1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Có ai nói sơ wa cho tớ biết nội dung "hai số phận" không? Đang tìm mua Totem Sói, ở đấy có ai xem Totem Sói chưa nhỉ?
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    2 số phận tớ cũng chưa đọc, hôm trc đc 1 ng bạn recommend :P để sắp tới tớ tha lôi về nhà nghiền ngẫm xem sao :">
    vừa nhai xong quyển Kafka bên bờ biển, đang ngắc ngoải trong dư âm của siêu thực và huyền bí sót lại.
    Kiêu hãnh và định kiến đọc đc, nên đọc. bạn sota cố nốt đi :P
    tớ cũng hay đọc các sách về kinh tế, chính trị, lịch sử ngoài sách văn học ra. nhưng vì là về nghiên cứu nên thường thì đọc chậm hơn novels, đôi khi fải dừng lại để cho mình có thể hiểu hết nội dung của sách. và vì còn fải học nên kô thể đọc kiểu thư giãn như novels đc mà fải đọc theo kiểu "nghiên cứu"... chả bik giải thik sao :"> nhưng nói chung là bt tớ lười đọc mấy thể loại này lắm í, toàn viết list ra nhưng bị dồn ứ đến cuối năm đọc theo kiểu khoán, chán :P may mà vẫn xong đc hết cái list :P
  3. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Đọc 2 số phận được 1/3. Lạ cái là 2 chú nhân vật chính đều "tài chột" cả. Lúc cả 2 khoảng 10 tuổi mà 1 người (William)thì đã chơi cổ phiếu giỏi, 1 người (Wladek) thì lãnh đạo cả đám 2 chục người lớn và đâm chết 1 thằng cu lúc đánh nhau.
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Nhí nhố cả nhà! Công cuộc chinh chiến đã xong. Yếm vừa trở về từ Cực Tây A pa chải, khá là oải vì đi bộ quá nhiều
    Đã ngốn xong Khu vườn bí mật
    Chuyển sang đọc Thời hoàng kim, cuốn này hơi khó nhằn
    @ Các zai các gái đi đâu hết roài?
    @ Hai số phận đọc lâu lắm roài, đến giờ vẫn thích
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    thèm khát được đi như chị Yếm :((
    mình cũng vừa đọc lại Kafka lần 3, vẫn thấy rất hay dù cứ lơ đơ khó hiểu siêu thực
    truyện toàn ẩn dụ
    và tình hình là bây giờ chưa có truyện gì mới để đọc cả -_-
    (hết tiền rồi nữa)
  6. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    @ Sota: nhờ em tư vấn giúp chị 1 cuốn sách để chị tặng 1 người bạn. câu chuyện tình nào đó ấn tượng về độ thông minh ấy. trăm sự nhờ em
    @ chị Yếm: chị đi chơi khoẻ nhỉ? em rất phục chị đấy. em cũng tranh thủ đi loăng quăng mấy nơi nhưng so với chị thì thật là đáng buồn. cứ nói hẹn nhau cà fê mà lâu mới đc thấy chị rủ à nha. số điện của em là: 094 662 2525 có gì nhắn em nhé! tranh thủ kẻo sắp muốn uống cà fê cùng em cũng ko đc. he he
    @ anh Wein: anh thế nào rồi ạ?
  7. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5

    Em thích mấy câu này quá, em có thể lấy làm chữ kí đc kô ạ
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    em thấy cứ dính vào tình yêu là ngu ngốc dại dột cả :">
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 09/05/2008
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Giống Yếm:cảm thấy bức bối ngột ngạt với công việcGiống Sota:Hết tiền (ko dám tiêu tiền)Giống Dauxua: Sắp bỏ lại tất cả để đi vào một môi trường mới,một đất nước mới.Sách đang đọc: Hội thoại Việt Tiệp;Tiếng Tiệp giao tiếp cho người Đức.
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hi hi, thế ra anh Wein sắp qua Tiệp ạ? em khoảng 2 tháng nữa sẽ qua Witten, anh có biết nơi đó ko ạ? em có thật nhiều tâm sự với anh. anh vào "Sống Chậm lại " đi anh. híc, buồn lắm anh ạ.
    em đọc xong Rừng Nauy, thấy tâm trạng mình trùng xuống hẳn, em ko hiểu sao người ta lại nói Rừng Nauy hay, có chăng chỉ là cảm xúc của từng nhân vật thật chân thật và những cảnh được tả rất đẹp, ngoài ra cái xã hội mà thanh niên trai tráng mới chập chững 20 tuổi mà suốt ngày đau đầu với mấy chuyện yêu đương thì thật chán! thất vọng về những gì em đã từng nghĩ về người Nhật.
    xong cả "Cho xin một vé về tuổi thơ", đọc thường, 1 số đoạn buồn cười, nhưng trẻ con ko nghĩ rắc rối, kỳ quặc quá như vậy. dù vậy có những liên tưởng khá hay.
    và 1 quyển rất mới của chị Dương Thuỵ em cũng đã kịp đọc "cáo già gái già và những tiểu thuyết diễm tình", ko có nhiều cái mới, tập truyện chỉ có 1 nhân vật chính và đó chính là chị Dương Thuỵ, ko nhiều sáng tạo, độc đáo. trọng văn nhạt, ko sâu, buồn thế chứ mình lại rất thích "Oxf Thương yêu"
    hồi này em đọc đc rất nhiều, chắc vì rảnh quá, đọc rất ngấm mới chết, thế nên đọc Rừng Nauy xong ngay lập tức phải ngừng lại.
    @ Sota, chị đồng ý với em. hi hi, đúng là tình yêu thường là ngu ngốc và thật quá điên rồ. như chị lúc này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này