1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc sách - Một thú vui sống (Part II)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi heowoay, 22/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinkgirl79

    pinkgirl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng suýt vác cuốn "Âm thanh và cuồng nộ" về đọc nhưng sau lại thôi. Bây giờ bận rộn nhiều hình như đọc những cuốn như vậy không ngấm đuợc. Có xu hướng chuyển sang những gì dễ đọc hơn. Chán thế đấy.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống bác ****, đọc truyện thiếu nhi cho nhẹ cái đầu
    Đang gặm Nhóc Nicolas
  3. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Ba người khác của Tô Hoài đến mấy tháng nay chưa xong, tạm thời em chuyển sang thu'' vui xem film - vừa xem xong The bank job - trước khi đi ngủ làm vài trang nữa vậy.
    Topic sắp sang 100p rồi, thỉnh thoảng lại có bác vào són 1 phát mà cũng nhanh phết.
    Được pacino27 sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 23/09/2008
  4. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    Cho anh hỏi nhờ em sofa cái nhà sách Đông Tây ở số bao nhiêu Ng Chí Thanh vậy? Sao hồi nọ anh định đi đến xem theo địa chỉ in cuối bìa sách thì chả thấy đâu cả, cẩn thận đi tiếp xuống cả Trần Duy Hưng cũng ko xong.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    he, em không biết, có đến đó bao giờ đâu, thấy đồng chí gúc bảo là 62 Nguyễn Chí Thanh. Chắc chắn là trên đường NCT có nhà sách ĐT, vì em từng đi qua rồi. Nhưng ở đó chỉ bán sách thôi, nếu chỉ là muốn mua sách thì mua đó làm gì cho... không được giảm giá
  6. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Thế mà đã 99 rồi!Bao nhiêu tên tuổi thân quen của nhà sách cùng hiên diện trong cái trang trót trét này.Wein cũng điểm danh phát.À quên!Đọc xong Biên niên ký rồi,đang nhai lại lần hai.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có em nữa ạ! he he......
    mọi người ai đã đọc cuốn: Giá đâu đó có người đợi tôi, chưa ạ? nghe title hay nhỉ? ko biết nội dung thế nào? mãi mà em chưa có thời gian lên Đinh Lễ mua.
  8. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Em cũng rất thích đọc sách ạ, cho em xin 1 chân hi hi, hôm nay vừa đọc xong quyển ****tail cho tình yêu, cũng khá hay các nhân vật có tính cách độc đáo, cách nói chuyện hấp dẫn và cuốn hút. Nói chung là ok. Đang tìm cuốn phải lấy người như anh cuãng của Trần Thu Trang, bác nào đọc rùi cm cho em phát. Thanks
  9. pacino27

    pacino27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    Thời của thánh thần - tác giả Hoàng Minh Tường - NXB Hội Nhà Văn 2008 mới xuất bản mấy ngày thì tác giả và nhà sách phải đi từng cửa hàng để thu hồi về - nói thế đủ thấy nó "có vấn đề" rồi nhỉ. Các cô các bác nào quan tâm đến đề tài cải cách ruộng đất thì mời vào vnthuquan.net để đọc nhá.
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    em vừa đọc xong 2 cuốn "Nhóc Nicolas" xong, đọc cũng thấy vui vui.....
    mà lâu quá mà nhà mình vẫn trang thứ 99 nhỉ? chị cả Yếm đâu rồi về xây nhà mới đi chị!
    đọc: Người đàn bà trên đảo của HAT cũng hay đáo để. những cách sống khác nhau........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này