1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao càng xem đến gần cuối quyển Hai Số Phận thì tốc độ đọc lại khựng lại. Thấy Kane và Wladek ko còn hoàn mỹ như lúc đầu nữa. Cái lý do đưa ra khiến Wladek hận Kane cũng ko đủ thuyết phục, vì ngay cả mối quan hệ giữa Wladek và David Leroys được tác giả dựng nên cũng chưa đủ khắng khít tới mức khi ông ấy chết đi thì Wladek phải dành cả đời mình để trả thù cho ông ấy.
    Dường như nội dung nó kéo dài cả đời người nên đến gần cuối tác gỉa chạy quá nhanh, Wladek và Kane tự nhiên bước sang tuổi trung niên ko còn cái nhanh nhạy đầu óc như ban đầu nữa. Chưa kể khi Wladek dính vào vụ lùm xùm 15 tội hối lộ, thì trước đó khi làm ăn với Henry, Wladek chỉ hỏi đi hỏi lại là có vướng vào chuyện phi pháp ko? Henry trả lời là ko, thế là ok, làm! Ko 1 chút suy tính trăn trở.Mặc dù khi đó Wladek đã biết Henry là người có thể phản lại bất cứ lúc nào,.
    ........
    Dù sao thì dây thực sự là 1 quyển sách hay.
    Vừa mua quyển Sam Walton & Wal-mart. Mừng húm, Ko bõ công bao lâu lùng sục tài liệu về tập đoàn này. Quyển sách là tự truyện của người đứng đầu tập đoàn bán lẻ vĩ đại Wal-Mart. VN hiếm sách về Wal-mart quá, chỉ mới có 2 quyển thì phải.
    Nên xem để biết cơ chế vận hành của 1 mô hình kinh doanh thành công nhất lịch sử nước Mỹ. Biết đến quá trình hình thành và xây dựng nên 1 tập đoàn vĩ đại đa quốc gia như hiện nay. Tầm năm 2010 nó đổ bộ vào VN. Các siêu thị của mình mệt đây.
    Àh, hihi, thông báo luôn là vừa lùng sục được 3 quyển sách quý của Erono Mundasep : "Chúng ta thoát thai từ đâu", "Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân" , "Trong vòng tay Shambala".
    Bộ 3 sách công trình nghiên cứu khảo cổ của giáo sư tiến sĩ y học người Nga. Nói ngắn gọn 1 câu, sách sẽ vỡ ra cho chúng ta nhiều điều về cái gọi là nền văn minh trước kỷ nguyên con người. Tuyệt nhiên ko dính líu đến ma quỷ thần thánh nhé. Sách khoa học. Hãy đọc đi và nghiệm ra mình chưa biết những gì.
    Hay nhất là quyển "chúng ta thoát thai từ đâu", out of stock toàn quốc,. Lùng 1 quyển cũng ko ra đâu, ngưng xuất bản rồi. Ai thích thì hê 1 tiếng, tớ cho mượn pho.
  2. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Hix, chính thức đọc xong Hai Số Phận. Nước mắt đầm đìa.
  3. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0

    Vừa rẽ ngang gặp cô Dương Thu Hương với Những vĩ nhân tỉnh lẻ. Chẳng hiểu các bạn ở đây đã đọc DTH chưa nhưng mình thấy văn cô này nhàm, không xứng với "tên tuổi" của cô ấy.
  4. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn q/c mấy cuốn kia hay quá. Để thử kiếm xem.
  5. haijingg

    haijingg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đọc Những vĩ nhân tỉnh lẻ rồi à? Tớ đọc truyện đó từ hồi cấp 2 xa lắc xa lơ cơ. Thấy hay đấy chứ. Tớ thích DTH. Hơi nghiệt ngã và trăn trở 1 tẹo nhưng cách miêu tả tâm lý nhân và cảnh rất tốt.
    Đồng chí đã đọc Con chim yêu kiều lảnh lót hay chuyện tình trước lúc rạng đông chưa?
    Giọng văn của DTH gần gần giống với Trần Việt Hà trong Của rơi, Cơ hội của chúa...
  6. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Mình đang có hầu hết các tp của DTH nhưng đọc cái đầu tiên là Những vĩ nhân tỉnh lẻ là thấy oải luôn. Mình đâu thấy giọng văn DTH tưng tửng, đầy chất mỉa mai như của Nguyễn Việt Hà đâu - nếu bạn thích giọng văn của NVH thì tìm đọc Hồ Anh Thái với Cõi người rung chuông tận thế nhá.
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đọc sách là niềm đam mê lớn thứ ba cuộc đời anh, sau uống rượu và tán gái. Nghía qua vài trang cũng thấy một vài nick quen quen, anh liều mạng xin một chân vào hội. Nể tình quen biết, các cô các chú đừng bắt nạt anh .
  8. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Ợ bác này là V.I.P á...
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Chú sinh năm 79 à? Cứ gọi anh là Vịt đi, tại hồi trước lập nick anh gõ nhầm chữ t thành chữ p đó mà
  10. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mình coppy một bài viết của 1 thành viên ttvn ( hiện đang là giảng viên Đại học thuỷ sản Nha trang), làm quà ra mắt hội.
    Tản mạn: Chọn đọc sách hay báo?
    (Ai đang đau đầu không nên đọc tiếp! Nếu không tin đọc đi rồi sẽ rõ )
    Thông tin và tri thức là hai cái khác nhau. Thông tin nhan nhản hàng ngày. Có thông tin bổ ích và thông tin vô bổ; thông tin chính xác và thông tin thất thiệt. Tri thức là những chân lý đã được khám phá hoặc đang được khám phá một phần. Tri thức cũng có tính tương đối theo không gian và thời gian. Tri thức của nhân loại cũng mênh mông và "lơ lửng" như thông tin. Tuy nhiên tri thức là cái "bền vững" hơn thông tin.
    VNIndex hôm nay tăng 5% hay chương trình Nhật ký Vàng Anh ngừng phát sóng là những thông tin mới nhất ngày hôm nay. Cách nấu món canh chua cá chép hay đặc tính khí hậu trên sao Hoả là những tri thức con người đã khám phá. Báo cung cấp thông tin, sách truyền tải tri thức.
    Vậy nắm giữ nhiều thông tin và tri thức rộng sẽ là có lợi hay hại? Cả hai, có lợi nhưng cũng có hại! Người giầu tri thức sẽ biết ứng xử và phán đoán đúng trước mọi thông tin. Và đôi khi thông tin cũng giúp làm giầu tri thức. Tri thức còn có vai trò làm nền tảng cho tư duy.
    Khả năng con người là có hạn, trong khi thông tin và tri thức vừa mênh mông vừa bất định. Do vậy cố gắng nắm bắt mọi thông tin hàng ngày của đời sống xã hội hay thấu hiểu mọi lẽ trên đời là điều không thể.
    Một máy vi tính có bộ nhớ đầy sẽ làm chậm tốc độ xử lý. Khả năng sáng tạo của con người phụ thuộc rất nhiều vào không gian tinh thần, phương pháp tư duy và kỹ năng làm việc. Một người luôn đầy ắp thông tin và tri thức bao quát nhiều lĩnh vực sẽ không thể phát huy hết khả năng sáng tạo tiềm năng.
    Vậy cho nên Albert Einstein mới nói: Giáo dục là cái còn lại sau khi đã quên hết mọi thứ đã được học ở trường. Cái tinh tuý nhất của giáo dục là khơi dậy tính sáng tạo và bồi đắp nhân phẩm.
    Ai trong chúng ta chẳng nghe câu nói: học, học nữa, học mãi. Ham học là cần thiết nhưng hãy tỉnh táo, cần phải xác định nên học cái gì và học như thế nào.
    Mục tiêu học của bạn có thể là để nắm bắt nhiều thông tin và trở thành một từ điển sống về tri thức ở mọi lĩnh vực, còn tôi sẽ học cách tìm kiếm chúng mỗi khi cần! Trí nhớ của tôi rất kém và tôi luôn quên đi những cái không cần thiết!
    VTM
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này