1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emmiu87

    emmiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    co ai doc Nguoi dan ba thu 7 chua nhi ? hinh nhu do la truyen trinh tham thi fai ? minh toan doc tieu thuyet tinh cam nen bi h cung mun chuyen sang the loai khac xem sao hihi
  2. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 - có hẹn với ông Lê Lựu - thời xa vắng và 1 cốc cafe.
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Nhận định cá nhân của mình là không hay. Gọi nó là truyện trinh thám quả có hơi khiên cưỡng, vì không có thám tử, không có suy luận, không có phá án, chỉ có một thằng bệnh hoạn đi giết người hàng loạt rồi về cuối truyện nó tự hé cho mọi người biết mình là hung thủ cho các anh nhao đi tìm bắt.
    Thấy vớ vẩn.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích Thời xa vắng và cafe ^^
    Tối nay đi dạo 2 vòng quanh Hồ Gươm rồi lượn lờ khu Đinh Lễ, ngắm lên ngắm xuống không biết chọn quyển nào. Lại về tiếp tục ngâm ngợi Nero-nhà thơ bạo chúa.
  5. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng lượn lên Đinh Lễ - chị Hoa mất 1 khách sộp. Chuyển sang đọc bằng pda vừa tiện vừa đỡ tốn xiền.
  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn thích cảm giác cầm quyển truyện lật lật từng trang hơn thích vừa nằm vừa đọc, thích đi đâu vác quyển truyện theo
  7. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Loáng thoáng nhớ 1 cảnh phim Nero cho đốt cả thành của mình để lấy cảm hứng!? Nếu là thơ có lẽ chỉ hợp được với Tagore, đầy chất thiền và an lành.
    Được pacino27 sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 27/04/2008
  8. maybeline

    maybeline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc "Hai số phận"- Hay dã man không dứt ra được
  9. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Của Jeffryey Archer hả? Có cuốn này lâu rồi cũng chưa đọc vì nghe tên tác giả hơi lạ. Sẽ thử đọc xem có hay như lời bạn nói không.
    Đang đọc nốt cuộc đời anh Giang Minh Sài - khổ thân cuộc đời đầy tương lai vớ phải cô tư sản xinh đẹp người HN phải đổ vỏ cho 1 thằng họ Sở. Đọc lâu rồi mà đọc lại vẫn thấy hay vì quên gần hết.
  10. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    e đang vào mùa thi
    cũng fải chăm đọc sách( gọi chính xác hơn là giáo trình)
    hi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này