1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaycucgay

    gaycucgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết topic này, đọc một lèo, cũng thấy một số comment rất hay của mọi người.
    Mình cũng thik đọc sách và chưa bao h thích đọc truyện hay sách trên net cả, cảm tưởng đọc nó vô hồn lắm, thik cầm quyển sách, giở từng trang giấy, cảm nhận và tưởng tượng, và nghe cả tiếng trang giấy sột soạt nữa. Nhớ ngày xưa, lâu lắm rồi đọc Bộ Cội rễ và Bố già trong tủ sách của papa, sao nhớ và ấn tượng còn lưu giữ lâu đến vậy. Ko chỉ là nội dung, là lời văn bối cảnh, cảm xúc mà chính là từ những trang giấy vàng, đen, đầy sạn và hơi chút mọt, đọc mà fải giữ gáy sách vì nhiều trang hay quá đọc nhiều, nó đã long ra khỏi cuốn sách, những cảm giác ấy thật tuyệt. Cho dù, bây h sách đã in giấy trắng tinh, bìa cứng đẹp đẽ nhưng m vẫn thực sự thích những quyển sách ngày xưa.
    Và sách bây h tràn lan quá, những cuốn sách chỉ đọc một lần rồi không còn lưu giữ lại nhiều cảm xúc, sự đa dạng của sách làm các bạn trẻ bị rơi vào cảm giác hoang mang, k biết nên đọc jì, và các bạn cứ đọc những cuốn sách theo trào lưu mà ngại tìm đến những tên tuổi xưa cũ. Ngày trước nghe đến tên Chu Lai, Lê lựu... của văn học VN hay Lep, Hemingway....m thấy ngại vô cùng, nhưng đã thử và ko hề ân hận, chỉ tiếc sao mình biết quá muộn.
    Topic này mình tin có nhiều bạn có sở thích đọc sách join, và mình cũng tin có rất nhiều bạn đã đọc những cuốn sách thực sự hay, có giá trị để đọc, để lại nhiều cảm xúc chứ ko hời hợt như một số tác phẩm hiện nay. Mong rằng các bạn chia sẻ những tác phẩm đó, có thể là tên sách, là một vài cảm nhận, vì ai cũng đọc nhiều lắm, nhưng chắc chắn rằng có những quyển bạn đọc mà m chưa có cơ hội và ngược lại, tại sao chúng ta k chia sẻ.
    Và thêm điều nữa, m muốn các bạn chia sẻ chút thông tin về dịch giả nếu các bạn biết và có những đánh giá đúng, vì hiện nay nhiều dịch giả còn non tay vẫn được các nhà xuất bản mời cộng tác, chính sự non nớt và văn phong kém cỏi của họ khiến những quyển sách giảm giá trị phần nào.
    Hy vọng nhận được sự chia sẻ để topic này hữu ích hơn
  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thời đại thông tin, truyền thông, mọi thứ nhanh như tốc độ ánh sáng, mà vẫn có nhiều người tham gia topic đọc sách. Thêm nữa là đa số bà con đều ko thix e-book, hay thật!
    Vậy là mừng, sách vẫn còn giá trị ở Việt Nam...
    -----
    Đang luyện Mark Twain....
  3. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Ebook hay sách in chỉ là phương tiện, quan trọng vẫn là nội dung. Khoảng 1 năm gần đây tớ ít mua sách hẳn nhưng đọc lại nhiều hơn hẳn vì đọc ebook bằng palm - mọi lúc mọi nơi. Tiện nhất là lúc đi ngủ, tắt hết đèn đi luyện chưởng thoải mái.
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đọc M.Twain thì ắt hẳn là Chuyện phiêu lưu của Tom Swayer và Huck Fin rùi,đây là hai cuốn gối đầu giường hồi tớ còn là thiếu nhi hí hí
    @Yếm: a cũng mới ngốn xong Suối nguồn của Ayn Rand,mất đứt hai ngày cuối tuần,mờ hết cả mắt hic
    @gaycucgay: hình như người quen thì phải
    @all: lâu tớ mới quay lại topic,cũng tại bởi thời gian rồi đọc ít.Tuy vẫn xem truyện trên mạng thường xuyên nhưng tớ vẫn khoái cái cảm giác được thực sự đọc một cuốn sách hơn.Chậc,đó cũng là một cái sự sung sướng mà con người ta may mắn có được trong cuộc sống buồn tẻ và nhàm chán này hic
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Sách nào mà chả là sách ? Phân biệt không cần thiết.
    Cái quan trọng nhất là người ta đọc được gì, chứ không phải là đọc bằng cái gì.
  6. bonmeikei

    bonmeikei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình cũng khoái đọc sách. Ngày xưa vác về nhà một đống. Nhưng có nhiều quyển rùi bận quá chưa sờ đến được. Mới nhai quyển "****tail cho tình yêu". Nhẹ nhàng. Hay hay. Lâu rùi ko đọc mấy tác phẩm kinh điển. Dạo này lười nhòm chữ
  7. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có cái pix gần giống pix của mình, tuy nhiên mình vẫn chưa bắt đầu trang nào được, dạo này toàn đọc truyện giải trí đơn giản :)
  8. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Đọc những j bác Giáp viết thì ko thấy xạo nhiều đâu. Đơn giản vì nó tránh thẳng những thứ mà các bạn trẻ rất hay quan tâm (sự thật về những mảng tối - mà ở đâu cũng có).
    So với việc học lịch sử ở trường thì đọc thêm hồi ký thật là một khoảng cách dài vạn dặm
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi cho em hỏi ké cái
    Em muốn mua tặng con bạn quyển Anh trai, em gái ... mà tìm mãi ko thấy ... hồi trước lâu lâu rồi, nhớ mang mang là cũng nhìn thấy nhưng lại ko có ý định mua nên bỏ qua ... giờ muốn mua lại chẳng được ... em hỏi mấy người bán thì có người bảo hết, có người thì ú ớ bảo ko biết, rồi tìm bảo ko có ... chán điên lên ý ... có ai nhìn thấy hay biết chỗ nào bán thì bảo cho em mới ạ
  10. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Nếu XB trong khoảng 2 năm trở lại thì thử qua nhà sách Tân Việt, chỗ Phạm Ngọc Thạch xem sao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này