1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cũng đc đấy nhỉ. Thế hôm lào cà phê cái đi.
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Truyện ma à ??? Thế thì đọc "Kỳ án ánh trăng" rồi "Đau thương đến chết" đê.
    Lại nhớ lần đọc Kỳ án Ánh trăng đúng vào một đêm mưa gió bão bùng ( giờ này năm ngoái thì phải ). Ám ảnh mất mấy ngày liền, đi ngủ toàn phải bật đèn, sợ quá [/QUOTE]
    Hôm nào lên tham quan Viện Giải phẫu đi, vui cực Ban ngày mà cũng có những chỗ hay lắm
    Được vxyNNS sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 03/07/2008
  3. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới tiêu tiền trên Đinh Lễ - tối nay vừa múc cuốn Người tình Sputnik ở quán bà Hoa.
  4. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Bác này lại doạ em nhé , xem xong cái Kỳ án ánh trăng, em bị ám ảnh đến nỗi giờ vẫn chưa muốn xem lại chuyện kinh dị đới. Nghe thấy bảo cuốn Mảnh vải đỏ cũng là chuyện KD nhưng chần chừ chưa mua.
    @Sota : đúng là các NXB bây giờ, thượng vàng hạ cám gì cũng in, chả có chọn lọc gì cả, chán lắm ý. Lâu rồi, tớ có lên NXB Văn học ở phố Nguyễn Trường Tộ, cửa hàng bán sách ngay tầng 1, tìm được mấy cuốn ngày xưa/ nay tái bản, hay phết nhé.
  5. giang2c

    giang2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    "Kỳ Án Ánh Trăng " mà đọc ngồi đọc 1 mình thì đúng là dựng tóc gáy Là truyện kinh dị nhưng em vẫn thấy khá tình cảm mà .Nhất là đọan cuối lúc Tiêu Nhiên chịu hi sinh mình để cứu ng` yêu
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Doạ gì đâu Lên tham quan rồi về tưởng tượng theo truyện càng thích Có lúc cứ như mình đang tham gia vào một vài đoạn trong truyện vậy
  7. zinzin08

    zinzin08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em có đọc cuốn "Người đi săn và con sói lửa" của nhà văn Nguyễn Quỳnh, giờ tìm mà không thấy có, các bác giúp đỡ em tìm cuốn này với.
  8. mabu15

    mabu15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Oài, "kỳ án ánh trăng" tớ chưa đọc nhưng mà "đau thương đến chết" Quỷ Cổ Nữ thì đọc rồi.Để tìm KAAT coi có thật sự sợ như mọi người nói không.
  9. serena231

    serena231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn mua trọn bộ Sherlock Holmes quá đi, tớ thích nhất bộ này mà. Nhưng khổ nỗi lần nào đi mua đi tìm cũng không ưng, có nhiều loại nhiều kích cỡ in ấn khác nhau nhưng chán quá, Ở Đinh Lễ cũng có bộ 3 tập bìa đen trông oách lắm nhưng mở ra mới thấy chán ơi là chán. Bạn nào biết chỗ bán in đẹp không mách tớ với! Thanks much!!!
  10. NickAoThiSao

    NickAoThiSao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hiz, nhìn mà thèm [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này