1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkgirl79

    pinkgirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Kiêu hãnh và định kiến thì chán thật. Còn Jên Erơ hay đấy chứ!
  2. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là tìm hoài không thấy -_- Nếu bạn ở Hà Nội thì có thể đến thư viện nhà sách Đông Tây tìm đọc (nhưng đừng chôm mất nhé nhiều khi tớ cũng muốn lẳng lặng vác về lắm cơ hehe)
  3. pinkgirl79

    pinkgirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...khoản thư viện thì tớ chịu thui, hổng có thời gian, chỉ tranh thủ đêm hôm khuya khoắt thui.
  4. meomuop84

    meomuop84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    tuần trước mới đọc xong Kỳ án dưới ánh trăng... em công nhận truyện hay... hi lâu lắm k đọc truyện ma... Tuần này bận quá, chả có thời gian ngắm nghía... HD nhà em thì hàng sách bé tẹo...
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    ah, thì cứ đến đó thuê về rồi đêm hôm khuya khoắt lôi ra đọc, đâu có sao
    Truyện đọc trong tuần rồi là Sống như Tiểu Cường. Quyển này, bìa sách thì teen, giấy thì hồng hồng tuyết tuyết, nhìn ngứa mắt cực nhưng vì có người khác giới thiệu nên ráng mua. Cuối cùng không được hay như giới thiệu nhưng cũng đọc được. Truyện dạng giải trí nhẹ nhàng, vui vui.
    Trích một câu trong truyện: Cuộc sống giống như một vòng tròn mình vẽ bằng tay nên nó không bao giờ có thể tròn vành vạnh, những gì chúng ta có thể làm được là vui vẻ đón nhận cái vòng tròn không hoàn mỹ này .
  6. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay đọc Ba người khác của Tô Hoài mà chưa xong, dạo này vướng vào phim ảnh nhiều quá nên xao nhãng... Bác Tô Hoài tả đấu tố trần trụi quá, những năm trước chắc cấm tiệt có khi đi tù nữa chứ lỵ.
  7. pinkgirl79

    pinkgirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    @Sota: tớ tưởng chỉ được đến dấy đọc thôi, chứ hóa ra có cho thuê về à? Có phải nhà sách Đông Tây ở Nguyễn Chí Thanh ko bạn?
    Có bác nào đã đọc cuốn "Tên tôi là Đỏ" của ông Orhan Pamuk- nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ chưa? Ông này được gải NObel năm 2006. Tớ chưa biêt gì về văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ nên khi đọc giới thiệu thấy hay bèn mua về. Nhưng mà khó đọc quá. Nhất là đoạn đầu chẳng hiểu gì cả. Túm lại thì các tác phẩm của các ông được giải Nobel đều khó đọc cả. Nhưng kể ra đọc những cuốn này cũng tăng hiểu biết cho mình. Tớ sẽ tiếp tục đọc xem thế nào.
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Ah, ở Nguyễn Chí Thanh là nhà sách Đông Tây, còn cái tớ nói là thư viện cafe Đông Tây cơ N11A đường Trần Quý Kiên (tức ngõ 370) Cầu Giấy. Đến đó uống cafe đọc truyện, thuê về nhà thoải mái á.
    btw tớ cũng không đọc nổi mấy tác phẩm được giải Nobel, nhà vẫn còn quyển Kinh thánh dành cho một người - Cao Hành Kiện, gặm mãi không xong -_- Cô gái chơi dương cầm thì khỏi nói. Trước giờ truyện được giải Nobel mà tớ đọc hết chắc chỉ có Trăm năm cô đơn, mà cũng chả dám nói là hiểu.
  9. pinkgirl79

    pinkgirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ở đó thì cũng gần gần nhà tớ. Thế mà tớ không biết. Để hôm nào qua đó xem sao. Thanks nhé!
  10. Sleet

    Sleet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có bác nào đọc "những kẻ thiện tâm" chưa???em đag mún mua quyển này...bác nào đọc rồi cho e xin tí bình loạn^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này