1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần đọc lại Tuổi thơ dữ dội, rất hiếm khi dám đọc phần cuối tập 3, thế nào cũng tốn khăn giấy
  3. cabasa2211

    cabasa2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2005
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    cabasa đang đọc cuốn "Công ty" và "Mắt bão" của Phan Hồn Nhiên - các bác cho ý kiến về 2 cuốn này?
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Rất thú vị, nên đọc. Nói chung Phan Hồn Nhiên là một trong số ít các tác giả mình mua ngay khi nhìn thấy sách mới.
  5. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    He, tớ sắp đọc quyển Hạt cơ bản, lần đầu tiên. Hôm bữa định mua đem ra Nhatrang đọc đỡ buồn, nhưng ra ngoài đó chơi bời dữ quá, không buồn tí nào cả nên vác về.
    Ai đã đọc thì cho ý kiến xem nào!
  6. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    truyện này là truyện cấm đấy, tớ chẳng dám mua ý. hi hi
  7. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, làm tớ tò mò thế. Đọc cái review cũng thấy đâu có gì ghê gớm. Giống quyển Rừng Na-uy, hồi mới bà con cứ la toáng lên là "dâm thư", đọc xong mới biết cũng bình thường, ấn tượng mỗi cái buồn của tuổi trẻ.
  8. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Đêm qua vừa xem đá bóng vừa đọc Thiên thần sa ngã của Tào Đình. Làm một lèo từ đầu đến cuối tự nhiên thấy mình có một vài nét giống nhận vật Hà Duy . Cũng nghèo, cũng tham vọng, cũng chân thật nhưng keo kiệt :D. Thấy giống nhất đoạn Hà Duy đưa người đẹp đi siêu thị, trong lòng chỉ lo ngay ngay cô nàng chọn món gì đắt tiền . Công nhận giống
  10. frank07011

    frank07011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu em đã mất thú vui này mà biến thành cực hình rồi (sách chuyên ngành)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này