1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nhà mình ơi , chú ý 1 chút nhé , khi quote bài thì đừgn quote chồgn nhiều bài lên nhau nhé ! Xóa bớt đi cho dễ đọc và đúgn quy định của box sở thích nhé ! Cảm ơn nhiều ^_^
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Oai thế hả Mod
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Biên niên ký chim vặn dây cót là của ai nhỉ? Có phải của Murakami không? Tớ cũng nghe thoáng qua rồi chắc là đợt tới đi mua sách cũng sẽ mua mất :P
    Hôm vừa rồi tớ phát hiện ra 1 trang web www.librarything.com các bạn vào đây có thể update các sách của mình đã đọc và chuẩn bị đọc để tạo ra 1 thư viện online cho riêng mình. Thật ra nói là thư viện nhg chỉ chia sẻ đc các đầu sách đã đọc rồi thôi :P
    Đây là link của tớ: http://www.librarything.com/catalog/giangnguyen1987
    Đang update dở nên còn thiếu rất nhiều :P
    Tình hình là tớ đọc xong Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai của Tracy Chevalier rồi. Đây có lẽ cũng là một trong những câu chuyện khá khó hiểu, tớ vẫn mơ hồ giữa 1 tình yêu có thật giữa ông chủ và Griet. Có khá nhiều đoạn trong chuyện mà tâm lý và hành động các nhân vật tớ không lý giải được tại sao lại thế. Có lẽ là tớ sẽ phải đọc lại. Nhưng đây là một câu chuyện với đề tài khá mới mẻ với tớ, nói chung là cũng thích :P Càng đọc về sau càng muốn đọc hết :)) Nhưng tớ toàn kìm hãm cái sự vui sướng vì tớ đọc trc khi đi ngủ mà nếu nằm đọc hết chắc là đến sáng mất :))
    Sau đó tớ vô tình nhặt được quyển "Ký ức nửa đêm" (The other side of midnight) của Sidney Sheldon trên giá sách em trai :)) Thế là đọc cho thay đổi chủ đề :)) Truyện của Sidney khá sáng tạo, rất thán phục về trí tưởng tượng và cách sắp đặt các tình huống của ông.
    Còn bây giờ thì tớ đang gối đầu giường quyển "Thiếu nữ đánh cờ vây" của Sơn Táp (Shan Sa) :P Sắp tới tớ bận thi nên chắc là sẽ một thời gian không thể đọc nhanh và hết những sách trong list đc :P (update list sau nhe) :P :P
    Được tieu_co_nuong_new sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 03/03/2008
  4. sunngocxit

    sunngocxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng thấy bạn cháu nói về cái quyển hoa tai ngọc trai gì gì đấy, thấy nó bảo giọng văn lạ mà cháu chưa thử ạ.
    cái " thiếu nữ đánh cờ vây" của Shansa cũng khá là hay ạ! Hôm cháu đi mua, cháu mua cả quyển ấy lẫn quyển "Búp bê Bắc Kinh" của Xuân Thụ, nhưng BBBK chán kinh khủng và hời hợt, nhưng TTĐCV thì được ạ! Cháu đọc 1 năm rồi, bây giờ đang đọc lại. Shansa có quyển "Mưu phản" và "Nữ Hoàng" cũng đáng đọc!
    Hôm nay cháu đi xem Đinh Lễ, mua được quyển "xin cạch đàn ông", cháu muốn mua quyển "Tôi là con gái mẹ tôi" nhưng tháng này đang nghèo nàn ạ!
    Cháu đề nghị thế này, sao nhà mình không offline, trao đổi địa chỉ và sách, vì cháu thấy, nhiều người không có nhiều thời gian chọn sách hoặc không có nhiều xiển phục vụ sở thích ( như cháu), tháng chỉ dám mua 1, 2 quyển mà nhu cầu đọc thì . Hì, các bác cứ suy nghĩ xem ạ! Y!M của cháu: sun_rang_nhung_thich_an_keo ạ!
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    CHÚC NHÀ ĐỌC SÁCH CÓ THÊM NHIỀU THÀNH VIÊN VÀ HOA ĐẸP CHO NGÀY 8.3
    [​IMG]
  6. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ?oTheo huyết thống, tôi là người Anbani. Theo quốc tịch, tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin, tôi là một nữ tu công giáo. Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế gian này. Và theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về những người bất hạnh, khổ đau.?
    [​IMG]
    Nhân dịp mùng 8/3 tặng các chị em cuốn sách nói về Mẹ Teresa,một người phụ nữ thánh thiện, cao cả và vĩ đại nhất đã từng sinh ra trên thế gian này.Trên tất cả,điều khiến Mẹ trở nên bất tử đó là sự giản dị, quên mình và lòng nhân ái, quảng đại vô biên dù Mẹ vẫn hằng tâm niệm ?oTôi chỉ là cây bút chì nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa?...
    Chúc tất cả các chị e một ngày mùng 8/3 tràn đầy hoa,niềm vui,tiếng cười và hạnh phúc
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 08/03/2008
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Biên niên ký chim vặn dây cót đúng là của H.M. Toàn bộ tác phẩm được bao phủ bởi một lớp mơ hồ được tảo bởi sự cô đặc của những nỗi đau, của sự tìm kiếm nỗi đau và trải nghiệm nỗi đau và thoát khỏi nó. Làm ta ngột thở. Nhưng đọng lại, thật chẳng có gì. Giống như một ta vừa chui vào một đường hầm ngột ngạt và thiếu Oxy, cố gắng đi qua để hướng tới một mục tiêu nào đó ở đầu kia của đường hầm. Nhưng khi đến nơi rồi, điều mà ta đạt được, cái đích mà ta đang đứng lại là một khoảng trời, trong lành và mát rượi, vốn là thứ ta đã từ bỏ để bắt đầu chui vào đường hầm. Buồn cười thật. Cảm giác của mình đấy.
    Thiếu nữ đánh cờ vây thì mình đọc hết 1 lần. Lần thứ 2 cầm quyển sách lên thấy đáng đọc mỗi đoạn cuối. Một kiểu bi kịch Romeo và Juliete đặt trong bối cảnh Mãn Châu đầu thế kỷ. Hai nhân vật chính tìm đến cái chết, bởi vì họ không vượt qua được cái mâu thuẫn của 2 dân tộc Trung - Nhật. Một cái kết hơi khiên cưỡng nhưng có lẽ là hợp lý nhất cho cả câu chuyện.
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đọc Biên niên ký mệt mỏi như là cố bơi qua một cái ao toàn bùn cứ trì kéo mình lại, sang đến bờ bên kia mệt đứt hơi mà vẫn không hiểu mình bơi qua ao để làm cái gì T_T
    Dạo này chả đọc gì mới, nhai lại Huynh đệ - Dư Hoa.
  9. ViTi3uBao

    ViTi3uBao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    các bác yêu sách cho em tham gia với - nhân tiện cho em hỏi muốn tìm bộ Tam quốc chí thì tìm ở đâu quyển dịch sát gốc nhất ạ
  10. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ké một chân vào nhà đọc sách với...
    "Biên niên ký chim vặn dây cót" đúng là quyển sách mà đọc xong mệt bở hơi tai, cũng không biết mệt đến thế để làm gì.
    "Thiếu nữ đánh cờ vây" tớ cũng chỉ đọc 1 lần. Ko có đoạn nào đáng để xem lại. Chẳng bù cho "Tô tem sói", là quyển sách mà trang nào đọc lại vẫn làm mình hồi hộp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này