lại sắp trang 3 rồi.Độ này mình lại nghiện Haruki mới chết.Biên niên ký chưa đọc được mấy trang,nhưng mà thấy em thằng bạn bỏ Phía nam biên giới,phía tây mặt trời trên bàn lại cầm về.Chuyển sang đọc cái này trước.
  10. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có cả 2 cuốn này. Ông anh trai em thì say mê lắm, ko biết có hay ko..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này