1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, bây giờ mới đọc bài của bạn, chắc bạn đã đang cafe (1 mình?) và đi chụp hoa rồi.
    Tớ chụp hoa phượng, từ đầu hè đến giờ, bao nhiêu lần rồi mà chưa được cái nào ưng ý tí tẹo, đang nản muốn bỏ cuộc :P
  2. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kêt của Totem Sói ...
    Mùa xuân năm 2002, Batu và Caxưmai từ thảo nguyên Ơlôn gọi điện cho Trần Trận thông báo 80% đồng cỏ ở Paolicơ đã bị sa mạc hoá, qua một năm nữa toàn bộ sumu (làng) sẽ từ chăn thả tại chỗ biến thành nuôi trong chuồng, không khác gì nuôi trâu bò ở nông thôn dưới xuôi, mọi nhà phải xây thêm mấy căn nhà nữa?
    Trần Trận hồi lâu không nói được câu nào.
    Vài hôm sau, bão cát mù trời như con rồng khổng lồ che khuất ánh nắng, thành phố Bắc Kinh chìm trong mưa bụi, hoàng thành Trung Hoa trở thành thành phố cát.
    Thảo luận xung quanh tác phẩm Totem Sói ở VN.
    http://nguyentrongtao.vnweblogs.com/post/1890/24377
    Được os390 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 18/05/2008
  3. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    @OS390: Rất có hứng thú cafe đấy, nhưng xem chừng ấy ở HN nhỉ? Xem cái đoạn kết thúc Totem Soi ấy post, có vẻ ko vui vẻ gì lắm, tớ lại rất ngaị đọc truyện buồn. Cứ quyển nào xem được nửa cuốn mà nghe fong fanh đâu là kết thúc buồn là ôi thôi, vứt càng xa càng tốt, sợ lắm ấy.
    . Dù sao thì sớm muộn gì cũng mua quyển này. Mua để xem và biết về 1 thời dữ dội.
    @ Sota: Thấy những tựa thơ ấy lại bồi hồi, lâu lắm rồi..., Hum này nhìn Sota post lại xốn xang, tìm đọc lại.
    Đã ai đọc quyển "Tiếp thị tại Sao Kim" chưa nhỉ, Hay, đáng để xem nếu bạn làm trong giới kinh doanh.
  4. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    1 bài điển hình của Đinh Hùng:
    Khi mới nhớn
    Khi mới nhớn, tuổi mười lăm, mười bảy,
    Làm học trò mắt sáng với môi tươi
    Ta bước lên chân vẫn dạo bên người
    Ngoài cặp sách trần ai xem cũng nhẹ !
    Đời thấp thoáng qua học đường nhỏ bé
    Phố phường cuộc sống mới lên hoa
    Ta ngồi nghe những tiếng thị thành xa
    Hồn lơ đãng mộng ra ngoài cửa lớp
    Nắng thuở đó khiến lòng ta hồi hộp
    Ta nhìn cao mới rõ bị giam cầm
    Ôi tiếng nào vang bốn bức tường câm ?
    Không khí nặng mơ hồ thầy với bạn
    Ta lớn lên, bước đường không giới hạn
    Có lẽ đâu kiềm giữ nổi tay người
    Tuổi hoa hồng kiêu hãnh của ta ơi !
    Tình đã hẹn ở trên đường nắng mới
    Ta ném bút dẫm lên sầu một buổi
    Xa vở bài, mở rộng sách ham mê
    Đã từng phen trèo cổng, bỏ trường về
    Xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn
    Đời đổi mới từ ngày ta dấy loạn
    Sớm như chiều hư thực bóng hoa hương
    Ta ra đi tìm lớp học thiên đường
    Và khi đó thì mẹ yêu ngồi khóc...
    Ôi ! khoái lạc những giờ trốn học
    Những bình minh xuân đẹp, những chiều thu !
    Bao cảnh nước mây đằm thắm hẹn hò
    Khi biếng gặp nhớ nhung pha màu áo
    Hỡi thành đô với linh hồn bách thảo
    Còn nhớ ta chăng, tuổi trẻ tóc bay ?
    Làm học trò nhưng không sách cầm tay
    Có tâm sự đi nói cùng cây cỏ
    Riêng ta nhớ những trưa hè sắc đỏ
    Đường hoàng lang nắng động lối đi quen
    Nhìn bóng cây chen bóng mộng hư huyền
    Ta đến đó lần đầu nghe rạo rực...
    Thấy phảng phất hình đôi vai, bộ ngực
    Làn môi tươi in một nét son hồng
    Cặp má đào phơn phớt ánh phù dung
    Đầu lả lướt mái tóc dài sóng gợn ?
    Ta ngây ngất cả tấm thân vừa lớn
    Bỗng rùng mình thở vội ánh dương qua
    Tưởng hương thơm một da thịt đàn bà.

    Thích bài Giáp măt phù dung, Ác mộng, Ấm cúng, Gửi người dưới mộ, Khi mới nhớn.....
    Thơ của Đinh Hùng nếu đi theo được thì rất thích, còn ko cảm được thì thật sự nhức đầu về cách dùng từ. Có những bài đến giờ vẫn ko cảm được, như bài mà Sota thích: Đường vào Tình sử
    Được zinzinsleep sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 18/05/2008
  5. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Em mới mua, đang định đọc thì bạn đã mượn, sang tuần bê về nghiền vậy.
  6. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc lại Cơ hội của Chúa, thích nhất anh *****àng vì anh ấy uống rượu rất... đẹp - theo lời người yêu anh ấy - nhưng cũng hay bị phun lung tung. Bắt đầu chuyển sang Das Parfum, sau đó là Ông hàng sách ở Kaboul đang chờ.
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Ở trong đây có ai nghiên cứu Lão Tử - Trang Tử và triết học của Immanuel Kant ko?
    Nếu có, tại hạ xin tham gia hội nhé!
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bài này tớ thích đến nỗi nó dài loằng ngoằng mà mình đọc đi đọc lại thuộc lúc nào không biết
    Còn nói về "nhức đầu về cách dùng từ", tớ thấy phải nhắc tới Bùi Giáng.
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội của Chúa là quyển truyện em có thể đọc lại bất cứ lúc nào, mở ra bất kỳ đoạn nào ^^
  10. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vào những ngày trung tuần tháng 5 này tại Hà Nội, một lễ hội bóng bay lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của hơn 7000 trái tim tình nguyện cùng toàn thể các đoàn viên thanh niên và những người có tấm lòng hảo tâm trên cả nước sẽ được tổ chức. Hãy dành những điều ước thiêng liêng của mình cho các trẻ em mồ côi làng trẻ Hà Cầu ?" Hà Đông và trẻ em vùng cao Nậm Ét ?" Quỳnh Nhai ?" Sơn La cũng như những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn khác trên mọi miền tổ quốc. Những điều ước và những lời yêu thương sẽ được viết lên những trái bóng bay và thả lên trời cao với ước vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho các em thơ.
    Chương trình ?oTRÁI TIM NÓNG? - 19h30 thứ 5 ngày 22/5/2008
    Tại trường ĐHQG Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    với sự tham gia của sinh viên các trường ĐHQG Hà Nội, trường CĐNT múa, Nhạc viện Hà Nội, trẻ em làng Hà Cầu ?" Hà Đông
    Và đặc biệt là các nghệ sĩ khách mời cùng những gian hàng bán sản phẩm gây quỹ từ thiện: - Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy
    - Ca sĩ Phương Linh
    - Ca sĩ Thái Thùy Linh
    - Ca sĩ Ngọc Anh
    - Flamenco Carmen
    Tổ chức chương trình
    Hội Sinh Viên ĐHQGHN - Tel : 04. 2941556
    Văn phòng nhà G1, ĐHQGHN
    144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
    Email: nhiptimnong.vnu@gmail.com
    Đơn vị đồng tổ chức

    Thổ địa (www.thodia.vn)
    Cộng đồng đánh giá địa điểm uy tín nhất Việt Nam hiện nay
    Tel: 04. 7263601
    Số 25 ngõ 294/2 Kim Mã
    Quận Ba Đình, Hà Nội
    Email: hanoi@thoidia.vn
    Kênh thông tin Online chính chức: www.nhip_tim_nong.sky.vn
    Hãy bớt đi một ngày lương ?" có thể chúng ta vẫn giàu
    Hãy bớt đi một bữa sáng ?" có thẻ chúng ta vẫn có một ngày no
    Hãy bớt đi một vài bộ quần áo ?" có thể chúng ta vẫn dư thừa xinh đẹp
    Hãy bớt đi một bữa no để xoa dịu đồng bào những lúc đói lòng bạn nhé!
    Hãy biến tất cả những sẻ chia, cảm thông và tình nhân ái của chúng ta thành những hành động cụ thể giúp đỡ các em ! Và hãy để trái tim nhỏ của mỗi chúng ta, thắp lên ngọn lửa lớn, ngọn lửa yêu thương-bùng cháy từ chính hôm nay, tới mai sau, đến những nơi đang cần có sự giúp đỡ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này