1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em ít đọc sách thiếu nhi anh cúc ku mà còn vào đây (hình như mất tăm rồi) thì đọc nhiều hơn em.
    Cuốn truyện thiếu nhi gần đây nhất em đọc là Nếp gấp thời gian, quyển này khá ổn.
    "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" - dạo này khá hot, thì em mới đọc qua một chút, nhưng không thích thú lắm.
    Truyện thiếu nhi em thích nhất trước giờ vẫn là Peter Pan và Hoàng tử bé ^^
  2. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc cuốn Suối nguồn mới ra chưa ? Nghe nói dày tới hơn 1000 trang. Đọc báo thấy bảo tác phẩm kinh điển của Mỹ mà dày quá đi mất.
    Bác nào đọc rồi cho ý kiến nhé để tớ còn đầu tư.
    Đa tạ trước.
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    oài, có một loạt chim sắp di cư đến những miền xa thế?
    Yếm vừa rời một cái tổ đã quá cũ kiz, rêu phong và mọc rễ để sang một cái tổ khác chênh vênh, dễ bị đổ và thử thách nhiều hơn. Nhưng đang tự nhủ là :hãy đứng vững
    Đang đọc Văn phòng ám sát. Cái quyển này cầm từ rất lâu roài mà vưỡn chưa đọc tẹo nào
    @ Sota: Gái đọc nhiều sách thiếu nhi không? Cho chị tẹo đầu sách hay và tí cảm nhận về sách dành cho thiếu nhi hiện nay
    @Dauxua: Cafe chứ gái! Dạo này gái nhiêù tâm hự
    @ Wein: Lâu lâu mới lại tái xuất giang hồ thía
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, có ai biết quyển Gia đình Lily kô ạ? Bebe tìm quyển này lâu lắm rồi mà mãi ko ra. Trong đời mình chắc thích nhất là quyển này. Nhưng vì nó xưa quá rồi, nên khó lòng mà tìm lại, đã hỏi khắp nơi vẫn ko có. Bạn nào có thì share cho mình nhé, mình sẽ hậu tạ đầy đủ ạ
    Quên ghi chú là sách này nói vê 1 gia đình người Anh, chồng là phu hốt rác, vợ là thợ giặt ủi, có 7 đứa con. Một gia đình nghèo nhưng hạnh phúc. Còn tác giả thì mìh quên rồi, tiếc thế đấy :(
    Được bebechance sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 12/05/2008
  5. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Công ty mới ổn ko?Wein đi lại giang hồ suốt đấy chứMột chốn đôi nơi.Tuần nào cũng chạy mấy trăm km.Truyện ko sờ đến quyển nào được.Đọc mỗi sách học tiếng Tiệp...méo cả alô.
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em kô biết quyển này nên kô giúp chị bebe đc rồi :P E search trên google mà cũng kô ra. Nếu chị nhớ tên tác giả thì còn may chăng có thể tìm ra. Bản thân em cũng rất thik 1 quyển sách có tên là "Ba ngày luân lạc" đọc ngày bé, do ông họ xa với em viết, đọc mà thấm thía vô cùng và rất thik, bây giờ tìm lại cũng kô thấy có. Cũng thấy tiếc tiếc :((
    "Suối nguồn" của Ayn Rand chính xác là 1174 trang, và có giá bìa là 165K. Khi nhìn giá em cũng thấy choáng :)). Nhưng cố nhắm mắt đưa tay mua :D Các quyển novels khác giá chỉ tầm 40-50K là cùng, quyển này đắt gấp 3 chắc là hữu ích gấp 3, nghĩ thế thôi chứ thực sự e chưa đọc review trên mạng về quyển này, chỉ nghe loang thoáng là Suối nguồn đc NYTimes chọn là 1 trong các tiểu thuyết hay nhất TK XX, hẳn cũng có cái lí của nó. Nhân vật chính trong truyện là Howard Roard, nhân vật chính của tiểu thuyết, là một kiến trúc sư chưa bao giờ có bằng cấp. Nếu trong "Đời thừa" của Nam Cao, nhân vật Hộ luôn phải đắn đo lưỡng lự giữa một bên là thứ văn chương thị trường để kiếm tiền nuôi vợ con, và một bên là thứ văn chương đích thực - cả đời Hộ phải sống trong cái bi kịch của đời anh là không tìm ra lý tưởng cho cuộc sống của mình.... thì nhân vật Howard Roark, anh nhìn thấy chân lý của đời mình và dám đứng sang một bên. Đây là 1 câu bình trên mạng về tác phẩm này "Cuốn sách như một bản anh hùng ca tôn vinh con người, nhưng con người mà tác giả cuốn sách - nữ văn sĩ kiêm triết gia người Mỹ gốc Nga Ayn Rand (1905-1982) - hướng tới là những người sáng tạo, những người "xoay chuyển thế giới và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống". Dường như cuốn sách không đứng về phía số đông, nhưng mỗi một người trong số đông đó đều có thể thấy mình được tôn vinh, được chia sẻ. Bởi mỗi một người trong chúng ta đều từng là, đang là hoặc sẽ là thiểu số trong những nỗ lực tự khẳng định bản thân mình để làm cho cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn". Em thấy sách không phải là dễ đọc ngay từ đầu, bản thân e thấy hơi khô khan chứ chẳng hấp dẫn từ đầu đâu ạ. Nhưng ai đó cũng đã nói "1 cuốn tiểu thuyết hay sẽ chẳng có phần mở đầu hấp dẫn" :)) Dù sao anh/chị cũng nên đọc!
    Còn bây giờ mình đang ôm quyển "Hai số phận" và "Why Vietnam" bản tiếng Việt! Hmm... 2 số phận kô hấp dẫn như mình nghĩ. Why VN thì quá hay! :D (mới đang đọc dở cả 2 :P)
  7. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Văn phòng ám sát đọc từ hồi bé tý. Đến giờ vẫn còn một quyển cũ nát trong tủ, nhưng thực lòng là bây giờ đọc ko thấy thú vị như hồi còn bé.
    Suối nguồn đang còn mới nguyên sau lưng mình, đơn giản là vì đầu óc chưa đủ thanh thản để đọc, sau khi đọc vài trang mình nghĩ thế và vì thế chưa đọc để cho nó đỡ phí truyện.
    Dưới quyển Suối nguồn là Những kẻ thiện tâm cũng đang chờ đợi .....
    Dạo này toàn đọc truyện đơn giản 100% thôi.
  8. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    @ chị Yếm: em đang chờ chị nhắn tin vì em ko có số của chị.
    @Sota: cho số luôn em nhé, hôm nào mấy "chị già" đàn đúm phải kéo em đi mới đc
    @ em Hương bé đâu rồi?
    @ còn ai muốn cà fê cùng chị em nhà Yếm ko nhỉ?
    @ anh Wein: cám ơn anh đã comment ở "Sống chậm lại". thôi thì cứ sống, đến đâu thì đến anh nhỉ? em cũng có định hướng 1 chút nhưng khi qua đó em ko biết có thực hiện đc hay ko.
    mùa hè đến thật nhẹ nhàng, hôm nào rủ mọi người ra Mỹ Đình xem thả diều vi vu đi!
  9. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc rồi, quyển này cho chúng ta một cách nhìn khác và phong phú hơn về đời sống mục dân Mông Cổ nói riêng và với tớ là cả cách nhìn về đời sống du canh du cư ở Việt nam.
    Truyện mở đầu bằng hình ảnh thảo nguyên Mông Cổ tươi đẹp và lạ lẫm trong con mắt những trí thức bị đưa đi cải tạo của TQ và kết thúc bằng hình ảnh cát vàng phủ Vạn lý trường thành.
    Nên đọc và nên giới thiệu cho mọi người đọc.
  10. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này mình mua rồi, với mình là hay, nhưng ko nên tin 100% và nên cảnh giác về cái nhìn với nhiều thứ sau khi đọc cuốn này.
    Nếu hứa là sẽ trả thì mình có thể cho bạn mượn 30 ngày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này