1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Vịt bài viết sưu tầm trên nhé, em Zin thích và ưng ý nhất câu đen , cơ mà câu đỏ thì ko đồng ý!
    Nói như thế thì giải thích thế nào về trường hợp Leornado da Vincy? Ông là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà sáng tạo và là một nhà triết học tự nhiên. . Và ở lĩnh vực nào cũng đều có những đóng góp đáng kể.
    Nói thế để thấy, khi ta ôm đồm nhiều qúa và cảm thấy ngộp thở đương nhiên là ko tốt. Nhưng mỗi người sẽ tìm ra 1 cường độ thích hợp nhất cho bản thân mình. Nhiều hay ít mang tính tương đối.
    Thêm nữa là em thắc mắc tí, ko biết bác Vit đây là ai, làm gì mà nhiều sao quá, những hơn 3000 ng bình chọn . Ai khai sáng cho em với, em ứ hỏi bác Vịt đâu, thể nào bác í -chẳng -làm -ra -vẻ khiêm tốn
    @Pacino: Tìm đọc "chúng ta thoát thai từ đâu" đi, rất không phí, cam đoan đấy. Nhưng em nghĩ anh chỉ có thể lùng ở hàng sách cũ thôi, thị trường trong Nam ko còn 1 quyển, ngoài Bắc ko biết sao. Nếu tìm được nhắn em nhé. Em sẵn sàng mua lại vì bản thân đang phải đọc bản photo.
    2 quyển còn lại trong bộ 3 sách để đời của Erono Mundasep em nghĩ tìm dễ hơn đấy,
    Được zinzinsleep sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 24/05/2008
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    hị hị, trong Cơ hội của Chúa bản cũ có đoạn Nguyễn Việt Hà viết về (hình như là) Mộng Hoa - đồng nghiệp của Hoàng giọng kèn kẹt vì ngấm văn Dương Thu Hương... đã đọc ba ngàn tám trăm lẻ một truyện tình mà nhân vật nữ đều chết trước, tất nhiên là chưa chồng. Trong quyển tái bản chữ "Dương Thu Hương" được sửa thành "các nhà văn nữ"
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là cố gắng...
    Sáng tạo có lẽ rất ít mang tính cô gắng. Có ai nói cố gắng sáng tạo đâu
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em chọn đọc truyện
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 24/05/2008
  5. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Mình đã có cả mấy cuốn đó, nhưng ở dạng file .pdb đọc cho palm cơ nên không chia sẻ với bạn được rồi - trừ khi bạn cũng dùng pda.
  6. zinzinsleep

    zinzinsleep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Trời, paci giỏi quá ta, tìm sao hay rứa? Hồi trước Zin tìm quyển "chúng ta thoát thai từ đâu" mà mãi chẳng ra. Nó toàn in mấy đoạn thôi.
    Đọc quyển thoát thai trước nha, Ly kỳ lắm á.
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Mình còn khoảng 200 trang. Về sau Kane and Abel kô còn hấp dẫn như lúc đầu nữa... :(( nên tốc độ đọc cực chậm hik hik :((
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Nói về đọc sách hay đọc báo thì tớ thấy mỗi cái có 1 khía cạnh riêng, và muôn thủa rồi cái j chả 2 mặt. Tớ, bt vẫn đọc báo, tớ đọc báo nhiều kinh khủng, vì tớ học về Kinh tế, fải update tin tức thường xuyên. Còn đọc sách cũng hay vì mỗi quyển sách là những tinh hoa được nhà văn chắt lọc rồi viết lại. Như Kane and Abel chẳng hạn, đọc xong tớ biết nhiều hơn về cuộc Đại suy thoái 10 năm ở US 1929. Đọc sách còn là giải trí nữa. Nói chung là thik cả 2 :D Tuy nhiên đúng là thời gian mà hạn hẹp còn kiến thức là mênh mông nên khi đọc cũng fải chọn lọc để đỡ tốn thời gian ^^
  9. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nghi là bác này same same tuổi mình, vì hình như mình cũng đọc quyển này từ hồi cấp 2.
    Hồi đó đọc xong chả hiểu j.
    Đến hết đại học đọc lại mới có cảm giác hơn một tý. Bây giờ trả qua rất nhiều ở cuộc rồi đọc lại mới cảm nhận được cái thật của câu chuyện.
    Chia sẻ về quyển này là khi đọc phải có một vốn sống đủ thì mới có thể hiểu tại sao tác giả lại viết như thế và để cảm nhận (tất nhiên là chủ quan) về những hiện thực trong tác phẩm. Đồng thời, đừng quên là tác phẩm đó viết trong giai đoạn nào.
  10. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này nhưng ko cần phải viện thiên tài ra để làm ví dụ.
    Sáng tạo khi con người ta có một nền tảng tri thức phong phú thì càng dễ dàng hơn và tốt hơn rất nhiều.
    Ý của bạn nào đó ở đại học Thủy Sản tóm gọn lại là nếu chúng ta quá lan man trong việc thu thập tri thức thì sẽ ảnh hưởng đến việc sáng tạo.
    Điều này chắc là đúng với cá nhân bạn ấy. Nhưng cách bạn ấy viết cho thấy bạn ấy còn phải cố gắng nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này