1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nếu cafe sáng này thì mình đi ngay :))
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0

    Bạn bè trong TTVNOL:
    Đây là trang web mới: www.thodia.vn
    Trang web giới thiệu về các địa chỉ ăn uống, mua sắm, nghỉ ngơi tại HN, TP HCM và sắp tới là các tỉnh thành trong cả nước
    Đặp nhập và giới thiệu những địa chỉ bạn biết mà chúng tớ chưa biết nhé!
    Viết các bài cảm nhận, khen chê về các điểm đến
    Giới thiệu với bạn bè về trang web này
    Thanks!
  3. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    mấy hnay ngày nào cũng fải đọc sách mà chả hỉu cái rì
    huhu
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    đã PM ạ!
    Tình hình là đang đọc lại Bố Già. Hôm qua sang nhà ông anh cầm về Thời xa vắng, nhân tiện mượn luôn Momo. Đến tối lượn Đinh Lễ "nhân tiện" mua tập thơ Đinh Hùng và Chùm nho nổi giận (đọc lại)
    Tha hồ đọc lu bù
  5. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Ra người yêu thích thơ điên Đinh Hùng àh? Có thích ko hay đọc chơi thôi? Trong này tìm ko ra 1 tập ĐH. Thơ ông ấy ngây dại và cuồng say nhỉ, tớ luôn luôn thích 1 tình iu ko lý trí .
    Đọc xong thích bài nào có thể post lên đây ko nhỉ? Hẳn là nhiều người hứng thú.
    Đúng là quyển "2 số fận" nó cuốn mình đi ko rời ra được. Lần đầu tiên cảm thấy thích 1 tác fẩm ko vì những chuyện tình cảm ái yếu đan xen trong đó, thật sự có cảm giác sống với nhân vật và muốn đọc trọn, nuốt trọn từng ý chứ ko đọc nhanh, đọc lướt.
    Anh chị ở HN chủ yếu àh? Có định off SG ko?
  6. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn OS nhé, giờ đang say "hai số fận" nên quên béng mất Totem Sói, đọc thấy review của bạn lại thấy nôn nao muốn mua. . Khi nào mua được và đọc xong sẽ nêu cảm nghĩ,.
    Chả hiểu mọi người đõc "Hai số fận" của nhà xuất bản nào,. Tớ mua của Nhà xuất bản Văn học mà sao nó in lỗi lã wá, xem bực cả mình,. Cũng ko nói rõ cô chị Florentyna chết cách nào, cứ như thiếu mất 1đoạn .?
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Sách lậu đấy
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hehe title của tớ là Kỳ nữ mà
    Thơ Đinh Hùng không hẳn bài nào tớ cũng thích, nhưng bài nào đã thích thì mê mẩn luôn. Gửi người dưới mộ, Buồn Á Đông xưa, Hoa sử...
    Đặc biệt thích Đường vào tình sử ^^
    Thơ Đinh Hùng trước giờ tớ toàn đọc trên mạng, nhưng vẫn thích cảm giác cầm quyển sách trên tay hơn, nhất là quyển thơ mỏng mỏng có thể mang theo người, rảnh rỗi lơ ngơ giở ra đọc. Thế nên nhìn thấy là chộp luôn
  9. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói về Hai số phận, mình cũng định tìm xem quyển Hai số phận mình mua ở đâu.
    Quay lưng lại, nhìn toàn thấy những quyển mình chưa đọc, nhưng ko thấy Hai số phận đâu, Thế là thế nào nhỉ ?
    Thế là quyết định sáng nay sẽ đi mua lại và ngồi đọc ở cafe nào đó. Có bạn nào hứng thú cafe sáng nay với người ko quen ko ?
    Tớ còn có ý định ra công viên chụp ảnh hoa phượng và bằng lăng nữa, vì hôm qua chụp xấu quá.
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc cuốn "Trí tuệ xúc cảm" không nhỉ? Em đang bắt đầu đọc cuốn này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này